Kế toán trưởng >< Kiểm toán viên

  • Thread starter Ke toan VIPVUON Cafe DaNang
  • Ngày gửi
K

Ke toan VIPVUON Cafe DaNang

Trung cấp
20/5/09
103
0
0
39
Da Nang City
Mở mắt, nhìn đồng hồ, đã gần 7h. Lẩm bẩm tự mắng mình, “chết tiệt, ai bảo tối hôm qua cứ ráng coi trước hồ sơ của khách hàng làm gì”. 8h phải có mặt ở công ty họ rồi. Đánh răng rửa mặt, nháo nhào chuẩn bị quần áo, tài liệu trong vòng 15 phút. Ngắm nghía bản thân nhanh như chưa bao giờ nhanh thế. Tạm biệt ông xã và đẩy cái xe ra cổng. "Lạy trời, đừng có bị kẹt xe".


7h55: Phù, may phúc tới đúng lịch đã hẹn trước. Cũng may là lần này làm việc trong thành phố, chứ nếu "ôm" trúng bác khách hàng nào ở ngoại thành thì ê mặt. Bác giám đốc công ty ra chào đón khá nồng nhiệt "tín hiệu có vẻ dễ chịu đây". Trong phòng họp đã có mấy vị mặt khó đăm đăm, ngồi chờ sẵn. "Chắc là kế toán của Cty quá!". Đúng như dự đoán, bác giám đốc giới thiệu: "Đây là chị X, kế toán trưởng của Cty". Bắt tay làm quen mà trong đầu tự nhủ "vất vả rồi đây".


8h30: Bắt tay vào việc, một núi sổ sách ngổn ngang, số, số và số. Chứng từ, tờ khai, báo cáo... sao cái nào cũng ngồn ngộn thế này nhỉ? "Có bao giờ mình bị tẩu hỏa nhập ma vì các con số không nhỉ? Cũng có thể lắm". Làm việc với bác kế toán vất vả đúng như mình lo ngại. Sổ sách ghi chép không khớp lắm với phiếu chi và tờ khai hải quan. Phỏng vấn yêu cầu giải thích thêm thì cứ như là "khỉ ăn mắm tôm". Mà mình có phải là nhân viên cục thuế đâu mà phải "căng thẳng" với nhau thế nhỉ?". Thôi ráng mềm mỏng tối đa vậy.


15h30: Áp dụng chiến thuật "nhu" tối đa rồi mà kết quả vẫn chẳng khả quan hơn bao nhiêu. "Bực bội rồi nha. Mời mình về làm mà cứ như là mình đi xin thế này hả trời".


Hì hục tới hết cả ngày mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Thế này thì chậm tiến độ mất thôi. Giờ phải chạy về tới Cty tổng hợp lại công việc đã làm trong ngày. Họp nhóm thảo luận coi có lệch với kế hoạch đã vạch ra ban đầu không. Thống nhất và đưa ra các vấn đề cần phải giải quyết những ngày tới.


18h30: Tranh thủ viết cái mail gửi cho "đồng chí" kế toán liệt kê rõ những thông tin và số liệu mình cần. "Tranh thủ CC cho ban giám đốc một cái chứ. Hơi mánh một tí nhưng mấy sếp nói thì kế toán nghe nhanh hơn mình mà".


19h50: Về tới nhà. "Ước gì được lăn ra giường nằm không nghĩ ngợi gì nữa". Nhưng còn cái bản báo cáo cho khách hàng Y chưa làm xong nữa. Ông xã đã nấu cơm và phần sẵn cho mình. May mà ổng hiểu và chia sẻ với mình những lúc thế này.


Nuốt vội bát cơm, cười cầu hòa với ông xã rồi phi vào phòng ôm cái máy tính. Phải hoàn tất cái báo cáo để sáng mai có cái đặt lên bàn sếp. Lại số số và số. Hoàn tất xong cái báo cáo đã gần nửa đêm. Mệt bã cả người. Với tay đặt cái đồng hồ báo thức. Mai 8h phải có mặt ở Cty và đối diện với bác kế toán khó đăm đăm nữa rồi. Hy vọng mai tình hình sáng sủa hơn, và bác ý chịu cười với mình chút...


Và sau gần 2 tuần nữa, chắc bác ý sẽ hiểu phần nào công việc của người "lo trước thiên hạ và vui sau thiên hạ" như mình. Với những người làm nghề vất vả nhất cõi đời này là kế toán và kiểm toán, nụ cười sẽ làm giảm đi những "stress" của mùa kiểm toán bận rộn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lehongdanh

Guest
19/7/10
0
0
0
Hà Nội
đúng là vất vả thiệt,nhưng cũng sẽ có niềm vui
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Vất vả thế nhưng mình vẫn thik được 1 lần làm kiểm toán cho biết hiện giờ đang làm kế toán
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
He he kiểm toán vô công ty mình trước khi làm, mình yêu cầu họ đưa "time line" ra, nếu chưa có thì làm ơn về làm đi rồi vô lại công ty. Không có tình trạng vô lục tung số liệu rồi cái gì cũng hỏi chứng từ (à mà nếu làm vậy thì làm cả năm chưa xong)
Còn nữa, kiểm toán mà hỏi vớ vẩn thì cũng bị "sét đánh" như thưởng , mấy cái này thường là mấy chị không cập nhật kịp văn bản & thư trả lời doanh nghiệp và "thiếu" chiều sâu về loại hình doanh nghiệp như dn thuộc ngành ưu đãi, thuộc khu vực ưu đãi, trường hợp đặt biệt...
-----
Nói thêm về cái gọi là "time line" cái này em học lõm của người ta cũng chẳng rõ ràng gì lắm nhưng ứng dụng có vẻ hiệu quả khi làm việc nhóm như kiểm toán hoặc dev soft, project...
em ví dụ: trong nhóm kiểm toán có 5 người ngày thứ 3 từ 8-10h: người 1 làm về tiền mặt - các khoản chi ; người 2 làm về ngân hàng - các khoản vay; người 3 làm về các khoản phải trả NCC; người 4 làm về phân bổ nguyên vật liệu (trong khâu giá thành)... như vậy người 1 ...., cần chứng từ gì ....người 2 cần chứng từ gì ....Vì các chứng từ này có liên qua với nhau , đôi khi 2, 3 người ktra nhiều nghiệp vụ nhưng chỉ cần một chứng từ gốc . Khi nhìn vô " time line" người ta biết cái chứng từ đó đang nằm ở đâu và cần bao nhiều thời gian để xem xét chứng từ đó. Cái này tránh tình trạng ông số 1 yêu cầu lấy ra coi xem mới cất vô, tiếp ông 3 đồi lôi ra nữa....he he lần đầu tiên mình cũng bị tình trạng này rồi nên sau này cứ vô làm thì làm ơn đưa chương trình làm việc ra xem trước (vì kiểm toán & kế toán là "hợp tác" mà) !
 

Xem nhiều