Bây giờ đang iu mà còn nhận ra điểm này. Không biết sau này sẽ ra sau:030:
Sao kakaka không dẫn bạn í qua đọc bài " lý do nào ?" hehee :052:. Sự so sánh bắt đầu rồi đó :flowersun
Bây giờ đang iu mà còn nhận ra điểm này. Không biết sau này sẽ ra sau:030:
Em cúng nghĩ giống anh đó.đàn ông mấy anh lám khi cũng thật kho hiểuCó nhiều lý do, và theo bạn nghĩ đó cũng là 1 lý do để bạn xem lại tình cảm của 2 người.
tôi cũng gần trường hợp như bạn.Nhưng mà tôi không rộng lượng được như bạn,tôi có thể làm mọi thứ trừ sự tha thứ.Có những quyết định đưa con người ta tới sự thành công nhưng cũng có những quyết định đưa con người ta tới sự ân hận cả đời.Tôi cũng đã ân hận,nhưng bây giờ thì khác,tôi sống tự tin,ngẩng cao đầu khi gặp anh,chúng tôi vãn là những người bạn dù đôi chút ngượng ngùng khi gặp nhau.Nhưng tôi tin tôi đã làm đúng, tôi không thể níu giữ người mà không có tình cảm gì với tôi,cũng không không có khả năng đó, tôi không có đủ lòng vị tha như vậy, Nhưng mà căn bản vẫn là bạn, bạn yêu anh ta.Và tin đồn thì không phải lúc nào cũng là sự thật.Bạn phải xác minh cho rõ nhé.Chúc bạn có 1 quyết định đúng đắn.Mọi người ơi hay cho tôi lời khuyên nhé
Tôi biết người ấy từ khi bắt đầu đi học bên lĩnh vực kế toán, hồi mới đi học tôi rất ghét con người ấy ( học chung 1 lớp ) nhưng ko hiểu sao ma sui quỷ khiên tôi với hăn lại chơi chung 1 nhón rất thân , nhưng trong thâm tâm của tôi vẵn ko ua con người này (vì anh ta là 1 con người trăng hoa ) hết yêu người này đến người khác lúc còn đi học anh ấy quên hết người này đến người khác tôi nhơ ko lầm là 2 hay 3 đưa học cung với tôi thì phải .Nhưng từ khi chuẩn bị thi tốt nghiệp anh ta chuyển hương qua theo đổi tôi lúc đó tôi ko có y định sẽ quen con người đó ví 1 con người như vậy thì làm sao có thể yêu được phải ko mọi người , nhưng có lẽ thời gian đã làm thay đổi tất cả sau nhiêu tháng theo đuổi tôi , tôi đã chấp nhận tình cảm của anh , tôi đẫ bỏ qua cái qua khư của anh tất cả nhưng tư khi quen anh tôi phát hiện ra rang anh ta quen tôi mà lại dấu ko cho may đưa bạn học cùng biết chuyện của tôi và anh bẵn đi 1 thời gian tôi nghe tin đồn anh lại đang theo đuổi đua bạn chơi thân của tôi , tôi rất gian anh ta và chính tôi đã nói lời chi tay với anh trước trong thời gian 1 tháng đó tôi ko liên lạc với anh nữa cờn anh vẫn Điện thoại cho tôi nhưng tơi ko thưa máy .Sau 1 thang đó anh lại lên nhà tôi xin lỗi tôi và cả cha me tôi nưa , anh nói với tôi rãng anh sẽ ko làm cho tôi buồn nữa ,lức đó trong lòng tôi ko còn tình cảm với tôi nữa vì bị người yêu lừa rối nhưng ko hểu sao tôi lại động lòng và lại tha thư cho anh ta lăm lúc tôi tự nhủ với bản thân mình đúng là 1 cơn ngốc sao lại đi yêu 1 cơn người như vậy chác có lẽ tôi qua thơ ngây phải ko moi người ,giờ tôi ko biết phải lám sao bay giờ tôi vưa muốn chấm dứt mọi chuyện với anh mà vưa thấy tôi nghiệp anh tôi có nên tha thư cho anh ko hay là nên bỏ anh ta đi ví quan tôi có rất nhiều người còn tôt hơn anh ta :043:
Hay cho tôi lời khuyên nhé
Mọi người ơi hay cho tôi lời khuyên nhé
Hay cho tôi lời khuyên nhé