Ý của becon nghĩa là, mặc dù được thực tập ở Big4 rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều băn khoăn liệu đó có thực sự là nơi lý tưởng? liệu nó có phải đánh đổi nhiều thứ không vì sự lựa chọn nào mà chẳng phải hi sinh. Ví dụ chuyện thi học kỳ chẳng hạn, vì mùa thực tập của Big4 là từ tháng 1, mà tháng này lại phải thi học kỳ chẳng hạn. Điểm số tốt hay nơi thực tập tốt?
Nhưng mà becon ơi, mặc dù becon hỏi thế, nhưng tất nhiên becon chẳng bao giờ từ bỏ thực tập ở Big4 đâu phải không, hỏi là để giải tỏa thôi, phải không nào? Chúc mừng becon đi nhé, và nhớ cầu chúc cho bạn của becon cũng nhận được tin mừng như becon đi. Không được đi học khiêu vũ với becon nữa, buồn lắm đó.