gái nhà quê nói:
Ờh! Bạn nói ra điều đó đã chứng tỏ rằng bạn còn non trong qua hệ ứng xử cũng như kinh nghiệm xử lý tình huống. Nếu tôi ở cương vị của bạn tôi sẽ có 3 hướng giải quyết như sau:
1/ Sẽ gặp trực tiếp Giám đốc để trao đổi với S rằng: Tôi ở đây là nhân viên làm việc dưới sự lãnh đạo của S và chịu trách nhiệm về công việc mình đang làm. Vì vậy đề nghị S hãy cho em được chủ động trong công việc và đừng để những người khác can thiệp mà không thuộc phạm vi trách nhiệm của họ.
2/ Nói (một cách nhẹ nhàng, lịch sự, tôn trọng) với họ rằng các anh các chị ạ! Các anh chị cứ yên tâm, mọi việc em tính cả rồi em mới dám làm mà. Không có gì đâu, có gì vướng mắc em sẽ tham khảo ý kiến anh chị và nhờ anh chị giúp đỡ chứ em không dám tự quyết định đâu.
3/ Hãy chọn cho mình một sự lựa chọn:
a) Làm một trong hai cách trên
b) Hãy ra đi...
(Nói tóm lại đã là kế toán thì cứ đúng nguyên tắc mà làm chứ không nên nể nag ai hết. Trường hợp thanh toán tạm ứng nếu đã thanh toán rồi thì bạn đã thu lại chứng từ và đã có phiếu thu - chi? Sao lại có việc TT lần thứ hai!!! Nói chung...)
Các bạn oi, mình cám ơn các bạn đã góp ý cho mình nhé
Nói: mình đã nói nhẹ nhàng với họ rồi rằng: mọi việc mình làm đều do sếp chỉ đạo cả, sổ sách mình cũng cân đối thuế và thu nhập doanh nghiệp rồi, không phải nộp thuế GTGT hàng tháng và lãi như mong muốn của sếp rồi, công nợ phải thu mình đã làm nhắc theo định kỳ và đôn đốc khách hàng thường xuyên, mỗi ngày mình đều đến ngân hàng để lấy sổ phụ và trừ nợ kịp thời chính xác vì khách hàng thường thanh toán qua ngân hàng, công nợ phải trả mỗi lần trả nợ là đều trình sếp ký UNC cả, vậy mà họ hỏi ai biểu làm UNC và ai ký vậy, mình nghe mà khó chịu vộ cùng.
Làm: mình làm hết tất cả mọi việc, công việc đi mua hóa đơn trước đây người nhà họ đi mua, nay họ không thích đi và đùng qua mình, mình cũng làm luôn. Mình cũng ít tranh luận lắm, họ nói đúng mình nghe, họ nói không đúng mình cảm thấy buồn và tự ái vô cùng chỉ muốn bỏ việc.
Đóng góp: Mình nói khi ghi hóa đơn, phải ghi đầy đủ những thông tin trên hóa đơn, họ không làm và ào ào lớn tiếng với mình, họ nói bộ họ chỉ có mỗi chuyện ngồi nghi hóa đơn sao, họ không rảnh để ghi như vậy. Khi hop mình có nói với sếp để hoàn thiện những thủ tục hình chính mình cố ghi thêm đầy đủ những thông in trên hóa đơn, sếp hỏi mình không ghi cũng được, có sao đâu, sách vở nào nói, đưa sếp coi, trời ơi mình nản vô cùng
Thanh toán tạm ứng: phòng kỷ thuật họ đi công tác, khi ở khách sạn, họ lấy hóa đơn nhưng không trả tiền, họ đã báo với sếp là họ chưa trả tiền khách sạn, sếp bảo mình làm UNC chuyển trả, vậy mà khi thanh toán tạm ứng họ tính luôn chi phi khách sạn phải trả theo hóa đơn, mình yêu cầu họ viết lại giấy thanh toán TU và trừ ra số tiền ghi trên hóa đơn. vậy mà họ cũng lớn tiếng với mình và vào nói với sếp mình khó khăn bảo ghi thế này thế kia. Khi họp sếp nói tại mình ăn nói không có duyên, không có nghệ thuật nói, nói không đúng nơi đúng lúc nên người nghe tự ái, nghe xong mình mắc cở với đồng nghiệp và anh em họ hàng của sếp vô cùng vì từ ngày đến công ty mình chưa lớn tiếng với ai, chưa cãi vả hay tranh luận với ai. Phải chi sếp nói làm công việc kế toán có liên quan đến nhiều người nên chuyện đụng chạm là không thể tránh được, như thế sẽ hay hơn
Tâm sự với các bạn như thế nhưng mình đã nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 21/12 rồi, mình cố làm xong báo cáo tháng 12 và ước TNDN năm 2007, đến 15/01/07 mình sẽ nghỉ
Sếp bảo mình làm luôn báo cáo năm nhưng mình có nói với sếp là mình mệt mỏi tinh thần lắm nên nếu làm sẽ không có hiệu quả đâu, để người mới họ vào sẽ làm, sếp bảo mình làm khó sếp, không có mình thì sếp cũng sống, nghe xong mình cũng cười vui vẽ và bảo không phải thế chứ chẳng cãi vả gì
Mình luôn tự hỏi tại sao mình rất nhiệt tình với công việc sao sếp không hiểu được và coi rẻ người lao động như thế.