R
Không biết em post bài này vào đây có đúng chỗ không, nếu có gì sai mong mọi người chỉ bảo.
Đầu tiên em xin cảm ơn mọi người đã giành thời gian đọc tâm sự của em. Trước tiên em xin giới thiệu em hoàn toàn ko phải là dân kế toán mà chỉ là một người yêu kế toán. Em đã tham gia vào WKT từ rất lâu nhưng chỉ vào đọc để tìm hiểu chứ chưa bao giờ post bài nên quên cả pass hôm nay lại phải lập một nick mới tinh.
Em tốt nghiệp ngành quản trị du lịch của một trường ĐH ở HN với tấm bằng khá. Việc lựa chọn ngành học này là do tự em quyết định theo cảm tính của bản thân. Bởi hồi ấy cũng ko có ai giúp định hướng cả chỉ là thấy bạn bè thi thì mình cũng thi trường đấy thôi . Ra trường rồi đi làm em mới lờ mờ cảm nhận được rằng ngành học của mình hoàn toàn không phù hợp với tính cách cũng như khả năng của bản thân mình. Em không làm đúng ngành nghề mà chấp nhận đi làm một nvvp. Lúc đấy em biết mình đã sai lầm vì lẽ ra mình nên thi vào khối kinh tế hoặc kiến trúc mới là phù hợp. Hồi nhỏ em học rất khá về các môn tự nhiên. Vào ĐH ngành em học cũng phải học nhiều các môn về kinh tế và lúc đấy em cảm thấy thực sự mình rất yêu thích và phù hợp với các công việc trong ngành kinh tế. Lúc đấy cũng thấy hối tiếc nhưng chỉ thoảng qua chứ chưa rõ ràng như khi ra trường đi làm. Đến khi đi làm em quyết tâm làm lại từ đầu và thi tiếp vào ĐHKT khoa kế toán để học văn bằng 2. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khi ấy em chỉ học được vài buổi rồi phải bỏ dở. Rồi công việc cứ cuốn đi, cho đến giờ nhìn lại thì mình đã gần 30, 30 tuổi với một vị trí nhân viên văn phòng và mức lương ko đủ sống. Trong khi em biết mình thực sự có khả năng và có thể làm được nhiều hơn thế nếu mình lựa chọn đúng ngay từ đầu và quan trọng là hiện giờ không có một mục tiêu gì để phấn đấu không có cái đích nào để cố gắng. Em cảm thấy buồn và đã quyết định viết đơn xin thôi việc hôm qua. Nhưng liệu để làm lại tất cả giờ đây liệu có còn kịp, có còn cơ hội nào cho em nữa không. Em rất mong mọi người cho em lời khuyên.
Đầu tiên em xin cảm ơn mọi người đã giành thời gian đọc tâm sự của em. Trước tiên em xin giới thiệu em hoàn toàn ko phải là dân kế toán mà chỉ là một người yêu kế toán. Em đã tham gia vào WKT từ rất lâu nhưng chỉ vào đọc để tìm hiểu chứ chưa bao giờ post bài nên quên cả pass hôm nay lại phải lập một nick mới tinh.
Em tốt nghiệp ngành quản trị du lịch của một trường ĐH ở HN với tấm bằng khá. Việc lựa chọn ngành học này là do tự em quyết định theo cảm tính của bản thân. Bởi hồi ấy cũng ko có ai giúp định hướng cả chỉ là thấy bạn bè thi thì mình cũng thi trường đấy thôi . Ra trường rồi đi làm em mới lờ mờ cảm nhận được rằng ngành học của mình hoàn toàn không phù hợp với tính cách cũng như khả năng của bản thân mình. Em không làm đúng ngành nghề mà chấp nhận đi làm một nvvp. Lúc đấy em biết mình đã sai lầm vì lẽ ra mình nên thi vào khối kinh tế hoặc kiến trúc mới là phù hợp. Hồi nhỏ em học rất khá về các môn tự nhiên. Vào ĐH ngành em học cũng phải học nhiều các môn về kinh tế và lúc đấy em cảm thấy thực sự mình rất yêu thích và phù hợp với các công việc trong ngành kinh tế. Lúc đấy cũng thấy hối tiếc nhưng chỉ thoảng qua chứ chưa rõ ràng như khi ra trường đi làm. Đến khi đi làm em quyết tâm làm lại từ đầu và thi tiếp vào ĐHKT khoa kế toán để học văn bằng 2. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khi ấy em chỉ học được vài buổi rồi phải bỏ dở. Rồi công việc cứ cuốn đi, cho đến giờ nhìn lại thì mình đã gần 30, 30 tuổi với một vị trí nhân viên văn phòng và mức lương ko đủ sống. Trong khi em biết mình thực sự có khả năng và có thể làm được nhiều hơn thế nếu mình lựa chọn đúng ngay từ đầu và quan trọng là hiện giờ không có một mục tiêu gì để phấn đấu không có cái đích nào để cố gắng. Em cảm thấy buồn và đã quyết định viết đơn xin thôi việc hôm qua. Nhưng liệu để làm lại tất cả giờ đây liệu có còn kịp, có còn cơ hội nào cho em nữa không. Em rất mong mọi người cho em lời khuyên.

