Thơ hay về kế toán

  • Thread starter huyennguyen1507
  • Ngày gửi
H

huyennguyen1507

Trung cấp
28/10/04
132
6
18
hanoi
Bài thơ này mình sưu tầm được từ lâu lắm rồi, giữ trong sổ, giờ sắp xếp tại tài liệu, đọc lại vẫn thấy hay, cho nên post lên diễn đàn tặng tất cả những ai đang làm việc với những con số của kế toán.

Bài ca con số - Đào Trọng Cảnh

Những con số,

Chân phương,

Xếp hàng im lặng

Trật tự theo cột dọc

Dàn trải theo hàng ngang

Như những người lính

Sẵn sàng đợi lệnh.


Từ sản xuất, lưu thông,

Từ phân phối, tiêu dùng,

Qua bàn tay kế toán

Con số đi ra

Nói những chuyện gần, nói những chuyện xa,

Nói đến nỗi đau, nói niềm kiêu hãnh

Con số ra đời thủ thỉ cùng ta.


Trên trang giấy hồng

Trên trang giấy trắng

Con số suy tư, xếp hàng im lặng

Từ đồng ruộng, từ nhà máy, công trường

Từ những chuyến xe trên đường thiên lý

Con số đầy, vơi trên biểu đồ thập kỷ.


Con số là thuốc đắng

Con số là men say

Xây đời, vươn phía trước

Ôi con số của ta

Con số đáng tự hào

Là con số sinh ra từ sự thật!


Chúc mọi người có thêm niềm say mê với nghề kế toán sau khi đọc bài thơ này nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

Minto

Guest
14/9/08
0
0
0
46
Ha Noi
Kế toán ô hay số lạ kì
Ra vào mấp máy lại buồn khi
Ôm đồm những giấy tờ nan giải
Mỉm chút lòng ai hỏi khó đi
Đống giấy tờ kia còn chẳng duyệt
Làm sao giận trách được ta nhì...
Tình yêu gọi cửa chờ trăng đến
Vứt hết về thôi...tiếc được chi !!!
 

Xem nhiều