Ẩm thực.......tự sướng ^^

  • Thread starter thumper
  • Ngày gửi
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Chẹp chẹp, thời tiết mấy hôm nay khiến tính háu ăn của mình nổi dậy làm càn....chưa đến giờ ăn đã thúc trống ầm ầm rồi....

17h ngày 30/09 nghe theo tiếng gọi khởi nghĩa, lao xe dzù dzù về nhà, vừa đi vừa nghĩ " hem biết bữa nay các cụ làm món chi? "....

Gần đến nhà ..... trời tối tối ....đã thấy nghi nghi roài..... đến phố thì thôi xong.....Mất điện:015:. về đến cửa...ko thấy xe các cụ đâu....nản tập 2. Vào nhà, đập vào mắt 2 chữ " Tự Túc".....hic hic nản toàn tập...không ngờ các cụ lại bỏ bom mình thế này ..hu hu hu .

Định quay xe, ông trời lại bắt đầu hoạt động....hic đành vào nhà. Vô bếp lục lọi, nào Mỳ , nào thịt, nào trứng....lôi ra hết....Đang tính làm bát mỳ cho xong thì lại ngó thấy bát cơm nguội to đùng....hà hà ...thế là bắt tay vào làm món tủ :

CƠM RANG TRỨNG

Chẹp chẹp , xem nào...bật bếp, bắc chảo, chao dầu thật nóng, vác 3 quả trứng đập vô ( đập 1 tay nhá - hơi bị chuyên nghiệp nhá, chú ý là trứng ko đánh mà đập vào luôn để giữ được màu đỏ của trứng)....

Trứng xong cho ngay cơm vào đảo, đảo....đảo liên tục cho trứng quyện vào cơm.....ơi ôi trong ánh lửa bập bùng của ngọn nến....hạt cơm dần dần quyện vào trứng chuyển từ trắng sang ánh vàng vàng thiệt hấp dẫn ....

Đảo trong khoảng 4-5 phút bắt đầu cho gia vị. Chà khoản này mới quan trọng- đánh giá trình độ của người đầu bếp à, ngon hay không là ở thằng này ah( chỉ nên cho vừa phải, ko đậm quá để khi ăn còn dùng thêm nước chấm)... sao đó đảo tiếp độ 3 phút.....hức hức hức... lúc này thì đã dậy mùi trứng thơm lừng rồi ....

Nhưng vẫn thiếu 1 vị đó chính là Hạt tiêu. Đến đây ta tắt bếp, xoay ít hạt tiêu vô rồi đảo đều(Tiêu phải mua loại vẫn còn hạt ấy khi dùng mới xay như vậy lúc nào cũng thơm).....ực ực ....đoạn này thì chỉ muốn chiến đấu ngay thôi...

Nhưng để đạm đà hơn , ta quay sang làm nước chấm....( có nhiều người cho nước chấm đảo với cơm luôn, nhưng như vậy ko ngon, mất vị thơm của nước chấm sống ). Cho nước chấm ra bát, thêm ít mỳ chính, đập vài múi tỏi, thái 2 quả ớt, và rắc thêm ít tiêu....hic hic
( Xin chia sẻ kinh nghiệm giữ ớt luôn tươi và cay của mẹ tui: Do tui bữa nào cũng phải 2 quả trở lên nên mẹ tui phải mua dự trữ khá nhiều, măcj dù để trong tủ lạnh những 3,4 ngày sau là bị nát nhừ ko sài được nữa. Thế là mẹ tui đã tìm ra 1 phương pháp rất hiệu quả đó là " Ớt mua về rửa sạch, cho vào hộp đậy kín rồi cho vào ngăn đá" hà hà thế là khỏi lo hỏng mà ớt luôn tươi và cay khi dùng.)

Xong nước chấm thì ta chiến đấu thôi.....Hic vừa ăn xong mà mình viết bài này vẫn nuốt nước bọt ừng ực he he he.
Mặc dù mình ít nâu nướng nhưng một khi đã vào bếp thì ...thôi rồi :dance2:

Hôm nào hứng lại post cho cả nhà vào món tự sướng cho cả nhà tham khảo
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
ỐC LUỘC​

He he hôm nay Trung Thu, các cụ nhà ta nổi hứng làm món Ốc luộc ngồi nhâm nhi ngắm trăng.
Hai cụ mua ốc từ hôm trước, chắc hai cụ đi tập thể dục "quanh" Hồ Tây nghe phong phanh kinh nghiệm giữ ốc của Tây Hồ là " để trên cạn rồi rắc tro củi cho ốc ăn", nên mua về phát là dải đầy ra sân..hic hic

Chiều nay ngồi xe khách mà lòng cứ nghĩ đến bát ốc luộc nghi ngút khói là..chèm chẹp roài... Vừa về đến nhà đã thấy mùi xả + rừng thơm lừng roài . công nhận các cụ dạo này lên tay...he he nhưng ta phải duyệt mới ok he he ....

"Đ, rửa tay rồi nếm thử nước chấm đi"
"Vâng, bà cứ để con...." - nghề rồi mà

Một bát ôtô nước chấm thì ngốn đến 3/4 là gừng roài, nước chấm chua, cay và thơm của gừng quả là hấp dẫn ....Tuy nhiên vẫn hơi nhạt ..cho thêm tý nước mắm thì miễn chê....
Ớt tươi cắt nhỏ, xả thái nhuyễn, lá chanh lát mỏng, mỗi thứ 1 đĩa ....

Và... giờ G đã điểm bật bếp, nước sôi , thả ốc, thả xả và lá chanh . sôi bùng khoang 1 phút bắc ra .....chiến đấu....

Hic Cảm giác nóng bỏng tay, thở phì phì vì cay thiệt đã đời ...
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
BÚN ỐC​


ăn ốc ta lại nhớ món tủ Bún Ốc....

Ôi nhớ cái thời mới học ...mẫu giáo nhớn....cái lần đầu tiên được nếm món " Nước Ốc". Quá tuyệt đến nỗi không bao giờ quên cái vị " rất ốc " của nó .

Nhà đối diện với Bách hoá Khâm Thiên, gần đầu Ô chợ Dừa......Bên kia phố cách Bách hoá mấy nhà có 1 hàng bán Bún Ốc......Hic phải nói là mùi nước ốc thơm lừng ....cả dãy luôn ấy chứ.....

Cầm cạp lồng chạy lon ton cùng bà sang mua " nước ốc"....Ôi, nước sao mà trong , lác đác vài nhánh hành khô, thỉnh thoảng còn có cả vài miếng ( miếng đậy miệng con ốc gọi là gì nhỉ ..tự dưng ko nhớ he he )....

Hồi đó lấy đâu ra nước xương , toàn là nước ốc luộc, rồi cho bỗng vào đó....thế nên nước ốc thơm vị ốc, chứ ko như bây giờ toàn ngọt lịm vị xương .....như nước phở.

Nước ốc hồi ấy thật đặc biệt. vị ốc, vị chua của bỗng gạo, vị cay của ớt, đan với vị thơm của vài nhánh hành khô....hic hic đơn giản mà ấn tượng khó phai....

Bát nước ốc nóng bỏng mồm....mang về ăn với cơm nguội mà ta cứ sụp lấy sụp để .....

Quả thực đến bây giờ đi ăn 1 số quán Bún Ốc tại HN ta ko tìm đâu ra cái vị đặc trưng đó...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
BÚN ỐC​


ăn ốc ta lại nhớ món tủ Bún Ốc....

Ôi nhớ cái thời mới học ...mẫu giáo nhớn....cái lần đầu tiên được nếm món " Nước Ốc". Quá tuyệt đến nỗi không bao giờ quên cái vị " rất ốc " của nó .

Nhà đối diện với Bách hoá Khâm Thiên, gần đầu Ô chợ Dừa......Bên kia phố cách Bách hoá mấy nhà có 1 hàng bán Bún Ốc......Hic phải nói là mùi nước ốc thơm lừng ....cả dãy luôn ấy chứ.....

Cầm cạp lồng chạy lon ton cùng bà sang mua " nước ốc"....Ôi, nước sao mà trong , lác đác vài nhánh hành khô, thỉnh thoảng còn có cả vài miếng ( miếng đậy miệng con ốc gọi là gì nhỉ ..tự dưng ko nhớ he he )....

Hồi đó lấy đâu ra nước xương , toàn là nước ốc luộc, rồi cho bỗng vào đó....thế nên nước ốc thơm vị ốc, chứ ko như bây giờ toàn ngọt lịm vị xương .....như nước phở.

Nước ốc hồi ấy thật đặc biệt. vị ốc, vị chua của bỗng gạo, vị cay của ớt, đan với vị thơm của vài nhánh hành khô....hic hic đơn giản mà ấn tượng khó phai....

Bát nước ốc nóng bỏng mồm....mang về ăn với cơm nguội mà ta cứ sụp lấy sụp để .....

Quả thực đến bây giờ đi ăn 1 số quán Bún Ốc tại HN ta ko tìm đâu ra cái vị đặc trưng đó...

Ku em nhắc anh mới nhớ nhưng ku em nhớ nhầm địa chỉ rồi. Quán Bún Ốc này phải nằm bên kia đường Đê La Thành mới chính xác. Vì đối diện Bách Hoá Khâm Thiên là mấy hàng bán xe máy, chứ không phải Bún Ốc.

Quán Bún Ốc này nằm ngay gần đồn Công An, chỗ bưu điện Ô Chợ Dừa. Còn không thì phải tít gần Rạp Chiếu Phim mới có quán Bún Ốc.

Ku em chắc không biết quán Phở Mậu Dịch nằm gần Con Bò - Hàng Bột đâu nhỉ?

Hè nào anh cũng có vài chục buổi chạy lên Lăng đá bóng và khi về rẽ vào ăn Phở Mậu Dịch. Ngày đó bọn anh không bao giờ quên sau khi ăn xong là khuyến mại cả bát nước Phở thừa vào mấy lọ Tương Ớt...
 
D

doanxedongphuong

Guest
14/9/09
7
0
0
16
Hà Nội
Chẹp chẹp, thời tiết mấy hôm nay khiến tính háu ăn của mình nổi dậy làm càn....chưa đến giờ ăn đã thúc trống ầm ầm rồi....

17h ngày 30/09 nghe theo tiếng gọi khởi nghĩa, lao xe dzù dzù về nhà, vừa đi vừa nghĩ " hem biết bữa nay các cụ làm món chi? "....

Gần đến nhà ..... trời tối tối ....đã thấy nghi nghi roài..... đến phố thì thôi xong.....Mất điện:015:. về đến cửa...ko thấy xe các cụ đâu....nản tập 2. Vào nhà, đập vào mắt 2 chữ " Tự Túc".....hic hic nản toàn tập...không ngờ các cụ lại bỏ bom mình thế này ..hu hu hu .

Định quay xe, ông trời lại bắt đầu hoạt động....hic đành vào nhà. Vô bếp lục lọi, nào Mỳ , nào thịt, nào trứng....lôi ra hết....Đang tính làm bát mỳ cho xong thì lại ngó thấy bát cơm nguội to đùng....hà hà ...thế là bắt tay vào làm món tủ :

CƠM RANG TRỨNG

Chẹp chẹp , xem nào...bật bếp, bắc chảo, chao dầu thật nóng, vác 3 quả trứng đập vô ( đập 1 tay nhá - hơi bị chuyên nghiệp nhá, chú ý là trứng ko đánh mà đập vào luôn để giữ được màu đỏ của trứng)....

Trứng xong cho ngay cơm vào đảo, đảo....đảo liên tục cho trứng quyện vào cơm.....ơi ôi trong ánh lửa bập bùng của ngọn nến....hạt cơm dần dần quyện vào trứng chuyển từ trắng sang ánh vàng vàng thiệt hấp dẫn ....

Đảo trong khoảng 4-5 phút bắt đầu cho gia vị. Chà khoản này mới quan trọng- đánh giá trình độ của người đầu bếp à, ngon hay không là ở thằng này ah( chỉ nên cho vừa phải, ko đậm quá để khi ăn còn dùng thêm nước chấm)... sao đó đảo tiếp độ 3 phút.....hức hức hức... lúc này thì đã dậy mùi trứng thơm lừng rồi ....

Nhưng vẫn thiếu 1 vị đó chính là Hạt tiêu. Đến đây ta tắt bếp, xoay ít hạt tiêu vô rồi đảo đều(Tiêu phải mua loại vẫn còn hạt ấy khi dùng mới xay như vậy lúc nào cũng thơm).....ực ực ....đoạn này thì chỉ muốn chiến đấu ngay thôi...

Nhưng để đạm đà hơn , ta quay sang làm nước chấm....( có nhiều người cho nước chấm đảo với cơm luôn, nhưng như vậy ko ngon, mất vị thơm của nước chấm sống ). Cho nước chấm ra bát, thêm ít mỳ chính, đập vài múi tỏi, thái 2 quả ớt, và rắc thêm ít tiêu....hic hic
( Xin chia sẻ kinh nghiệm giữ ớt luôn tươi và cay của mẹ tui: Do tui bữa nào cũng phải 2 quả trở lên nên mẹ tui phải mua dự trữ khá nhiều, măcj dù để trong tủ lạnh những 3,4 ngày sau là bị nát nhừ ko sài được nữa. Thế là mẹ tui đã tìm ra 1 phương pháp rất hiệu quả đó là " Ớt mua về rửa sạch, cho vào hộp đậy kín rồi cho vào ngăn đá" hà hà thế là khỏi lo hỏng mà ớt luôn tươi và cay khi dùng.)

Xong nước chấm thì ta chiến đấu thôi.....Hic vừa ăn xong mà mình viết bài này vẫn nuốt nước bọt ừng ực he he he.
Mặc dù mình ít nâu nướng nhưng một khi đã vào bếp thì ...thôi rồi :dance2:

Hôm nào hứng lại post cho cả nhà vào món tự sướng cho cả nhà tham khảo

Cơm rang theo mình thấy thì cho càng nhiều thứ vào bao nhiêu thì càng ngon bấy nhiêu. Cứ trộn thêm thật nhiều trứng, tôm, rau, xúc xích, cà rốt ... thì rang thế nào cũng ngon tuốt.
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Ku em nhắc anh mới nhớ nhưng ku em nhớ nhầm địa chỉ rồi. Quán Bún Ốc này phải nằm bên kia đường Đê La Thành mới chính xác. Vì đối diện Bách Hoá Khâm Thiên là mấy hàng bán xe máy, chứ không phải Bún Ốc.

Quán Bún Ốc này nằm ngay gần đồn Công An, chỗ bưu điện Ô Chợ Dừa. Còn không thì phải tít gần Rạp Chiếu Phim mới có quán Bún Ốc.

Ku em chắc không biết quán Phở Mậu Dịch nằm gần Con Bò - Hàng Bột đâu nhỉ?

Hè nào anh cũng có vài chục buổi chạy lên Lăng đá bóng và khi về rẽ vào ăn Phở Mậu Dịch. Ngày đó bọn anh không bao giờ quên sau khi ăn xong là khuyến mại cả bát nước Phở thừa vào mấy lọ Tương Ớt...

Chỉ được cái nghịch dại là ko ai bằng. :wall:
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Ku em nhắc anh mới nhớ nhưng ku em nhớ nhầm địa chỉ rồi. Quán Bún Ốc này phải nằm bên kia đường Đê La Thành mới chính xác. Vì đối diện Bách Hoá Khâm Thiên là mấy hàng bán xe máy, chứ không phải Bún Ốc.

Quán Bún Ốc này nằm ngay gần đồn Công An, chỗ bưu điện Ô Chợ Dừa. Còn không thì phải tít gần Rạp Chiếu Phim mới có quán Bún Ốc.

Ku em chắc không biết quán Phở Mậu Dịch nằm gần Con Bò - Hàng Bột đâu nhỉ?

Hè nào anh cũng có vài chục buổi chạy lên Lăng đá bóng và khi về rẽ vào ăn Phở Mậu Dịch. Ngày đó bọn anh không bao giờ quên sau khi ăn xong là khuyến mại cả bát nước Phở thừa vào mấy lọ Tương Ớt...

He he ...quán bún ốc đó nằm cùng đường với Bách hoá tổng hợp, nhà em đối diện ở bên kia phố .....pasc nhớ chính xác đó he he

Còn Phở Mậu Dịch bên Hàng Bột thì em chả nhớ rồi....Phở có mấy hàng em biết..he he tối nay up địa chỉ cho cả nhà tham khảo
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Cơm rang theo mình thấy thì cho càng nhiều thứ vào bao nhiêu thì càng ngon bấy nhiêu. Cứ trộn thêm thật nhiều trứng, tôm, rau, xúc xích, cà rốt ... thì rang thế nào cũng ngon tuốt.

hic em chịu pác...thế này đâu gọi là cơm rang trứng nữa he he . mà là cơm rang thập thập...cẩm roài
 
L

Luc van

Guest
chẹp chẹp ! ực ực ! đi kiếm cái khăn lau miệng đã. hơ hơ hơ :004:
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
MỲ TÔM......"CHAY"​

He he vừa làm bát mỳ nóng sốt cho ấm bụng......lại nhớ............

Bây giờ có nhiều loại mỳ tôm phong phú đủ đường, nào thì Mỳ Tôm thịt bò, thịt heo......Ấy vậy mà em vẫn ko quên được hương vị của Món Mỳ Tôm...Chay... Gọi là Chay vì hồi đó mua Mỳ tôm cân, ko phải từng gói 1 mà là 1 túi mỳ tôm, hình như tương đương 20 gói thì phải......Món Mỳ gắn liền với thời tý hon của em....cứ mỗi lần bố mua về 1 túi mỳ là sướng lắm...có món canh Mỳ ăn với cơm rồi, mùi mỳ tôm thơm đặc trưng, dậy cả xóm luôn ấy chứ......Thường ăn buổi sáng, nhưng cũng có lúc cho thêm 1 mớ rau cải vào làm canh...ngon tuyệt.....Mỳ thời đó có đặc điểm: sợi mỳ dai...trong 1,2 phút he he sau đó thì trương phìng lên he he he ....ấy thế mà ăn vẫn ngon mới chết chứ ....

Chưa kể khi nấu mỳ...mấy chị em xúm lại cứ thế Mỳ sống mà chiến đấu...Bố về thì tiêu tùng mất gần 1 nửa vì ăn sống roài...trẻ con mà ăn sống thì tuyệt vời rồi......Giòn tan...Cộp cụp cụp rộp rộp...nghe sướng cả tai ......

Hic nhớ cái cảnh cả nhà cùng chinh chiến cái nồi mỳ to đùng mà thích ...hic hic Bao giờ mới chiến được 1 trận như thế nữa chứ.

Bầy giờ các anh chị sinh viên nhà ta toàn gọi Mỳ tôm trứng...híc ....chứ hồi đó thì món này thuộc loại xa xỉ quá.....Hic lại nhớ hồi bé rùi...hic hic thôi làm việc tiếp vậy....
 
L

Luc van

Guest
Ui mì tôm. Món này ai cũng bảo chả có chất gì nhưng mà mình thấy ăn thay cơm được. Có những đợt chiến mì tôm cả tuần mà vẫn khỏe.
Thích mì tôm nhất.

pác thích mì nào nhất!

Em thích nhất là cái anh "tiến vua"

vưa ngon lại bình dân nữa!
 
T

thudat

Guest
30/6/09
24
0
0
hai duong
Hix, may quá em đọc bài này lúc ăn cơm TRƯA. Không thèm mất
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Lẩu Xí Quách

Lẩu Xí Quách có lẽ là món lẩu bình dân nhất mà TAT từng ăn. Khi giá trung bình của nồi lẩu bình thường khoảng 80k đến 110k thì Lẩu Xí Quách chỉ có giá 30k - 50k mà thôi.

Những ngày tháng lang thang Miền Trung & Miền Nam, TAT mới thực sự thưởng thức món này. Còn trước đó chỉ nghe, đọc qua sách vở, phương tiện truyền thông mà thôi.

1 năm sống ở Sài Gòn, TAT có hơn một nửa thời gian sống ở khu phố nhậu bình dân nhất Sài Thành. Bờ Kênh Nhiêu Lộc đen ngòm, cứ mỗi đêm về lại tấp nập quán nhậu rẻ tiền. Chỉ khoảng 10k, là đủ cho 2 người nhậu lây phây. Sang hơn một chút có thể gọi thêm nồi lẩu xí quách hoặc lẩu đầu cá với giá chừng 30k là vừa đủ đáp ứng yêu cầu nhậu.

Thời gian đầu, khi còn mấy anh em ở chung, Lẩu Xí Quách là món TAT không bao giờ gọi. Chỉ về sau này, khi đêm đêm còn mỗi một mình, mới ghé ra mấy quán nhậu đầu hẻm nhâm nhi một mình.

Lẩu xí quách quá bình dân. TAT không muốn mình lạc lõng giữa đám người lao động nghèo, lai rai nhậu với vài món rẻ tiền. TAT học theo họ để tránh cho mình cảm giác cô độc.

Lẩu xí quách chính là lẩu xương - người Bắc hay gọi món này là Bốc Mả. Xương đã ninh nhừ lấy nước dùng, thịt đã bã ra rồi, người ta mới đem cái bã còn lại làm lẩu xí quách.

Chỏng chơ vài đoạn xương ống, một chút váng mỡ vàng vàng, còn thịt thì không còn vị của thịt nữa.

Lẩu Xí Quách đích thực là vậy đó. TAT ăn lẩu xí quách lại nhớ về Món Bốc Mả thời bao cấp. Ngày bé TAT ở ngay khu phố ăn Đêm Ngã Tư Sở, hàng quán thật nhiều. Xương hầm nước dùng ninh cả ngày, đến cuối buổi bán, bà chủ quán mới đổ cái bã ra một rổ xảo lớn. Đó chỉ là đồ bỏ đi, không ai bán cả. Dân xe ôm, xích lô, ba gác, và dân nghèo làm đêm thường xin bà chủ quán cái rổ tả pí lù ấy, mua thêm cút rượu là nhâm nhi suốt buổi đợi cho trời sáng.

Xương Bốc Mả khác với Lẩu Xí Quách ở chỗ: 1 thứ để khô, một thứ trong nước.

Lẩu Xí Quách chẳng ngon lành gì cho lắm, ngoại trừ những người ăn được béo. Trong lõi xương ống vẫn còn nguyên tuỷ xương, những miếng thịt mỡ bò, mỡ trâu quánh lại hôi xì.

Giờ về lại Hà Nội, khu Ngã Tư Sở TAT sống từ bé đã đổi khác, chẳng món mấy hàng quán bán đêm, người ta cũng chẳng thèm thuồng gì cái món Bốc Mả cuối ngày. TAT bất chợt thèm ăn Lẩu Xí Quách nóng hổi, nhâm nhi với cút rượu lậu tanh nồng...
 
D

doanxedongphuong

Guest
14/9/09
7
0
0
16
Hà Nội
pác thích mì nào nhất!

Em thích nhất là cái anh "tiến vua"

vưa ngon lại bình dân nữa!

Thích ăn mì Hảo Hảo. Mà cũng không rõ là thích hay ăn quen miệng rồi nữa. Không khoái mì tiến vua lắm, thích sợi dai một chút cơ.
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
CƠM

Món này chắc giờ ít nhà nấu theo đúng cách của nó

Tuần này, mama đi du lịch ....." bị gửi" qua nhà chị gái nuôi hộ he he ..nhưng khổ nỗi cái khẩu vị của mình chả chiều được,,,, Hôm nay mò về nhà ....hic hic mua ít thịt bò + cải xanh....làm quả Nhất món ...he he món thịt đang xào thơm lừng thì phụt....túi thui....thôi xong giò mới nhớ chưa kịp cắm nồi cơm ..... HIc định chuyển sang ăn mỳ nhưng món thịt bò xào hấp dẫn thế mà ko ăn cơm thì quả là phí của giời .....

Thế là... quyết chí nấu nồi cơm bằng bếp ga....cho máu ...he he

Gạo vo qua 1 chút ( hồi nhỏ vo gạo bằng giá mây, đãi hết vỏ gạo và nhặt "sặn"...hôm nào mà vo ko kỹ là y như rằng ..."Cộp" ko gãy răng thì cũng buốt thấu chân răng luôn).....
Bây giờ gạo đào cũng chả ra hạt lép chứ chả nói đến thóc ..........Thường thì ko nên vo gạo kỹ...sẽ mất chất bột của gạo mà cơm có thơm, ngọt chính do chất bột đó đó ...

Vo xong đặt nồi nước ....đợi nước sôi kỹ bắt đầu cho gạo vào.....căn chỉnh sao cho tỷ lệ nước và gạo hợp lý ...thường thì mặt nước cách bề trên của gạo khoảng 1cm-2cm( cái này phải có con mắt có nghề mời OK àh:036: )......tuy nhiên còn tùy thuộc vào loại gạo nữa

Tiếp , ta quấy nhẹ cho gạo dàn đều ...sau đó đậy vung lại, đợi khi nước sôi lại ta đảo thêm 1 lần để gạo ko bị bón cục.....chú ý là ko nên đảo nhiều quá sẽ làm nát cơm....thành cháo thì hỏng

Nước bắt đầu cạn, chỉnh nhỏ lửa....giai đoạn này là quan trọng nhất.....phải ngồi thường trực bên cạnh để xoay vòng nồi cho nóng đều.....lửa để nhỏ thôi...thì cơm mới chín .....khi nào thấy mùi thơm thì cơm lúc đó đã chín rồi đấy.......

He nhớ hùi bé, nhà có cái nồi gang chuyên nấu cơm....hic hic quả thực ko hiểu sao Cơm nấu trong nồi gang ngon hơn khi nấu bằng các nồi khác....hay do lớp gang dày giữ nhiệt tốt nhỉ , nấu phải nấu bằng bếp than hoặc bếp củi, đảo cơm thì phải đảo bằng Đũa Cả .....(he he vừa nấu vừa khua 2 cái đũa giả vờ oánh nhau) ......Hùi đó nấu cơm toàn cố tình để già già một chút...he he lý do là vì món Cháy chấm nước mắm đó ....ngon thì thôi rồi.....

Vào bữa cơm chưa gì đã đòi Bà nội đảo lên lấy cháy để ăn roài...hic hic Cháy ko nên ăn nóng, mà để nó nguội nguội ăn mới ngon.....hơi dai dai.....chấm nước mắm hoặc muối vừng thì....ực cả nồi cũng xong.....

Nói thì nghe có vẻ đơn giản ấy vậy mà đôi lúc ko để ý 1 tý là thành nồi cơm Khê hoặc thành cháo ngay àh....

Nước vừa đủ thì ko thành cháo
Xoay đều nồi cơm thì ko khê

He he có lần pà chị mình làm cả nhà ăn món Cháo khê....trên thì nhão dưới thì khê he he he...
Bà nội hùi xưa trị khê bằng cách thái mấy củ hành khô vào để hút mùi...nhưng cũng ko thể hết đựoc ... ấy vậy đôi lúc cơm khê cũng có cái ngon của nó àh,
thử hỏi bây giờ còn ai ăn CƠM KHÊ ko? :004:
 

Xem nhiều