Mến chị rồi á, chị cho em thông tin gì đó ( địa chỉ mail cá nhân, kb fabook , hoặc ..gì đó) vướng gì rồi giao lưu được không ạ. Nhiều khi cứ muốn thử sức nhưng rồi lại cứ lo sợ bản thân không đủ kiến thức để làm ạ, báo cáo thuế em tập làm đối chiếu với kế quả của kế toán trưởng , khớp rồi nhưng chưa tự tay làm báo cáo thuế cho cty nào cả, chỉ là theo dõi của cty, xin file mềm báo cáo tài chính cty của chú kế toán trưởng học hỏi nhưng cũng chẳng đâu vào đâu, kiểu phải trải thực tế thì mới vững chứ cứ dựa dẫm thì nó dễ quá ạ, chứ khi thực tế lâu lâu lại phát sinh vấn đề, chẳng biết để giải quyết, Cái khó của kế toán là thực tế nó phát sinh đủ thứ, chứ không có khuôn của nó

Mà công việc thì không phải lúc nào cũng như í, với lại cũng chẳng phải lúc nào người ta cũng cho mình cơ hội để sửa sai, vướng là phải lanh lẹ giải quyết. Nhiều cái tất nhiên khi vướng mình sẽ tự mò lấy nhưng phải nhanh gọn ở 1 thời điểm nào đó, mà thực tế khi mình bắt đầu từ con số 0 thì khi đi giao dịch, nhất là khi mình đang rối cần hỏi thì bị làm khó dễ là khó tránh khỏi.