^_^Truyện Tranh Cười ^_^

  • Thread starter GENTO
  • Ngày gửi
G

GENTO

Guest
30/11/08
17
0
0
hà nội
Một ngày đến và đi với biết bao lo , đó có thể là áp lực từ công việc .... sự mệt mỏi ...Người ta vẫn nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ ... Gento tôi đây cũng là thành viên mới cũng xin mạo muội lập một pic truyện tranh cười
Thứ nhất là để giao lưu với toàn thể mem Mod của 4rum...
Thứ hai đây là nơi chúng ta dành một chút thời gian để quên đi bao áp lực ,buồn phiền mà cuộc sống đem lại ...
Vậy tôi xin tuyên bố Pic

^_^Truyện Tranh Cười^_^​
được chính thức đi vào hoạt động​
Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người
Món quà đầu tiên mà tôi muốn gưỉ tặng toàn thể các thành viên của 4rum coi như quà gặp mặt .....

Tấm cám
tc2.jpg

tc3.jpg

tc4.jpg

tc5.jpg

tc6.jpg

tc7.jpg

tc8.jpg

tc9.jpg

tc10.jpg
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ntnhungkt166

Guest
25/12/08
2
0
0
bac bang duong
To Gento:sao bạn lại cho ông bụt giải nghệ sớm thế, thế thì tới đây tấm gặp rắc rối ai giúp bi h?
 
G

GENTO

Guest
30/11/08
17
0
0
hà nội
tiếp nhé các bác ..........nhưng các bác sẽ hơi bị sốc và bất ngờ đấy
 
P

pphong

Sơ cấp
14/2/09
23
0
1
37
Tây Ninh
chết cười hehe, em koi roai`, đọc lại vẫn thấy vui ==> thanks bác phát nhé
 
G

GENTO

Guest
30/11/08
17
0
0
hà nội
tiếp nè cả nhà ::028:
N11.jpg
( Tác giả dường như đã hết hứng , nên đã lâu lắm rồi không xuất hiện phần tiếp theo .... đành chịu vậy )
:028:
 
N

ntnhungkt166

Guest
25/12/08
2
0
0
bac bang duong
trời pó tay với tác giả, mình đoán gã đeo kính là Gen to nên ..........
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Không phải sốc và bất ngờ mà là cụt cả hứng. Tác giả truyện sáng tác giở chừng rồi bị đứt mạch cảm xúc không viết tiếp được nên để dân tình ghiền rồi bỏ dở như kiểu đem con bỏ chợ ý.:newburn:
Đọc truyện tranh như thế là thường, quen rùi:028:
 
G

GENTO

Guest
30/11/08
17
0
0
hà nội
Không phải sốc và bất ngờ mà là cụt cả hứng. Tác giả truyện sáng tác giở chừng rồi bị đứt mạch cảm xúc không viết tiếp được nên để dân tình ghiền rồi bỏ dở như kiểu đem con bỏ chợ ý.:newburn:
Đọc truyện tranh như thế là thường, quen rùi:028:
:028:
Bồi thường các bác .......bằng bộ truyện mới này
chipheo_01.jpg

Chí Phèo khi sinh ra đã bị bỏ rơi ở một cái lò gạch cũ... Số may mắn được một anh thả ống lươn nhặt về và sau đó truyền thụ võ công. Ngoài ra qua thời gian, Chí Phèo còn được một bà góa mù dạy cho môn "Tả Luân Nhãn" có khả năng nhìn... xuyên tường. Nhờ có võ công tuyệt đỉnh, Chí được lăng xê trở thành một ngôi sao cực hot của Làng Vũ Đại.
chipheo_02.jpg

Trong một lần tỉ thí võ công để tranh giành người đẹp với một tay có số má bậc nhất trong làng, đó là Bá Kiến... Chí đã bị đánh bại! Sau đó bị Bá Kiến phế hết võ công... Nhưng trong họa đó, Chí may mắn đã phát hiện ra một môn võ công mới...
chipheo_03.jpg

Đó chính là... "Cửu Âm Chân Kinh"! Và Chí đã chăm chỉ luyện skill để đạt tới một cảnh giới võ học cao thâm hơn...
4.jpg

Lòng hận thù quá sâu sắc, Chí đã tự rạch tan mặt mình để hạ quyết tâm diệt Bá Kiến... Nhưng anh hùng khó vượt ải mỹ nhân, chẳng bao lâu sau khi hạ quyết tâm Chí đã bị Thị Nở hớp hồn...
chipheo_06.jpg

Sự đời ôi sao ngang trái... Tình yêu chớm nở đã chóng tàn... Họ vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ bà cô nhà Thị Nở...
chipheo_07.jpg


chipheo_08.jpg

chipheo_10.jpg

chipheo_11.jpg

chipheo_12.jpg

chipheo_13.jpg

chipheo_14.jpg

chipheo_15.jpg

chipheo_16.jpg

chipheo_17.jpg

chipheo_19.jpg

chipheo_20.jpg

Đang kịch chiến, bỗng nhiên một thiếu nữ cưỡi Nouvo xuất hiện: "Mấy anh ơi! Làm ơn cho em hỏi ra bãi biển đi đường nào?"
chipheo_21.jpg
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều