Gia đình em vốn cha mẹ có được nhiều con (6 người con gái). Sống trong 1 gia đình nhiều chị em, mỗi người một tính ý. Mỗi người một sở thích, tính tình cũng khác nhau
Mỗi khi chị em tề tựu đông đủ, cùng thảo luận 1 vấn đề gì thì tranh luận cũng khá gay gắt.
Vốn tính bà chị cả em : hay cay đắng mắng nhiếc các em thậm tệ dù chị ấy đưa gút vấn đề là đúng.
Còn bản tính em (út) trong nhà, em cố gắng hướng các chị khi tham luận không gay gắt nhưng vẫn chưa thực hiện được. Vốn tính nhút nhát.
Phàm con người hay chuộng những lời ngọt ngào hơn là những lời trách móc đắng cay. Tục ngữ có câu : "Ngọt mật chết ruồi". Hổng rõ bà chị cả em sao không dùng những lời ngọt ngào, hoa mỹ để trao đổi cùng nhau thay cho những lời trách móc cay đắng như thế!!! Đừng bảo chị cả em là “Khẩu xà tâm phật”. Em không nghĩ vậy đâu ? Thà cho mật còn hơn cho chanh. Đó là trong bối cảnh nhỏ của gia đình em, còn nếu ở xã hội, cộng động; nếu chị em cứ đà như thế chẳng khác nào :
“Trăm năm bia đá cũng mòn – Nghìn năm bia điện (tử) vẫn còn trơ trơ”
Trong cuộc sống, muốn tạo được thiện cảm và gây ấn tượng tốt với mọi người, hơn hết, chính là cách giao tiếp !!!
Khi làm quen với những người bạn mới, những mối quan hệ mới, cần phải tạo thiện cảm với họ, không chỉ trong thoáng chốc mà còn về lâu dài. Vậy để làm được điều đó, em cần làm gì?
Nay viết bài này, mong nhận được sự trợ giúp từ phía anh chị để cho em có hướng giải quyết bổ sung khiếm khuyết, hoàn thiện chính bản thân.
“Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
Xin cám ơn
Mỗi khi chị em tề tựu đông đủ, cùng thảo luận 1 vấn đề gì thì tranh luận cũng khá gay gắt.
Vốn tính bà chị cả em : hay cay đắng mắng nhiếc các em thậm tệ dù chị ấy đưa gút vấn đề là đúng.
Còn bản tính em (út) trong nhà, em cố gắng hướng các chị khi tham luận không gay gắt nhưng vẫn chưa thực hiện được. Vốn tính nhút nhát.
Phàm con người hay chuộng những lời ngọt ngào hơn là những lời trách móc đắng cay. Tục ngữ có câu : "Ngọt mật chết ruồi". Hổng rõ bà chị cả em sao không dùng những lời ngọt ngào, hoa mỹ để trao đổi cùng nhau thay cho những lời trách móc cay đắng như thế!!! Đừng bảo chị cả em là “Khẩu xà tâm phật”. Em không nghĩ vậy đâu ? Thà cho mật còn hơn cho chanh. Đó là trong bối cảnh nhỏ của gia đình em, còn nếu ở xã hội, cộng động; nếu chị em cứ đà như thế chẳng khác nào :
“Trăm năm bia đá cũng mòn – Nghìn năm bia điện (tử) vẫn còn trơ trơ”
Trong cuộc sống, muốn tạo được thiện cảm và gây ấn tượng tốt với mọi người, hơn hết, chính là cách giao tiếp !!!
Khi làm quen với những người bạn mới, những mối quan hệ mới, cần phải tạo thiện cảm với họ, không chỉ trong thoáng chốc mà còn về lâu dài. Vậy để làm được điều đó, em cần làm gì?
Nay viết bài này, mong nhận được sự trợ giúp từ phía anh chị để cho em có hướng giải quyết bổ sung khiếm khuyết, hoàn thiện chính bản thân.
“Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
Xin cám ơn

