Những tình huống, sự kiện... từ 1h đến 2h chiều

  • Thread starter duyvinh
  • Ngày gửi
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
12-13h30!

13h một ngày của đợt ngập lụt lịch sử tại Hà Nôị.
Sông Tô Lịch cá nhiều vô kể, các tay câu đang đứng chật ních trên cầu, mình bỏ cả việc về câu cá với mấy người bạn, do đến muộn không có chỗ đứng nên đành chui xuống gầm cầu buông câu. Câu chuyện câu cá ngày ngập lụt ở Hà Nội đã cũ rồi, nhưng những điều bắt gặp dưới gầm cầu thì vẫn còn thi thoảng hiện ra trong dòng suy nghĩ về cuộc đời con người thời nay.
Nhìn sang gầm cầu bên kia, thoáng giật mình vì ban đầu nhìn thấy chú chó ngồi xem câu cá, dây buộc vào cái cọc gần đó, một số đồ dùng như xô, chậu và 1 cái phản. Bên cạnh là bếp dầu và 1 rổ bát đĩa, phía trong tối quá nhìn không ra nhưng có môt số phên liếp che lại- Có 1 gia đình ở đó- người mẹ bế đứa trẻ và quát con chó khi nó sủa gâu gâu mấy tiếng gió.
Mình vẫn hàng ngày đi qua cây cầu đó, mọi người vấn đi qua cây cầu đó, phía dưới có 1 mầm non của xã hội sẽ hoà vào dòng người đi trên đường phố sau năm, mười năm nữa... Nó có đi học không, hay... ôi! Thủ đô yêu quí!

12h Anh ơi! anh vào dân trí cho em! đọc nhịp sống trẻ cho em nghe nào! có bài gì mới không anh?
Ờ có nhiều đấy! nhiều nữa là khác em nghe bài nào.....
anh đọc Em nghe bài: "Bi kịch nữ sinh và đại gia" đi...
Anh chuyển qua: "sự kiện trong ngày đi", có tin gì về xã hội nào không anh?
- Có! Dân cư khu thủ thiêm nơm nớp lo sợ này! em nghe không?
- Không! tìm cho em bài nào vĩ mô hơn một tí!
- Trái phiếu chính phủ nhé?....
Anh qua 24h đi đọc ít bóng đá cho em nghe! các bài viết về intermilan có mourinho phát biểu nữa không anh? em thích mourinho! ông ấy sẽ thắng trận lượt về thôi!
- Không có gì em ạ!
- Thế ạ? anh qua webketoan xem mấy bài viết của chúng ta hôm trước có ai reply không?
- ôi! 1 bài bị xoá mất rồi!
- Bài nào thế anh?
- Bài trong mục tiêu diệt chuột ấy! anh đã bảo em rồi! đừng viết lung tung lên! may mà chưa bị cấm truy cập đấy!
- Cấm thì cấm chứ có vấn đề gì đâu mà! lâu rồi chúng mình cũng có vào đâu! Anh xem bài còn lại đi?
- Ờ có khá nhiều bài mới! nhưng mỗi người nói một ý!
- Duyvinh có viết thêm bài nào không anh?
- Có thêm 2 bài!
- Anh đọc giùm em!
....
- Anh cảm ơn Duyvinh giùm em bài viết về gia đình dưới gầm cầu ấy! Reply giùm em bài viết về nông thôn ngày nay:
"Thực ra năng suất nuôi trồng trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn tăng đấy chứ ạ. Nông thôn ngày càng đổi mới và mỗi chúng ta cũng bước ra từ đấy mà! Nghiễm nhiên chúng ta trở thành người đô thị. Chúng ta học tập, lập gia đinh, sinh sống và hầu như tuyệt đại đa số chúng ta bằng mọi giá phải bám trụ lại thành phố! có ai thoảng nghĩ đến những ký ức ấu thơ ở quê nhà! Những ký ức ấy chỉ là hoải niệm và thoảng trong đầu khi chúng ta nhớ tới! Chúng ta mong muốn nông thôn vẫn là nông thôn để chúng ta sống lại những ngày thơ ấu như trong chuyện "gió lạnh đầu mùa". Chúng ta sẵn sàng đánh đổi cuộc sống hiện tại để có được không khí thoải mái và an nhàn như nông thôn?
Chúng ta thấy nó thay đổi một cách hiện đại hơn dù nó vẫn "quê"? Chúng ta cảm thấy buồn vì điều đó vì nó khác với ký ức của chúng ta? trong khi đó chúng ta không tự nhìn lại bản thân chúng ta có còn "quê" như chúng ta ngày trước.
Hàng ngàn ha đất được sử dụng để phát triển công nghiệp! Chúng ta đang đánh đổi nông nghiệp để phát triển công nghiệp! Ngành sản xuất mà đem lại nhiều GTGT hơn! chúng ta đang đánh đổi thế mạnh xuất khẩu lấy đô la bằng cách tự phục vụ nền kinh tế mình bằng lấy đất nông nghiệp xây nhà máy công nghiệp!
Đất đai không sinh ra được (có chăng nữa thì quá ít) diện tích dành cho nông nghiệp quá nhiều trong khi thất nghiệp quá cao! Một nhà máy 10.000 m2 có thể sử dụng đến 100-500 nhân lực trong khi đó cùng diện tích đó chúng ta chỉ cần 50 nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp và GTGT thì không tạo ra được bao nhiêu! Bên cạnh đó xuất khẩu gạo chưa đem về nhiều bằng số đô la do nhà nước ngoài đầu tư thực hiện trong năm. Gạo vẫn đủ ăn, vẫn xuất khẩu, chỗ nào thiếu cứ thiếu (kệ mày!). Vậy thì phải xây dựng khu công nghiệp là đúng chứ??? phải không ạ?? Rồi mấy anh nông dân sẽ trở thành công nhân tất tần tật! Gạo thì nhập khẩu, có cầu ắt có cung! mình không làm ắt sẽ có thắng làm! Muối còn nhập khẩu của Lào nữa là Gạo! Đáng mấy xu? Người nông dân có xe máy để đi, có điện thoại để dùng chứng tỏ họ đã có nhiều tài sản hơn trước đây chứ không phải là họ đang giàu lên! Họ cũng không cần quan tâm nhiều đến năng suất, sản lượng! không làm ruộng thì ông đi làm công nhân, bà đi làm nhà máy dệt may, bánh kẹo, thu nhập đủ để đổ xăng, tiết kiệm thêm tí thì mua được con rim - tàu chạy toé khói - vênh mặt với đời! Gạo nhà trồng được! rau nhà cũng trồng được! Cá cũng nuôi được! Không có cái ăn thì khối thằng chết chứ ông không chết! ông chỉ sợ không có tiền đổ xăng đèo vợ lên đê hóng mát mà thôi! Vài năm nữa, có dự án xây khu công nghiệp ông kiếm bộn tiền! ông không thèm làm công nhân nữa! mua con lát - đa chạy chơi!
(chết! anh muộn làm rồi! thôi thế thôi nhé! mai viết tiếp! em ở nhà nhé! để anh đưa lại giường! ngủ đi! Chiều anh về!)
1h 45 p'
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Tôi rất ngạc nhiên và ít nhất phải đọc lại đến 3 lần về cách vào đề của bạn! và cám ơn bạn đã chia sẻ suy nghĩ của mình...
Thực ra trong mỗi 1 sự kiện được kể ở đây ẩn chứa nhiều mặt của xã hội, tuy nhiên nó đều nói lên thực trạng hiện tại của xã hội tại 1 thời điểm nào đó. Có những điều chúng ta không thể đưa được ra những bình luận công khai mà chỉ tự suy nghĩ và suy luận là chính, nó mới thấm và có chút vương vấn tái hiện ở 1 hoàn cảnh tương tự nào đó trong cuộc sống lo toan hàng ngày của mỗi người đọc nó.
Tôi muốn cô đọng lại thời gian 13 giờ đến 14 giờ hàng ngày, bởi vì theo tôi nó là khoảng thời gian TRŨNG nhất của con người (rất khó tả)... Còn rất nhiều những thời khắc khác trong ngày cũng xảy ra các sự kiện, nhưng như thế là quá nhiều để nói. Hy vọng khi topic này bị đóng, nó cũng nói lên được phần nào xã hội hiện tại ở các góc độ.
Nhưng tôi hy vọng đây là thư giãn, nên các bài viết đều có ý cười (cười vui, cười mỉa mai, cười đau xót, cười ứa nước mắt vì cảm động...). Mong các bạn hưởng ứng cho phong phú.
Cám ơn mọi người!
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
13H20
- Em ơi! tính tiền bàn anh đi....-Hắn uống vội cốc bia cuối cùng, mắt trợn nhìn lên trần nhà, nhưng cũng không uống hết phải bỏ lại gần 1 nửa, trên ria mép vẫn còn vương mấy chấm bọt- này.. không cần trả lại.
Hắn phóng xe vụt ra cửa cho kịp 1h30 để khỏi trễ làm, lần trước đã bị tổ chức nhắc nhở rồi..
- Ối! ối! ối ! ... đi đứng thế à! - một bà sồn sồn mặt tái dại đứng xiên xiên dựa vào yên xe máy Dream II cũ vì 2 chân phải dạng ra làm phanh, chỉ chút xíu nữa là đâm ngang vào xe hắn do hắn bất cẩn lao từ trong quán ra- mày muốn chết à!
-Tôi đang muốn chết mà không đựơc đây - rồi hắn phóng thẳng, đằng sau vẫn thấy văng vẳng tiếng lầm bầm không rõ của bà ta.
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
13h30
- Đang làm gì thế?
- Thì đang ở vp. chán quá!
- đi cafe đi.
-okie. chờ tao 10'. quán cũ nhé.
.......
14h
- Cháu đang ở đâu?
- Dạ, cháu đang ở chi cục thuế, đang phải chờ ng ta đóng dấu ạh.
- Xong việc, về ngay bác bảo.
14h30
- thôi tao lượn đây. có gì buôn sau nhé. Về ko sếp lại la.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
1 giờ chiều, anh cầm cuốn chuyện đọc mà đầu óc cứ để đi đâu, đọc đi đọc lại mà chẳng hiểu, nhà văn nào viết khó hiểu thế! quay sang nhìn đứa con lớn 7tuổi đang thiêm thiếp ngủ trên giường bệnh trải ga trắng muốt- nó bị viêm hạch mạc treo ruột. Bệnh viện này tốt thật, tư nhân có khác, tiền giường 1 ngày đêm hơn cả nhà nghỉ trung bình 300.000 đồng, với mức thu nhập như anh một tháng hơn 10 triệu mà còn khó khăn, huống chi người khác.... anh thở dài rồi lòng trĩu nặng. Sao giờ này vợ chưa về nhỉ - anh nhủ thầm- tranh thủ buổi sáng anh trông con ốm để vợ đi khám, chiếu chụp ở chỗ có bác sỹ quen làm tại một bệnh viện Trung ương ở Hà Nội. Tại vợ cứ thỉnh thoảng nói có điều gì khang khác ở ngực khi cho con bú (con nhỏ anh mới 2 tuổi hơn), hôm nay xin nghỉ làm đi khám tiện quá...cả buổi sáng rồi trưa về... hay đi đâu nữa....
- A lô, chào bác sỹ, vợ tôi đã khám xong chưa thưa bác sỹ? -anh vừa trả lời điện thoại vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng cho đỡ ồn để con ngủ.
- Xong rồi anh ạ!...à.. anh phải thật bình tĩnh nghe tôi nói nhé!
Anh bàng hoàng một lúc...im lặng...anh bất ngờ và thoáng chút nhận ra điều gì đó không hay sắp xẩy ra với mình...
- Dạ! alô.. tôi nghe anh nói đây...
- Cái này tôi chưa dám nói với chị nhà anh, tôi nói với anh để rồi từ từ anh giải thích với chị tránh gây bất ngờ quá...
- Vâng... vâng... bác sỹ cứ nói!
- Chị bị ung thư rồi! nhưng... nhưng anh yên tâm ung thứ vú giai đoạn đầu sẽ chưa khỏi hết mà- Bác sỹ động viên thêm
Bác sỹ còn nói thêm điều gì đó về khám lại,... anh cám ơn rồi cúp máy.
Trời đất như quay cuồng, anh đau ngờ số phận mình lại hẩm hiu thế, anh luống cuống hết đứng rồi ngồi, xoa đầu con, ra hành lang nhìn trời và anh đã khóc, những giọt nước mắt tưởng chừng không thể ngưng chảy, mặc... anh mặc kệ... Chỉ một lúc sau anh đã bình tĩnh trở lại, một thoáng yếu ớt qua đi nhanh chóng, anh vội điện cho vợ, chị đang ở nhà rồi, đang ăn mỳ tôm, chị nói sáng mai anh qua gặp Bác sỹ rồi lấy kết quả cũng được... và chỉ anh biết, rồi chuyện gì sẽ xảy ra...
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
13h
"ban oi ban . dung cuop boc minh nua, minh xin ban . hay tha cho minh."
13h05
"sao ma may nguoi ben LM SBC cu danh tui hoai vay? tui co lam gi toi may nguoi hok? tui moi choi day ma cung bi danh hoai la sao, co ngon thi di an hiep nhung thang manh ne. lua nhung dua yeu ma danh, co phai wan tu hok vay?????? neu ma co ket tai nguyen thi noi 1 tieng, tui cho, lam gi ma phai cuop boc hoai vay????"
13h30
"ban oi, tui co thu wan gi voi ban dau ma ban lai danh tui chu, tui moi choi day thoi ah, ma tui cung dau co phat trien wan su dau, ban danh tui, ban thay ma. tui chi thix hoa binh thoi, mong cac ban dung danh tui nua nha. ok"
Sướng thật đấy!
Một buổi trưa mà có 3 kẻ phải van xin mình tha chết.
Ôi những giây phút nghỉ ngơi thật thoải mái và thư giãn.
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
- Anh ăn cơm chưa?
- Chưa
- Thế anh đang làm gì?
- Chat
- Biết rồi, nhưng vừa chat làm gì?
- Ăn cơm trưa
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Mod TAT vi phạm viết bài không dấu đấy! đọc mà từ được từ mất, khó hiểu quá , chắc lại coppy từ đoạn trên chat yahoo đây.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Buổi trưa thứ 7 đi uống nước trà đầu ngõ.
Rầm!
- Lại ngã đấy- Bà bán trà chén đầu ngõ đang cúi xuống rót chén nước trà cho khách, chẳng buồn nhìn lên xem cái tiếng động đó có phải là ngã thật không - rõ khổ, đường sá thi công kiểu đó đấy! từ sáng đến giờ có đến vài chục cái xe ngã xuống, khổ thân.
- Sao không ai để cành cây, hay cái gì đó thông báo cho người đi đường - tôi nói bâng quơ.
- Úi giời! để mấy lần rồi, người ta đi còn chửi đổng cho ấy chứ là: " DZmẹ! ai vứt đồ giữa đường thế này!"- bà bán nước nói- hết cách, đành kệ.
- Rầm!.....lại nữa...cô gái nhăn nhó, gượng gạo, tập tễnh đỡ cái xe máy tay ga Atila rồi lên xe đi tiếp.
Họ- công ty thầu xây dựng- làm cái nền đường cao lên để chuẩn bị dải nhựa, đường thì chật, cái mái ta luy nghiêng nghiêng, lại ươn ướt nên đi không chú ý là trượt, do ít ma sát của lốp bám xuống đường.
Rõ khổ! quê hương tôi.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mod TAT vi phạm viết bài không dấu đấy! đọc mà từ được từ mất, khó hiểu quá , chắc lại coppy từ đoạn trên chat yahoo đây.

Những đoạn không dấu, được bỏ trong "hai phẩy" rồi mà. Đó là trích dẫn nên mới để nguyên bản.
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Những đoạn không dấu, được bỏ trong "hai phẩy" rồi mà. Đó là trích dẫn nên mới để nguyên bản.

Hình như bác chơi game online, đi chôm đồ của người ta nên người ta mới xin tha chứ gì? Bác TAT tinh tướng:005:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
thêm thong tin

13h
Đi bộ từ nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) để ra đón taxi vì đường ngược chiều ô-tô, trong đầu cứ vẩn vơ câu chuyện của người anh em thân chủ đang nằm trong áo quan... tại sao con người lại đối xử với nhau thế nhỉ?
Đường buổi trưa không đông nhưng khó đi vì mưa nhoè nhoẹt, đôi lúc phải quay lại xem mình có làm vướng đường đi của ai không, sợ lắm, sợ bởi vì câu chuyện ám ảnh, sợ bởi vì bây giờ họ -những con người thế hệ ngày nay- đối xử với nhau bất ngờ lắm!
Thân chủ là người hiền lành, gầy yếu, ít nói.. nói chung ít người để ý vì không nổi bật, anh mới được làm bảo vệ trực đêm của Tổng Cty, cũng may mà là cậu ruột của Sếp chứ không thì cũng vẫn là anh buôn giấy vụn, sắt vụn... thế mà lại bị côn đồ xứ Bắc Hà đánh chết không thương tiếc. Mọi người đều bàng hoàng bởi cái chết của anh, nhưng họ cũng chỉ biết đến là do côn đồ đánh, chứ ít ai biết đằng sau của vấn đề (báo an ninh thủ đô/hay pháp luật chắc nay mai là đăng tin này thôi vì hung thủ đã bắt được rồi)...
- Trông anh ấy thế mà cũng ngoại tình à- một người hỏi- chuyện lạ nhỉ?
- Nghe đâu vợ bán hàng rong ở chợ, chồng vừa ra tù.
- Mà tại sao họ không cảnh cáo hoặc chỉ đánh nhẹ thôi, cho người ta chừa, mắc gì đi đánh chết người ta. Hay là vô tình.
- Cố tình đánh bằng chết, vì đánh ngã rồi còn xuống dùng cái tuýp nước đánh đến chết mới đi, giữa ban ngày, ban mặt, có nhiều người chứng kiến, 2 người lai nhau bằng xe máy tháo biển số, nghe đâu đã đánh 1 lần rồi nhưng nhầm người khác- ông người nhà giải thích với chúng tôi.
....
Mạng người rẻ lắm sao?
(Báo an ninh thủ đô 10/3/2009- Trả thù tình địch trang 13)
 
Sửa lần cuối:
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
13h. Hộc tốc phóng xe khỏi cơ quan, chưa kịp ăn gì, định bụng ra phố thấy quán nào thì ghé ăn tạm, đi 1 quãng mẫy con phố chẳng thấy quán nào hợp với mình, đường cũng đông, nhìn ngang nhìn dọc sợ đụng xe...
Kia rồi, gánh bún đậu mắm tôm, ăn được đấy! bụng thì đói, cứ nghĩ đến món này là nước miếng cứ ứa ra... Nhưng ai mà lại ngồi vỉa hè thế này, có mỗi 1 mình, lại comlé, cavat... Úi giời, ngồi quay lưng ra đường, chắc không vấn đề...
Bây giờ ngồi đây lên mạng vẫn thấy bồn chồn, tốn hơn 50 viên Berbelin rồi (may mà viên bọc đường của con -dễ uống) mà vẫn lo... Thật là hàng ăn vỉa hè, bán rong... không biết người ta ca ngợi cái gì ơ hàng rong Hà Thành:020::049::pepsi::alarm:...
 
Sửa lần cuối:
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
13h trưa ở Thiên đường! hai bà đang bay nói chuyện với nhau:
- Đang hay thì cái thằng lái xe tải làm mất hứng- một bà sồ xề nói- đâm thế nào mà cả hai ta cùng chết, thế mới giỏi chứ!
- Đang bàn (buôn) đến đoạn nào rồi nhỉ? quên mất, tại mấy đưa con khóc riết quá, chết thì đỡ khổ chứ làm sao mà khóc ghê thế, rồi lại gặp nhau trên này thôi mà- Bà thứ hai, son phấn vẫn còn loè loẹt ca thán.
- May mà bà chở tôi và có bằng lái xe đấy, tôi mà chở bà lại không có bằng mà chết thì mang tiếng lắm! báo chí lại tùm lum lên, khổ người còn sống!
- Cũng tại bà nói chuyện bốc quá, hăng quá nên tôi mới mất tập chung, đâm vào xe tải.
- Úi giời, bà thì kém gì, đang lái xe lại còn khua chân múa tay, chết là đáng cả, chỉ bực không trả thù mấy tay kia bịp mình, thua mấy triệu liền. Hôm nay tụi nó đỏ thế!
- Phỏm mới phảnh, bà đánh như ... thế thì thua là phải
- Này, bà thì kém gì...
- Nào, trên này không có xe đâu mà sợ, cho bà nói tiếp đấy!
Thượng Đế! Bó tay.com
 

Xem nhiều