H
Chào các bạn.
Mình lần đầu tiên bị quyết toán thuế nên gặp nhiều chuyện quá sức bất ngờ. Chuyện là thế này: Công ty mình là một công ty nhỏ, chuyên làm các dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy tính. Cty mình ký hợp đồng lao động với nhân viên 2 lần. Lần đầu là HĐLĐ thời hạn 1 năm. Lần sau là HĐLĐ không xđ thời hạn. Trong HĐLĐ có thời hạn thì tiền lương là : Lương cơ bản + Các khoản phụ cấp (không ghi rõ số tiền cụ thể, chỉ ghi là phát sinh theo tình hình doanh thu của Cty). Trong HĐLĐ không xđ thời hạn thì ghi rõ tiền lương là: Lương cơ bản + Lương KD (có ghi rõ số tiền cụ thể).
Nhưng sau khi xem xét chứng từ sổ sách để chuẩn bị quyết toán thì CB thuế loại hết các khoản phụ cấp và lương KD ghi trong HĐ, chỉ đồng ý lương cơ bản... Sau đó, họ xác định là công ty của mình lãi từ 2002 đến 2007 số tiền gần 750 tr. đồng (siêu lợi nhuận? hix) và số thuế TNDN phải nộp là hơn 200 tr. đồng.
Ngoài ra họ còn loại bỏ tất cả các khoản chi phí như: internet (hồi đó đăng ký thì còn là cửa hàng, chưa phải công ty... khi lên công ty thì quên chuyển tên), chi phí vận chuyển (thuê xe chở máy...), vé xe (nhân viên đi tỉnh), máy lạnh... và nhiều cái khác nữa.
Nhân tiện các bạn cho mình hỏi: CB thuế kêu mình mang hết sổ sách chứng từ của công ty mấy năm liền lên chi cục rồi để lại đó. Mình có hỏi BP hỗ trợ của Chi cục thuế thì người ta nói phải có công văn yêu cầu thì mới mang lên. Nhưng hỏi BP hỗ trợ của Cục thuế thì lại được trả lời là cứ theo văn bản quy định mà làm..., mà theo văn bản thì lại quy định thì mình lại phải hợp tác với CQ thuế khi được yêu cầu cung cấp tài liệu, chẳng có chỗ nào nói là phải có công văn hết... Mình chẳng biết tính sao nên đành đem hết sổ sách lên... Giờ thì người ta xem xong rồi, tính ra số thuế mình phải nộp rồi... nhưng vẫn không chịu trả lại chứng từ... họ nói là phải nói chuyện với sếp mình (sếp là ông xã, mà mình lại giấu ổng mới chết chứ... hix) xong thì mới đưa lại...
Mình giống con cá mắc lưới quá... giờ chẳng biết làm thế nào hết... Hiện giờ mình rất là bối rối và hoang mang, vì CBQL thuế doạ đó là anh ta chưa tính đến tiền phạt trốn thuế... ngày mai là mình phải đi gặp CB thuế rồi... Các bạn nào đã từng có kinh nghiệm trong chuyện này làm ơn tư vấn cho mình với. Cảm ơn các bạn nhiều (dù có thể các bạn chỉ đọc thôi).
Mình lần đầu tiên bị quyết toán thuế nên gặp nhiều chuyện quá sức bất ngờ. Chuyện là thế này: Công ty mình là một công ty nhỏ, chuyên làm các dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy tính. Cty mình ký hợp đồng lao động với nhân viên 2 lần. Lần đầu là HĐLĐ thời hạn 1 năm. Lần sau là HĐLĐ không xđ thời hạn. Trong HĐLĐ có thời hạn thì tiền lương là : Lương cơ bản + Các khoản phụ cấp (không ghi rõ số tiền cụ thể, chỉ ghi là phát sinh theo tình hình doanh thu của Cty). Trong HĐLĐ không xđ thời hạn thì ghi rõ tiền lương là: Lương cơ bản + Lương KD (có ghi rõ số tiền cụ thể).
Nhưng sau khi xem xét chứng từ sổ sách để chuẩn bị quyết toán thì CB thuế loại hết các khoản phụ cấp và lương KD ghi trong HĐ, chỉ đồng ý lương cơ bản... Sau đó, họ xác định là công ty của mình lãi từ 2002 đến 2007 số tiền gần 750 tr. đồng (siêu lợi nhuận? hix) và số thuế TNDN phải nộp là hơn 200 tr. đồng.
Ngoài ra họ còn loại bỏ tất cả các khoản chi phí như: internet (hồi đó đăng ký thì còn là cửa hàng, chưa phải công ty... khi lên công ty thì quên chuyển tên), chi phí vận chuyển (thuê xe chở máy...), vé xe (nhân viên đi tỉnh), máy lạnh... và nhiều cái khác nữa.
Nhân tiện các bạn cho mình hỏi: CB thuế kêu mình mang hết sổ sách chứng từ của công ty mấy năm liền lên chi cục rồi để lại đó. Mình có hỏi BP hỗ trợ của Chi cục thuế thì người ta nói phải có công văn yêu cầu thì mới mang lên. Nhưng hỏi BP hỗ trợ của Cục thuế thì lại được trả lời là cứ theo văn bản quy định mà làm..., mà theo văn bản thì lại quy định thì mình lại phải hợp tác với CQ thuế khi được yêu cầu cung cấp tài liệu, chẳng có chỗ nào nói là phải có công văn hết... Mình chẳng biết tính sao nên đành đem hết sổ sách lên... Giờ thì người ta xem xong rồi, tính ra số thuế mình phải nộp rồi... nhưng vẫn không chịu trả lại chứng từ... họ nói là phải nói chuyện với sếp mình (sếp là ông xã, mà mình lại giấu ổng mới chết chứ... hix) xong thì mới đưa lại...
Mình giống con cá mắc lưới quá... giờ chẳng biết làm thế nào hết... Hiện giờ mình rất là bối rối và hoang mang, vì CBQL thuế doạ đó là anh ta chưa tính đến tiền phạt trốn thuế... ngày mai là mình phải đi gặp CB thuế rồi... Các bạn nào đã từng có kinh nghiệm trong chuyện này làm ơn tư vấn cho mình với. Cảm ơn các bạn nhiều (dù có thể các bạn chỉ đọc thôi).

