T
thien minh-thien phuc
Guest
- 11/6/15
- 10
- 2
- 3
- 43
không biết nên viết trên tiêu đề thế nào để diễn tả hết ý mình muốn nên em viết đại tiêu đề như vậy nha.
chả là thế này các bác ạh, nhà em chồng 38t, vợ 33t, có 2 con trai sinh đôi được 20 tháng. chồng là bộ đội lương tháng 8tr, em làm kế toán nhưng đã nghỉ làm 3 năm nay (do khi mang thai bác sỹ chì định nằm nên phải nghỉ làm, sinh xong không ai trông nên em phải ở nhà trông con, tới 2 đứa mà).
em nhờ các bác tư vấn giúp em chuyện này, hôm nay em tính với anh xạ là (em lấy tròn số nha!):
1. Chi phí con học: chúng ta phải chuẩn bị tiền cho con 16 năm nữa học DH thôi, bình quân 7tr/tháng/đứa khi học DH, 2 đứa 14tr/tháng, khoảng 150tr/năm x 4 năm = 600tr.
2. tiền cho hưu trí: chi phí bình quân 6tr/tháng (về già hay ốm đau lém), chúng ta về hưu lúc 50 tuổi (anh xã em là bộ đội chuyên nghiệp nên thời gian chỉ làm đến 50 tuổi thui), sống đến 90 tuổi, vậy là chúng ta có 40 năm ăn hại, 6tr/tháng = 70tr/năm x 40 năm = 2,8 tỉ
2,8 tỉ + 600tr = lấy tròn 3,5 tỉ.
chưa kể đến tiền để dành cho các con.
anh xã em nghe xong bảo "bà cắt cổ tôi đi, lấy đâu ra chừng đó"
em nhờ các bác tư vấn giúp:
1. Em tính như vậy hợp lý không ạh? con số em đưa ra dựa vào tình hình hiện tại, còn 15 năm sau với chỉ số lạm phát bình thường thì con số em đưa ra cho 15 năm tới như trên có hợp lý không?
2. Em không tính đi làm nữa, hết năm nay cho con lớn thêm chút, sang năm em tính kinh doanh, mở cửa hàng dép thời trang nữ nhỏ hoặc cái gì đó mà chưa nghĩ ra, đang tìm hiểu, thì có được không ạh? chứ đi làm em thấy chả giàu được, đủ ăn là may.
em cám ơn các bác nhiều nhé!
chả là thế này các bác ạh, nhà em chồng 38t, vợ 33t, có 2 con trai sinh đôi được 20 tháng. chồng là bộ đội lương tháng 8tr, em làm kế toán nhưng đã nghỉ làm 3 năm nay (do khi mang thai bác sỹ chì định nằm nên phải nghỉ làm, sinh xong không ai trông nên em phải ở nhà trông con, tới 2 đứa mà).
em nhờ các bác tư vấn giúp em chuyện này, hôm nay em tính với anh xạ là (em lấy tròn số nha!):
1. Chi phí con học: chúng ta phải chuẩn bị tiền cho con 16 năm nữa học DH thôi, bình quân 7tr/tháng/đứa khi học DH, 2 đứa 14tr/tháng, khoảng 150tr/năm x 4 năm = 600tr.
2. tiền cho hưu trí: chi phí bình quân 6tr/tháng (về già hay ốm đau lém), chúng ta về hưu lúc 50 tuổi (anh xã em là bộ đội chuyên nghiệp nên thời gian chỉ làm đến 50 tuổi thui), sống đến 90 tuổi, vậy là chúng ta có 40 năm ăn hại, 6tr/tháng = 70tr/năm x 40 năm = 2,8 tỉ
2,8 tỉ + 600tr = lấy tròn 3,5 tỉ.
chưa kể đến tiền để dành cho các con.
anh xã em nghe xong bảo "bà cắt cổ tôi đi, lấy đâu ra chừng đó"
em nhờ các bác tư vấn giúp:
1. Em tính như vậy hợp lý không ạh? con số em đưa ra dựa vào tình hình hiện tại, còn 15 năm sau với chỉ số lạm phát bình thường thì con số em đưa ra cho 15 năm tới như trên có hợp lý không?
2. Em không tính đi làm nữa, hết năm nay cho con lớn thêm chút, sang năm em tính kinh doanh, mở cửa hàng dép thời trang nữ nhỏ hoặc cái gì đó mà chưa nghĩ ra, đang tìm hiểu, thì có được không ạh? chứ đi làm em thấy chả giàu được, đủ ăn là may.
em cám ơn các bác nhiều nhé!

