Tối nay, 2 danh thủ Tùng và Phương trở lại. Hoành tráng đây.
Tiếc cho trận thua hôm qua một phần vì kết quả, một phần vì thiếu quân số trong khi đội bạn đi luôn cả hai đội hình, tiếc nhất là chấn thương của bác hướng nhưng lòng quả cảm của bác đã được anh em tưởng thưởng bằng một vại bia, du anh em mỗi người hai vại vì bác hướng chưa ăn gì nên không uống được.
Cũng muốn bình loạn 1chút cho trận đấu ngày hôm qua mà thấy thiếu hứng viết quá - thiếu hứng vì không ngờ hôm qua phải đá với đội hình chắp vá như thế ... :wall:
Các bác thành viên ngoài 1số đã confirm không đi vì chấn thương hoặc busy thì tại sao không đi và không lên tiếng vậy? Cố gắng ra sân đầy đủ đi các bác, anh em gặp nhau không đá thì cũng giao lưu mà, ngoài đá bóng chúng ta còn "những việc khác" để làm chứ!
Trở lại trận đấu hôm qua, chúng ta đã để tuột mất chiến thắng khi dẫn 2-1 bằng những bàn thắng quá đẹp của Omar và số 6 trong phần lớn thời gian của trận đấu... Rất đáng tiếc vì các bàn thắng của đội bạn có đến 2 bàn là từ những pha lộn xộn, phải gọi là "vớ vẩn". Đáng tiếc là còn vì nhìn quân số đội bạn sơ sơ khoảng 20người (k phải là 2 đội như kinhcan nói), và đội mình thì đến ngay cả Kẹo Lạc là tiền đạo mà phải về đá thòng, còn bác HanhluongOPU là hậu vệ cánh mà phải đá tiền đạo. Đáng tiếc cho nỗ lực của anh em rất đáng khen ngợi khi thiếu quân và đá ở vị trí không phải sở trường mà vẫn đá rất có nét vì rất quyết tâm... Đáng tiếc cho thumper và omar là những cầu thủ được CĐV đội bạn khen ngợi hết lời...
Vì chênh lệch quân số mà tôi và kinhcan dính chấn thương phải rời sân và chứng kiến đội nhà càng về cuối trận càng mệt mà vẫn hết sức cố gắng...
Tôi k muốn bình luận nhiều về trận này, chỉ mong các bác thành viên hiểu sự nhiệt tình của anh em mà tham gia đông đủ hơn nữa.