Lời yêu thương-S3K- Guitar Gỗ

  • Thread starter casablanca_dumus
  • Ngày gửi
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Lời Yêu Thương - Nhóm S3K

20h00 - chủ nhật 27/01/2008.


guitargo.JPG

Sau thành công của Mini Show tháng 5/2007 tại Guitar Gỗ thì cuối tuần này sẽ có một cuộc tái ngộ những chàng trai S3K. S3K là những chàng trai trẻ cùng đam mê guitar, harmonica và những ca khúc trữ tình gặp nhau thông qua một diễn đàn về Guitar. Giọng hát truyền cảm của Quang Khánh, Harmonica điêu luyện Đình Khang và hai tay Guitar Thạch Sơn- Quang Khải. Sơn và Khải đã sáng tác nhiều ca khúc cho nhóm như “Bởi tại sao, Sy Tình” rất hay và nhiều người biết đến.

Có một điều rất tiếc trong đêm hội ngộ này là thiếu vắng Đình Khang- Harmonica. Khang chơi Harmonica rất truyền cảm và có thể vừa chơi đàn vừa thổi Harmonica. Những bài để lại ấn tượng sâu trong lòng người nghe như Về quê, Top the Word... .Hiện Khang đang du học ở Sing và dự tính giữa năm nay mới về để kịp tái ngộ và làm chương trình giữa năm với nhóm.Nhưng bù lại có sự tham gia của Duy Hiếu (Biệt danh Hieuchimse) sẽ tham gia cùng chơi với nhóm. Hiếu đang là sinh viên năm cuối trường Marketing, Hiếu chơi được cả Modern và Flamenco. Những ca khúc rất thành công của Hiếu như Guitar cho ta, Quê nhà, Ôi quê tôi, Cho em một ngày,... .


Chương trình như sau:


Phần 1)

1/Liên khúc mùa xuân
2/Guitar cho ta
3/Còn chút gì để nhớ
4/Lời cuối cho em
5/Đôi chân trần
6/Thôi anh hãy về
7/Lời yêu thương


Phần 2)

1/Bởi tại sao
2/Juliet
3/Eros
4/Those were the days + Dừng bước giang hồ
5/10 things I hate about you

Phần 3)

1/Yesterday
2/Teas in heavens
3/How do i live
4/When you say nothing at all
5/What's up
6/Happy New Year


Thời gian: 20h00 - chủ nhật 27/01/2008.


Địa điểm: Cafe Guitar gỗ - Số 3F Thích Quảng Đức - Phú Nhuận
Đường đến quán

P/S: Không phụ thu
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lucbinh9001

Guest
11/1/08
16
0
0
44
Quận 5
Muốn học đàn guitar

Anh Ca sa thân!
Mình rất muốn học đàn Guitar nhưng học hoài mà không được, chắc là mình không có khiếu rồi, mình rất thích những bạn biết đàn guitar lắm!
Mỗi ngày một thêm một tuổi, càng lớn rồi cái ước mơ tự mình cầm đàn và hát những bài mình thích nó ngày một rời xa mình rồi anh Ca sa ơi! Mình rất tiếc là tại sao mình học hoài mà không đàn được.....
 
Sửa lần cuối:
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Anh Ca sa thân!
Mình rất muốn học đàn Guitar nhưng học hoài mà không được, chắc là mình không có khiếu rồi, mình rất thích những bạn biết đàn guitar lắm!
Mỗi ngày một thêm một tuổi, càng lớn rồi cái ước mơ tự mình cầm đàn và hát những bài mình thích nó ngày một rời xa mình rồi anh Ca sa ơi! Mình rất tiếc là tại sao mình học hoài mà không đàn được.....

Đàn guitar việc tự học và có một môi trường để luyện những thứ đó là điều quan trọng. Bởi do công việc hàng ngày cho nên chúng ta ko dành nhiều thời gian cho guitar chứ nếu chú tâm thì mọi thứ sẽ suôn sẻ cả

Nếu anh/chị muốn tham gia thì hãy đến với club của www.guitar-go.com Sẽ có định kỳ sinh hoạt. Nếu là đệm hát thì Casa sẽ trực tiếp hướng dẫn và hãy theo phương pháp của một người nhé. Ko được lẫn lộn vì trong nghệ thuật có nhiều cách hiểu và cách nghĩ khác nhau. Ai cũng bảo mình đúng cả. hihi

Hẹn gặp lại
 
L

lucbinh9001

Guest
11/1/08
16
0
0
44
Quận 5
Anh Casa cho mình hỏi với, nếu định kỳ họp mặt của CLB Guitar Gỗ thì sắp họp mặt vào ngày nào vậy ? Cho mình biết để mình và các bạn tham gia với!. Rất mong gặp anh!
 

Xem nhiều