L
Gởi anh xa nhớ!
Vì anh em mình k gặp được nhau nhưng qua time biết anh trên mạng, nghe giọng nói, tiếng cười, cách trò chuyện e có thể cảm nhận và hiểu a được phần nào. Ước gì được nhìn thấy a một lần nhỉ. Anh biết không dù k được ở gần nhưng được anh quan tâm trò chuyện đôi lần thôi mà e cảm thấy vui lắm và ước gì được nghe nhiều hơn nữa. Mặc dù rất mong gặp anh nhưng sợ gặp rồi thì sẽ không được gặp nữa, a biết không con tim và khối óc nó đi chung một hướng đó, nó sẽ khiến người ta quay đầu 360 độ mà không ngoảy lại đâu đấy. Không biết giờ này a đang làm gì nhỉ và có khi nào a nhớ đến em không hay những bộn bề lo tang cuộc sống nơi tha hương đã chiếm hết thời gian của anh rồi. Ở nơi xa anh đừng nghỉ gì, đứng quan tâm đến e nữa và cũng đừng nói gì thêm nhé, cứ để thời gian trôi qua và như thế sẽ tốt đẹp cho anh em mình. Vì anh em mình ở quá xa nên không thể gần nhau được, em cầu chúc cho a tìm được người bạn đồng hành bên cạnh. Nhớ khi nào buồn thì hãy cứ chat trò chuyện cùng em, nếu e không làm anh vui thì cũng cảm nhận được phần nào nỗi buồn ấy.
Cô bé ngây thơ.
Vì anh em mình k gặp được nhau nhưng qua time biết anh trên mạng, nghe giọng nói, tiếng cười, cách trò chuyện e có thể cảm nhận và hiểu a được phần nào. Ước gì được nhìn thấy a một lần nhỉ. Anh biết không dù k được ở gần nhưng được anh quan tâm trò chuyện đôi lần thôi mà e cảm thấy vui lắm và ước gì được nghe nhiều hơn nữa. Mặc dù rất mong gặp anh nhưng sợ gặp rồi thì sẽ không được gặp nữa, a biết không con tim và khối óc nó đi chung một hướng đó, nó sẽ khiến người ta quay đầu 360 độ mà không ngoảy lại đâu đấy. Không biết giờ này a đang làm gì nhỉ và có khi nào a nhớ đến em không hay những bộn bề lo tang cuộc sống nơi tha hương đã chiếm hết thời gian của anh rồi. Ở nơi xa anh đừng nghỉ gì, đứng quan tâm đến e nữa và cũng đừng nói gì thêm nhé, cứ để thời gian trôi qua và như thế sẽ tốt đẹp cho anh em mình. Vì anh em mình ở quá xa nên không thể gần nhau được, em cầu chúc cho a tìm được người bạn đồng hành bên cạnh. Nhớ khi nào buồn thì hãy cứ chat trò chuyện cùng em, nếu e không làm anh vui thì cũng cảm nhận được phần nào nỗi buồn ấy.
Cô bé ngây thơ.

