Nghỉ việc mà bị làm khó

Em làm kế toán tại đv hành chính sự nghiệp, hđ 6 tháng đã hết hạn, đơn xin nghỉ đã nộp gần 1 tháng mà họ ko giải quyết cho nghỉ, sổ bh chưa rút, lương tháng 1 cũng bị giam. Tuyển vài người vào làm đc 1 ngày đều ko chịu làm tiếp, họ nói nếu em nghỉ khi chưa có người thay thế thì sẽ bắt bồi thường chi phí đào tạo (chi phí ở đây ý là khi em vào thì chưa biết làm, giờ có kinh nghiệm rồi) và cái em lo nhất là họ nói sẽ gửi thông báo về địa phương, em ko rõ là thông báo kiểu gì em sợ sẽ ảnh hưởng đến lý lịch sau này. Nhiều chuyện mệt mỏi liên tiếp, lúc em làm việc mấy cái file kiểu làm nháp ban đầu rồi khi làm xong file hoàn chỉnh nên em xóa bớt mấy cái file nháp, gộp các file lẻ lại, sắp xếp các thư mục, họ kiểm tra máy tính nói em tự ý xóa dữ liệu kế toán, em khóc ko thành tiếng, giải thích họ ko tin.
Cả tháng nay từ trc tết đến giờ đều lo lắng ko yên, mệt mỏi kinh khủng, ăn tết ko trọn vẹn, càng làm em nhớ nhà rồi khóc. Ko biết nói chuyện với ai, nên viết lên đây mong đc chia sẻ với các anh chị nhiều kinh nghiệm sống, anh chị cho em vài lời khuyên ạ.
 
trong hợp đồng xin việc là 6 tháng, ko có điều khoản hết 6 tháng mà nghỉ việc phải nộp phí đào tạo thì mình đc nghỉ là đúng rồi chứ nhỉ. chị xem lại hợp đồng xem, tìm điều khoản đã kí xem cái nào có lợi cho mình để tổng hợp lại.
 
Hù những bạn mới đi làm thôi, cứ căn cứ offer letter, hợp đồng lao động, công ty không có quyền giam lương quá 30 ngày, em nên đọc luật lao động mà hù lại cho họ biết là em không sợ gì hết. Còn gửi gì về địa phương thì cứ gửi, họ dám làm gì nếu mình không phạm lỗi theo luật lao động, không có bằng chứng.
 
bạn cứ nghỉ đi. Mình đâu có làm sai mà phải sợ. Ngược lại mình còn có thể kiện họ vì giam lương mình nữa.
 
Quan trọng nhất các công việc kế toán bạn trong thời gian bạn làm đã hoàn thành, bàn giao hết chưa. Bạn làm đơn xin nghỉ, bàn giao công việc và chịu trách nhiệm phần mình đã làm là ok thôi.
 
Căn cứ vào HĐLĐ bạn ký 6 tháng h hết HĐLĐ rồi bạn nghỉ là được rồi sao bồi thường cái gì đúng là họ dọa bạn thui HĐLĐ hết hạn chả phải sợ gì hết
 
họ mãi mà không tìm đc người vào thay, chưa có ai để bàn giao. Em sợ nhất là họ nói em mà nghỉ khi chưa tìm đc người thay là họ gửi giấy về địa phương, sẽ không chỗ nào nhận em nữa, em không rõ giấy đó là kiểu gì, em sợ ảnh hưởng đến lý lịch. Em cũng nhận ra là họ có ý dọa, nhưng họ là đv nhà nc, quen biết cấp cao thôi, nên em lo
 
họ mãi mà không tìm đc người vào thay, chưa có ai để bàn giao. Em sợ nhất là họ nói em mà nghỉ khi chưa tìm đc người thay là họ gửi giấy về địa phương, sẽ không chỗ nào nhận em nữa, em không rõ giấy đó là kiểu gì, em sợ ảnh hưởng đến lý lịch. Em cũng nhận ra là họ có ý dọa, nhưng họ là đv nhà nc, quen biết cấp cao thôi, nên em lo
không sao đâu bạn ơi.càng là đảng viên thì càng sợ dính líu linh tinh.dẽ bị kỷ luật này nọ. hơn nữa bạn làm sai thì người ta mới có quyền làm gì bạn chứu. bạn làm đúng mà. còn về chuyện lý lịch thì bạn càng không phải sợ. Vì muốn đụng tới lý lịch của bạn thì bạn phải phậm tội, phải có cơ quan nhà nước ra quyết định mới đưuọc phép ghi vào chứ đâu phải khơi khơi họ thích là ghi đâu.Nên cứ yên tâm nhé. Cố lên bạn
 
Họ hù được bạn vì bạn còn trẻ chưa va chạm , Chớ người dày dặn kinh nghiệm chẳng sợ gì hết, hết hợp đồng nghỉ thôi , mà đầy công ty bị nhân viên ôm sù tiền ghê gớm hơn mà cũng chẳng có cách nào lấy lại dc nói gì việc tẻo teo này .
 
Quạn trọng giờ công ty đó ko chịu trả lương 1 tháng bạn?
 
lương tháng 1 chưa trả, sổ BHXH chưa trả. em định làm hết tháng 2 này sẽ nghỉ luôn dù có người mới hay không. em cũng chẳng tiếc lương nữa. mà họ không trả sổ BH thì mình có thể tự làm lại sổ không ạ, em biết số sổ BH ạ
 
nhưng bạn này đăng là làm "kế toán tại đv hành chính sự nghiệp" có phải cơ quan nhà nước không bạn. Nếu cơ quan nhà nước thì mình e là khó
 
cuối tháng 2 này em tính nghỉ luôn dù có người hay không, các anh chị nghỉ có ổn không ạ. em đã có việc đầu tháng 3 này đi làm
 
Back
Top