Giả sử một ngày...

  • Thread starter Great life
  • Ngày gửi
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
Giả sử một ngày anh không đến. Em thấy cô quạnh và trống vắng vô cùng.

Giả sử một ngày khi em thấy mệt mỏi. Ở quanh em... chỉ một mình em.

Giả sử một ngày, là giả sử thôi nhé. Thế gian này tan biến... hết thương đau
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Giả sử đừng bao giờ có giả sử. Cứ muốn là được, cứ thích là có thì hay biết mấy.
Ôi cái sự đời: Giả sử ơi là Giả sử, tại sao mày không là Thật sử, mà cứ là Giả sử kia chứ!!!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Giả sử một ngày kéo dài thêm vài giờ. Vèo một cái đã sắp tới tháng 3. Choáng !
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Giả sử không còn đêm nữa nhi?
 
N

ntnhungkt166

Guest
25/12/08
2
0
0
bac bang duong
giả sử ngày đó em không gặp anh thì giờ đây em đâu bùn đến thế.
giả sử ngày đó em không trẻ con thì chúng ta đâu xa nhau
giả sử giờ em dũng cảm hơn gạt bỏ đi cái tôi của mình để đến bên anh thì...
 
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
Giả sử ngày ấy không quen nhau
Thì giờ đâu phải đớn đau thế này
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Giả sử ngày ấy không quen nhau
Thì giờ đâu phải đớn đau thế này
Cái con bé này! Bụp chết giờ!


Giả sử nếu sớm mai! Mắt ta không thể mở ra .........hai tay úp lên bụng rùi...........

Đó mới là giả sử.:wall:
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Giả sử ngày ấy mình cứ bước qua nhau...
 
N

Nguyen Van Gan

Cao cấp
9/7/08
205
1
0
Đồng Nai
Giả sử có ai cho tiền - Mình không mừng nhận.
Giả sử có ai nói yêu mình - Mình không yêu.
Bởi vì chỉ là giả sử.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Một ngày, trở lại... thấy những khuôn mặt xưa, thấy chỗ ngồi xưa

Một ngày, trở lại... kỷ niệm xưa ùa về

Giá như thời gian không trôi qua nhỉ. Thèm 1 cảm giác bình yên.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Khuya nhanh thế nhỉ, giả sử time đừng trôi... Mẹ ơi, tháng 3 tới rùi hu hu
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Giả sử một ngày nắng sẽ tan
Và đêm cũng chẳng ánh trăng tàn
Sáng tối hòa chung vào làm một
Trên đường đôi ngựa kéo xe tang

Anh được một mình với niềm mơ
Trăm năm có lẻ vẫn chẳng mờ
Chẳng ngại lòng người nhiều thay đổi
Ngàn năm hóa thạch đứng chơ vơ

Giả sử một ngày anh mất em
Rượu quên anh sẽ uống cho mềm
Bầu khô bỏ lại cao thành núi
Vẫn chẳng thể nào khỏi nhớ em

Giả sử anh thành đá trên non
Ngàn năm chữ mộng gói cho tròn
Giấu kín vào sâu trong hồn đá
Yêu em vạn kiếp vẫn sắt son
 

Xem nhiều