Câu chuyện thứ 1: Trong một vụ cháy nhà, mọi người hoảng hốt tổng cửa chạy ra ngoài. Khi đã hoàn hồn, cha mẹ kiểm tra lại đám con mới hay thiếu đứa út. Nó sợ lửa nên không dám chạy ra ngoài mà leo ngược lên lầu. Cha mẹ lớn tiếng gọi nó. Đứa bé mở cửa nhìn xuống, nhưng vì khói mù mịt nên chẳng trông thấy gì, chỉ nghe tiếng thúc giục của người cha:"Con cứ nhảy xuống, cha sẽ đỡ con". Thằng bé mếu máo khóc:"Con ko dám nhảy đâu vì con chẳng trông thấy cha". Người cha vội trấn an:"Nhưng cha trông thấy con, con cứ hảy xuống đi, cha sẽ ẵm con". Cuối cùng mặc dù chẳng trông thấy gì, nhưng thằng bé hoàn toàn tin tưởng và hy vọng nơi lời hứa của cha, nhắm mắt nhảy xuống.

