K
Tớ lập topic này dành cho các bạn sinh viên mới ra trường đi kiếm việc làm như tớ, nhằm cảnh báo cho chúng ta về những nguy cơ tiềm ẩn có thể gặp phải khi chúng ta định trở thành nhân viên của công ty kiểm toán nào đó. Không phải chúng ta phủ nhận hết, mà chỉ qua những cái “không đẹp” đó để suy xét xem có phù hợp với ta không và ra quyết định là ở ta.
Ở đây chúng ta chỉ nói thật những điểm xấu chứ không bôi nhọ gian trá. Chúng ta cũng chỉ xoay quanh vấn đề nhân sự chứ không đi sâu các vấn đề khác.
Vì có một đàn anh là cựu nhân viên cho một ông ty kiểm toán ở gần khu vực Chùa Bộc- Thái Hà, mình xin mở màn xếp thứ 1 cho công ty này với những lý do như sau:
1, Sếp bà (học vị cao và có vị trí trong CQ Nhà Nước) với phong cách quản lý từ xa và phương châm “chửi mắng mới đạt”.:angel:
2, Mục tiêu của công ty: Công xưởng lớn của giới kế toán kiểm toán : sản phẩm/ đầu “công nhân” kiểm toán và kế toán--> + ∞ và số giờ làm thêm - -> -∞
3, Chính sách nhân sự: Hết ý, không còn gì để đòi hỏi.
“Công nhân” kiểm toán tuyển mới: nộp bằng ĐH, thời hạn 4-5 năm (hợp đồng loại dài dài hạn mà luật Lao động chưa kịp cập nhật) luôn khi bắt tay vào làm nhưng sau gần 1 năm mới được đóng BHXH, BHYT. Nghỉ việc giữa chừng nộp 12 trd chuộc bằng, không chuyển trả bảo hiểm. Nghỉ việc sau khi hết hạn hợp đồng sẽ bị ép ký hợp đồng vô thời hạn mà nếu nghỉ thì ko trả bằng trừ khi nộp khoản tiền trên. Nghỉ việc với bất kể trường hợp nào cũng ko chuyển trả số năm đã đóng bảo hiểm.:wall: Công nhân nào “không tốt” trong mắt sếp sẽ bị ép xuống làm những việc tạp vụ VP hoặc ép cho tự nghỉ việc để lại phải nộp khoản tiền trên. Nếu nhân viên còn cự cãi thì không ngần ngại: "Mày cứ kiện đi, tao còn quen biết nhiều hơn mày, mày thích chơi kiểu mafia thì tao cũng chơi...".
Nếu “công nhân” còn đòi hỏi giấy vệ sinh trong WC: cứ mua mà mang đến. Văn phòng công ty ở duới 2 tầng ở của gia đình sếp cho thân thiện. Công ty rất quan tâm đến sức khỏe công nhân bằng cách: tạo điều kiện cho công nhân tập thể dục mỗi sáng tới công ty: quét lau tuốt những gì bên trong tòa nhà, toa lét…đồng thời công nhân đóng mỗi tháng 20k/người tiền vệ sinh?!?! :wall:
Công ty rất lấy làm hãnh diện mà giải thích - khi khách hàng thắc mắc sao đoàn kiểm toán không mang hoặc mang ít máy tính xách tay làm họ cứ phải hì hục in sổ nhiều thế- rằng đội ngũ “kiểm toán viên” của chúng tôi cực pro, cực cần cù chăm chỉ phục vụ quí khách so với giá phí hấp dẫn không đâu tìm được mà chúng tôi cung cấp.
Công nhân "đi khách" xung quanh HN: không phụ cấp, tự túc ăn uống và xăng xe. "Đi khách" ngoại tỉnh xa: đi lại, ăn ở không quá 50k/ ngày. Nếu đã được bao ăn ở: không có xu công tác phí nào hết. Nhân viên ở công ty trong quá trình làm việc sẽ ngộ ra một điều rằng, nơi đây chính là phạm vi ngoại trừ của các loại luật và chuẩn mực.
Ở đây chúng ta chỉ nói thật những điểm xấu chứ không bôi nhọ gian trá. Chúng ta cũng chỉ xoay quanh vấn đề nhân sự chứ không đi sâu các vấn đề khác.
Vì có một đàn anh là cựu nhân viên cho một ông ty kiểm toán ở gần khu vực Chùa Bộc- Thái Hà, mình xin mở màn xếp thứ 1 cho công ty này với những lý do như sau:
1, Sếp bà (học vị cao và có vị trí trong CQ Nhà Nước) với phong cách quản lý từ xa và phương châm “chửi mắng mới đạt”.:angel:
2, Mục tiêu của công ty: Công xưởng lớn của giới kế toán kiểm toán : sản phẩm/ đầu “công nhân” kiểm toán và kế toán--> + ∞ và số giờ làm thêm - -> -∞
3, Chính sách nhân sự: Hết ý, không còn gì để đòi hỏi.
“Công nhân” kiểm toán tuyển mới: nộp bằng ĐH, thời hạn 4-5 năm (hợp đồng loại dài dài hạn mà luật Lao động chưa kịp cập nhật) luôn khi bắt tay vào làm nhưng sau gần 1 năm mới được đóng BHXH, BHYT. Nghỉ việc giữa chừng nộp 12 trd chuộc bằng, không chuyển trả bảo hiểm. Nghỉ việc sau khi hết hạn hợp đồng sẽ bị ép ký hợp đồng vô thời hạn mà nếu nghỉ thì ko trả bằng trừ khi nộp khoản tiền trên. Nghỉ việc với bất kể trường hợp nào cũng ko chuyển trả số năm đã đóng bảo hiểm.:wall: Công nhân nào “không tốt” trong mắt sếp sẽ bị ép xuống làm những việc tạp vụ VP hoặc ép cho tự nghỉ việc để lại phải nộp khoản tiền trên. Nếu nhân viên còn cự cãi thì không ngần ngại: "Mày cứ kiện đi, tao còn quen biết nhiều hơn mày, mày thích chơi kiểu mafia thì tao cũng chơi...".
Nếu “công nhân” còn đòi hỏi giấy vệ sinh trong WC: cứ mua mà mang đến. Văn phòng công ty ở duới 2 tầng ở của gia đình sếp cho thân thiện. Công ty rất quan tâm đến sức khỏe công nhân bằng cách: tạo điều kiện cho công nhân tập thể dục mỗi sáng tới công ty: quét lau tuốt những gì bên trong tòa nhà, toa lét…đồng thời công nhân đóng mỗi tháng 20k/người tiền vệ sinh?!?! :wall:
Công ty rất lấy làm hãnh diện mà giải thích - khi khách hàng thắc mắc sao đoàn kiểm toán không mang hoặc mang ít máy tính xách tay làm họ cứ phải hì hục in sổ nhiều thế- rằng đội ngũ “kiểm toán viên” của chúng tôi cực pro, cực cần cù chăm chỉ phục vụ quí khách so với giá phí hấp dẫn không đâu tìm được mà chúng tôi cung cấp.
Công nhân "đi khách" xung quanh HN: không phụ cấp, tự túc ăn uống và xăng xe. "Đi khách" ngoại tỉnh xa: đi lại, ăn ở không quá 50k/ ngày. Nếu đã được bao ăn ở: không có xu công tác phí nào hết. Nhân viên ở công ty trong quá trình làm việc sẽ ngộ ra một điều rằng, nơi đây chính là phạm vi ngoại trừ của các loại luật và chuẩn mực.
Sửa lần cuối:

