Chọn quà biếu sếp – làm sao cho độc đáo

nhungkim

Inactive Users
Inactive Accounts
Tết nhất lại sắp đến rồi, lại phải chuẩn bị quà cáp biếu tết, nào thì ông bà nội, ông bà ngoại, nào thì bố mẹ nuôi, a chị e trong gia đình…cuối cùng là sếp tổng. Mua quà cho sếp là phải có cả vợ sếp chứ nếu không thì cũng không dám chắc điều gì. Chắc a chị e công ty đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi nên e đang tính kế mua cái gì đấy nó độc đáo 1 tẹo, từ bỏ những món quà nhàm chán cũ kĩ mà ai cũng mua. Có bác nào có cao kiến gì hay ho chỉ cho e vài đường nào?
 
- Năm nào gần tết là cũng đủ các thủ tục cả, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, phong bì…tốn tiền đã đành lại còn tốn sức để nghĩ. Cuộc sống phức tạp thật.
 
Ai cũng biếu sếp những thứ ấy thì làm sao mà sếp đủ sức để dùng hết được, có khi lại quay ra cửa hang nằm lên giá cũng nên. Như thế sếp cũng chả ấn tượng gì mình, e đang định tính năm nay mua cho sếp mấy lọ thuốc giải rượu, bổ gan và đặc biệt là tăng cường sinh lực của Lohha:http://lohha.com/
Thấy thằng bạn thân nó mách thấy cũng độc đáo đó
 
Tôi thấy ý kiến của bác hai yen được đấy, bây giờ cái mà ình quan tâm hàng là sức khỏe mà.Năm mới còn gì vui hơn là có khức khỏe tốt,Mà tôi thấy sản phẩm của lohha cũng tốt lắm cơ ,tại tôi cũng đã dùng thử rồi.Các bác thấy có được không?
 
Sửa lần cuối:
Tôi thấy ý kiến của bác hai yen được đấy, bây giờ cái mà ình quan tâm hàng là sức khỏe mà.Năm mới còn gì vui hơn là có khức khỏe tốt,Mà tôi thấy sản phẩm của lohha cũng tốt lắm cơ ,tại tôi cũng đã dùng thử rồi.Các bác thấy có được không?
 
Quảng cáo khiếp thật đấy ^_^ Kẻ tung người hứng
 
Ấn tượng đấy chứ! CNN nhỉ?
 
Có mổi chuyện Sếp thôi mà làm mọi người nhức cả đầu.
Hồi xưa tôi đi thăm Thầy thăm Cô chỉ việc có gói trà mẹ gói sẵn là xong. Đến còn đựơc ăn khối bánh kẹo.
Giờ lớn lên lại có cái lệ thăm Sếp nữa. Tình cảm là chính chứ vật chất là 10 nhỉ?
 
Chọn quà biếu sếp? Năm nào nghĩ đến đã thấy nhức óc rồi.Tết nhất sắp đến nơi rồi còn đâu.
 
Chọn quà biếu sếp? Năm nào nghĩ đến đã thấy nhức óc rồi.Tết nhất sắp đến nơi rồi còn đâu.

Sao phải biếu sếp, cứ vui vẻ sống với nhau, đến thăm nhau vì tình cảm là chính :angel:
 
Sao phải biếu sếp, cứ vui vẻ sống với nhau, đến thăm nhau vì tình cảm là chính :angel:

Khổ! có những đơn vị đi suông k ddc, đến tay k thì vui vẻ cái j chứ, nhất là với những sếp quen đón tay...:dance2: :wall:
 
Back
Top