Tháng tư về
Gió hát mùa hè
Có những Chân Trời xanh thế
Mây xa vời
Nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Nắng nhẹ nhàng
Mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm...
Em mong chờ.
Mãi mong chờ.
Bao nhiêu vẫn cứ đợi Anh.
Mơ...
Em mơ...
Mơ về con đường nhỏ
quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình Em bên Anh bên Anh
Nghe...
Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày Xuân để hát
Một mùa hè mùa hè...
Tháng Tư về...
Gió hát mùa hè
Có những Chân Trời xanh thế
Mây xa vời
Nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Nắng nhẹ nhàng
Mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm...
Em mong chờ.
Mãi mong chờ.
Bao nhiêu vẫn cứ đợi Anh.
Mơ...
Em mơ...
Mơ về con đường nhỏ
quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình Em bên Anh bên Anh
Nghe...
Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày Xuân để hát
Một mùa hè mùa hè...
Tháng Tư về...
Hôm nay đi trên phố, bất chợt thấy bâng khuâng khi mọi nẻo đường đã tràn ngập hoa loa kèn...
Từ những Shop hoa sang trọng đến những gánh hàng hoa bán rong,đâu đâu cũng có hoa loa kèn... Những bông hoa có mùi hương quyến rũ lạ thường với những cánh trắng tinh khôi mang đến cho mọi người thật nhiều cảm xúc!
Thế là Tháng Tư đã sang!
Loài hoa của tháng Tư thật lạ kỳ, chỉ nở bung ra trong vòng một tháng , khoe sắc hương rồi biến mất... Có ai đó chỉ cần lơ đãng một chút thôi sẽ phải hối tiếc vì mùa hoa đã đi mất rồi...Lại phải chờ đợi đến tận Tháng 4 năm sau...
Nhiều khi em cứ nghĩ tại sao hoa loa kèn chỉ nở trong 1 tháng nhỉ? Sao không là 2 tháng hay một mùa? Sao không phải mùa xuân? Sao không phải mùa hạ?
Sao chỉ là 1 tháng giao mùa xuân - hạ nhỉ? Chỉ có 1 tháng mà thôi...
Có phải vì hoa loa kèn sớm bung ra hết mình khoe hương sắc nên sớm phải nói lời tạm biệt với người yêu hoa?
Bài hát "Tháng Tư về" cũng vậy...
Nhẹ nhàng và da diết
Em nghe bài hát này được 1 giờ đồng hồ rồi...
căn phòng có một lọ hoa loa kèn thơm ngát
tiếng nhạc mở nho nhỏ vừa đủ để nghe...
Em nghĩ về anh
Về hoa loa kèn...
về cái gọi là thời gian...
Hình như là...
...anh cũng đang cảm nhận được điều đó!
(Em lại mơ hồ rồi!!!)
.......

