Sàng nay đi làm, tình cờ gặp bác kế toán già gân trong mộng của Mỹ Nhân.
Với trang phục truyền thống "áo dài khăn đống" chỉnh tề ngồi trên chiếc xe honda ôm, bác KTGG vội vã trao đổi với mình vài câu và được biết bác hôm nay đi hỏi vợ.
Mỹ Nhân nủa tin nửa ngờ, trong bụng thầm nghĩ : Còn gân không - Mà lại tiếp tục hành trình vậy chời ? Nghĩ đi nghĩ lại, có những cụ đã lục tuần, thất tuần cũng còn được chán mà. Còn bác gân chỉ độ giữa cái lục tuần thì bác dư sức qua cầu.
Bác Kế toán già gân thầm hiểu trong bụng mình muốn nói cái gì ? Bác đáp nhanh để còn đi công việc:
Bác về quê hỏi và xin vợ bác cô ta để ngày mai đi ốp lai rai ấy mà. Đồng thời xin tiền để đóng hội phí cho chi hội web kế toán. Bác Gân nói bị Thầy Thanh Nam nhắc hoài thấy mắc cỡ quá.
Mỹ Nhân thưa chuyện : Vậy bác chờ em để em báo cho sáu trâu và mèo tam thể cùng đi với bác chung vui.
Không được đâu em gái Mỹ Nhân của lòng già : Chúng nó đi theo thì bể chuyện hết. (Trong bụng KTGG nghĩ: Mình đã dựng chuyện lên để đóng lệ phí gì đó, nhưng có thèm đóng đâu. Lão lấy tiền đi ốp la hết rùi.)
Bác cười giả lả " Khà khà khà" và vẫy tay chào để đi hỏi vợ tiếp.
===
Chú thích : cô ta (Qouta)
Với trang phục truyền thống "áo dài khăn đống" chỉnh tề ngồi trên chiếc xe honda ôm, bác KTGG vội vã trao đổi với mình vài câu và được biết bác hôm nay đi hỏi vợ.
Mỹ Nhân nủa tin nửa ngờ, trong bụng thầm nghĩ : Còn gân không - Mà lại tiếp tục hành trình vậy chời ? Nghĩ đi nghĩ lại, có những cụ đã lục tuần, thất tuần cũng còn được chán mà. Còn bác gân chỉ độ giữa cái lục tuần thì bác dư sức qua cầu.
Bác Kế toán già gân thầm hiểu trong bụng mình muốn nói cái gì ? Bác đáp nhanh để còn đi công việc:
Bác về quê hỏi và xin vợ bác cô ta để ngày mai đi ốp lai rai ấy mà. Đồng thời xin tiền để đóng hội phí cho chi hội web kế toán. Bác Gân nói bị Thầy Thanh Nam nhắc hoài thấy mắc cỡ quá.
Mỹ Nhân thưa chuyện : Vậy bác chờ em để em báo cho sáu trâu và mèo tam thể cùng đi với bác chung vui.
Không được đâu em gái Mỹ Nhân của lòng già : Chúng nó đi theo thì bể chuyện hết. (Trong bụng KTGG nghĩ: Mình đã dựng chuyện lên để đóng lệ phí gì đó, nhưng có thèm đóng đâu. Lão lấy tiền đi ốp la hết rùi.)
Bác cười giả lả " Khà khà khà" và vẫy tay chào để đi hỏi vợ tiếp.
===
Chú thích : cô ta (Qouta)

