G
Lúc còn nhỏ tôi đã ước mơ sau này sẽ trở thành nhân viên kết toán. Cũng chẳng phải vì tôi thấy nghề này hay ho mà tôi xét các nghề xung quanh như: giáo viên, bác sỹ, kỹ sư, thuế, kinh doanh ... đều không làm tôi thú vị. Rồi tôi học ban A, lúc thi ĐH tôi đã chọn ngành kế toán và thi thêm ngành kinh tế nông nghiệp cho vui (vì rãnh thời gian mà) ai dè tôi lại không được học ngành kế toán ( không phải tôi thi rớt mà vì không có tiền đóng học phí ) đành phải học ngành KTNN vậy (vì khỏi đóng học phí). Tôi chán đời nên học lèng èng ra trường với bằng trung bình. Sau một thời gian đi làm với công việc: nhân viên p. nhân sự, nv p.kế hoạch cũng không làm tôi thú vị gì. Tôi quyết định chuyển sang nghề kế toán. Tôi nhận làm kế toán cho 1 DNTN của người quen. Vì không có nghiệp vụ nên tôi làm sổ sách tùm lum ... cũng may có chị bạn làm kế toán nên cũng đỡ. Sau 1 thời gian tôi vào Tp.HCM, tôi xin được ở 1 cty gỗ ở Bình Dương. Chủ yếu tôi làm kế toán thanh toán, ngân hàng. Tại đây tôi học hỏi được rất nhiều, không phải học ở mọi người xung quanh mà tự học vì cty chỉ có mình tôi làm kt mà nghiệp vụ thì phát sinh quá trời nên tôi vừa làm vừa học. Được một thời gian tôi quyết định học bằng 2 - ngành kế toán. và tôi đã thi đậu. Lúc này tôi lại chuyển sang làm ở 1 cty khác ở tp.hcm để tiện cho việc học. Lần này tôi quyết học cho ra học nên ra trường với bằng khá. Rồi một ngày tôi lạc vào WKT, đọc bài của vualua và các anh chị khác tôi mới tự hỏi: Mình có yêu nghề này không? vì tôi suốt ngày chỉ NỢ NỢ CÓ CÓ mà quên đi những vần đề quan trọng hơn.

