Càphê Sài Gon 22/08 dành cho Hội Miền Tây đậy !!!

  • Thread starter Thread starter tanphuc
  • Ngày gửi Ngày gửi
hì. Bắc-Trung -Nam 1 nhà mà. huống chi Tiền Giang với Long An cách có 15ph đi đò hà. Hi hỏng chừng tắm chung dòng sông mà hem bít nữa á.:004:

Đúng rồi ...
Tắm chung dòng Bảo Định giang, chung kinh Chợ Gạo, chung dòng Cửu Long ...
 
:004:hì.
Vậy VTM tắm ở dòng kinh nào nhỉ?
E tắm đục nước cả dòng Chợ Gạo lun á>:015:
 
hix. chìu thứ 7 nên mọi người đi với người iu hay seo á. Bỏ cái hội miền tây bơ vơ hà. bài mới gửi cũng cách đây mí tháng trời. hixx. tủi phận wé đi......
 
Quê hương em thủ thừa yêu thương
Mang bao yêu thương từ chiến trường đi tới
Em yêu quê em chăm học chăm làm
Trời cho quê em lúa vàng ngát hương ...

Quê hương trong câu ca đẹp thế mà sao không thấy ai off cafe hết vậy?
 
mình vừa giới thiệu ở trên đó. Quê hương em thủ thừa yêu thương ...:dance2::dance2::dance2:
 
mình vừa giới thiệu ở trên đó. Quê hương em thủ thừa yêu thương ...:dance2::dance2::dance2:
Thủ là thế, thừa là dư.... thế dư .... là ..........:004::004::yo yo (32):
 
Thủ thì lâu rồi đã có tiếng (thủ khoa, thủ tướng, hì hì đều là có danh cả đó).
Thừa là thứ miếng dư ra.
Cộng dồn hai thứ ta lại dịch ra
Thủ thừa - tiếng dư - tứ duyên!

Bởi là thế, là thế. Trai thủ thừa có lắm cái duyên!....:angel::angel::angel:
 
Back
Top