Sợ Thuốc!

  • Thread starter chocolate4u
  • Ngày gửi
C

chocolate4u

Guest
16/10/08
3
0
0
18
Hà nội
Đang chìm vào giấc ngủ say, ta thả hồn mơ mơ tưởng tưởng đến người. Bỗng dưng cái máy báo thức ca hát om sòm, vớ đập cái đồng hồ quỉ mà nó vẫn không tắt khoản nửa giây mới chợt tỉnh ngủ.

Hôm nay cảm giác lạnh nhiều, tôi vén màn nhìn xem bên ngoài cửa sổ. Mới vừa ngối dậy là đầu nặng như búa tạ, hắt hơi nhiều hơn mọi bữa, má bảo bị cảm rồi đó mau mau cho vào 2 viên Panadol là hết ngay, còn đang ngồi gật gà gật gù:

- Còn không chịu mau lên con nhỏ này… bệnh tới nơi mà không lo gì cả ?!
- Má ơi con mà bệnh tật gì.. chắc ai đó nhắc đến cái tên của con.
- Có ma nhắc mày thì có

Trời! Đang ngồi mơ mơ màng màng tự dưng má tôi đưa “ma” vô làm cho dầu giấc mơ sắp sửa thành sự thật cũng tan thành mây khói. Nhìn sang qua cái đồng hồ trên đầu nằm, khiếp thật mới đây mà gần tới giờ đi làm rồi không cần nghĩ thêm, lật đật tung mền nhảy xuồng giường chuẩn bị đi làm kẻo trễ.

Đang ngồi ăn sáng má tôi đặt 2 viên thuốc tròn xoe lên trên bàn, làm tôi trợn 2 con mắt hí ra, bà nhìn tôi làm tôi nghĩ trong bụng chắc nào giờ bà chưa từng thấy mắt tôi to như vậy. Khổ ghê tôi là “chúa” sợ thuốc hễ mà bà có cảm giác như tôi muốn cảm là quăng 2 viên thuốc bự “sộ”, tôi nghĩ dẫu bệnh có nặng mà nhìn viên thuốc thôi cũng đủ qua khỏi cơn bệnh.

- Mày sao mà sợ thuốc dữ dạ ? Rồi sao hết bệnh ?
- Trời con chưa bệnh mà uống gì ?
- Mày không nghe người ta nói à ? Ngừa bệnh hơn trị bệnh đó con à.

Thấy má tôi năn nỉ quá nên uống cho bả vui

- Thấy không! Chỉ có vậy thôi mà… mà …
- Thôi con đi làm có gì tối về cãi tiếp…

Cũng nhờ 2 viên thuốc hồi sáng này mà đầu bớt nặng đi, rồi tiếp tục với công việc làm thường ngày.

Đang ngồi kể cho đám bạn trong chỗ làm về mình sợ thuốc, tự dưng có tên kia hỏi câu:

- Tao nghĩ mày cảm thương nhớ ai nào đó rồi ???

Không biết nó có nói đùa hay không mà nghe nó nói làm mình nhột tim cứng họng luôn có lẽ nó nói gần đúng sự thật.

Suy nghĩ lại nếu có cảm thương cảm nhớ người yêu thì sợ thuốc có sao đâu ?! Vì nếu phải uống thuốc đễ bớt đi cái cảm thương cảm nhớ thì…

- Ngu dại gì!!! ... Phải không Người Yêu ???:banana::banana::banana:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Ông anh này, đờn ông gì mà sợ sệt thế kia:022: mạnh dạn lên cho tui coi nào:043:
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Đang chìm vào giấc ngủ say, ta thả hồn mơ mơ tưởng tưởng đến người. Bỗng dưng cái máy báo thức ca hát om sòm, vớ đập cái đồng hồ quỉ mà nó vẫn không tắt khoản nửa giây mới chợt tỉnh ngủ.

Hôm nay cảm giác lạnh nhiều, tôi vén màn nhìn xem bên ngoài cửa sổ. Mới vừa ngối dậy là đầu nặng như búa tạ, hắt hơi nhiều hơn mọi bữa, má bảo bị cảm rồi đó mau mau cho vào 2 viên Panadol là hết ngay, còn đang ngồi gật gà gật gù:

- Còn không chịu mau lên con nhỏ này… bệnh tới nơi mà không lo gì cả ?!
- Má ơi con mà bệnh tật gì.. chắc ai đó nhắc đến cái tên của con.
- Có ma nhắc mày thì có

Trời! Đang ngồi mơ mơ màng màng tự dưng má tôi đưa “ma” vô làm cho dầu giấc mơ sắp sửa thành sự thật cũng tan thành mây khói. Nhìn sang qua cái đồng hồ trên đầu nằm, khiếp thật mới đây mà gần tới giờ đi làm rồi không cần nghĩ thêm, lật đật tung mền nhảy xuồng giường chuẩn bị đi làm kẻo trễ.

Đang ngồi ăn sáng má tôi đặt 2 viên thuốc tròn xoe lên trên bàn, làm tôi trợn 2 con mắt hí ra, bà nhìn tôi làm tôi nghĩ trong bụng chắc nào giờ bà chưa từng thấy mắt tôi to như vậy. Khổ ghê tôi là “chúa” sợ thuốc hễ mà bà có cảm giác như tôi muốn cảm là quăng 2 viên thuốc bự “sộ”, tôi nghĩ dẫu bệnh có nặng mà nhìn viên thuốc thôi cũng đủ qua khỏi cơn bệnh.

- Mày sao mà sợ thuốc dữ dạ ? Rồi sao hết bệnh ?
- Trời con chưa bệnh mà uống gì ?
- Mày không nghe người ta nói à ? Ngừa bệnh hơn trị bệnh đó con à.

Thấy má tôi năn nỉ quá nên uống cho bả vui

- Thấy không! Chỉ có vậy thôi mà… mà …
- Thôi con đi làm có gì tối về cãi tiếp…

Cũng nhờ 2 viên thuốc hồi sáng này mà đầu bớt nặng đi, rồi tiếp tục với công việc làm thường ngày.

Đang ngồi kể cho đám bạn trong chỗ làm về mình sợ thuốc, tự dưng có tên kia hỏi câu:

- Tao nghĩ mày cảm thương nhớ ai nào đó rồi ???

Không biết nó có nói đùa hay không mà nghe nó nói làm mình nhột tim cứng họng luôn có lẽ nó nói gần đúng sự thật.

Suy nghĩ lại nếu có cảm thương cảm nhớ người yêu thì sợ thuốc có sao đâu ?! Vì nếu phải uống thuốc đễ bớt đi cái cảm thương cảm nhớ thì…

- Ngu dại gì!!! ... Phải không Người Yêu ???:banana::banana::banana:
Tự truyện của Chocolate ( gọi Cho cho giống Hàn nhé ) à ?
 

Xem nhiều