Người gửi thông điệp:
Họ về tên hoặc nickname (*) duyvinh
Người nhận thông điệp: tung71194@yhaoo.com
Họ về tên hoặc nickname (*) Lê Tố Uyên (Lỗ Tố Uyên)
Nội dung lời nhắn yêu thương:
“Tố Uyên”- cái tên đã ít nhất một lần làm rung động con tim đầu đời của anh. Em đẹp kiêu sa, đôi môi mọng đỏ, hai má ửng hồng, đôi mắt đen láy được phủ dưới mái tóc tém cong ôm sát gáy. Em nhẹ nhàng uyển chuyển trên đôi chân dép xốp 3 chỉ- mốt thời đó- 20 năm rồi nhỉ? Trong góc nhỏ, nơi sâu thẳm con tim anh hình ảnh em vẫn mãi như vậy.
Hôm đám cưới lần 2 của em. Anh mừng cho em vì đã vượt qua mười mấy năm ở vậy nuôi 2 con khôn lớn nay lại tìm được ý trung nhân, song anh cũng thấy ghen tỵ với hạnh phúc em đôi chút, hình bóng em ngày ấy lại khơi dậy thoáng qua trong góc sâu thẳm con tim.
Bất ngờ bởi hung tin, anh đã lặng đi… rồi hốt hoảng… và bây giờ ngồi gặm nhấm kỷ niệm, gửi đến em lời yêu thương, chia sẻ qua trang Webketoan.vn- Kế toán là nghề của hai đứa ta đã học cùng nhau từ ngày đó. Chỉ có điều, lời yêu thương này anh sẽ lại đọc cho em nghe bên giường bệnh, em sẽ tưởng tượng ra sau tấm mạng che mặt, à không! em đã không còn mặt bởi cái cốc a- xít nghiệt ngã kia… em sẽ nghe bằng tai nhé, anh sẽ mở mail cho em ngay trên giường bệnh của em và đọc cho em nghe…
…. Nỗi buồn đã chảy thấm đến ngõ nhỏ- nơi sâu thẳm con tim anh.
Lời yêu thương được viết trên câu chuyện có thật, mời các bạn xem thông tin dưới đây:
Tố Uyên đã nằm ở Viện Bỏng Quốc Gia với thương tích rất nặng, mắt mù vĩnh viễn, mặt nham nhỏ, mất cổ, mũi, miệng, chỉ còn hai bàn tay, hai bàn chân lành lặn, nhưng da tay đã bị lột hết.
Họ về tên hoặc nickname (*) duyvinh
Người nhận thông điệp: tung71194@yhaoo.com
Họ về tên hoặc nickname (*) Lê Tố Uyên (Lỗ Tố Uyên)
Nội dung lời nhắn yêu thương:
“Tố Uyên”- cái tên đã ít nhất một lần làm rung động con tim đầu đời của anh. Em đẹp kiêu sa, đôi môi mọng đỏ, hai má ửng hồng, đôi mắt đen láy được phủ dưới mái tóc tém cong ôm sát gáy. Em nhẹ nhàng uyển chuyển trên đôi chân dép xốp 3 chỉ- mốt thời đó- 20 năm rồi nhỉ? Trong góc nhỏ, nơi sâu thẳm con tim anh hình ảnh em vẫn mãi như vậy.
Hôm đám cưới lần 2 của em. Anh mừng cho em vì đã vượt qua mười mấy năm ở vậy nuôi 2 con khôn lớn nay lại tìm được ý trung nhân, song anh cũng thấy ghen tỵ với hạnh phúc em đôi chút, hình bóng em ngày ấy lại khơi dậy thoáng qua trong góc sâu thẳm con tim.
Bất ngờ bởi hung tin, anh đã lặng đi… rồi hốt hoảng… và bây giờ ngồi gặm nhấm kỷ niệm, gửi đến em lời yêu thương, chia sẻ qua trang Webketoan.vn- Kế toán là nghề của hai đứa ta đã học cùng nhau từ ngày đó. Chỉ có điều, lời yêu thương này anh sẽ lại đọc cho em nghe bên giường bệnh, em sẽ tưởng tượng ra sau tấm mạng che mặt, à không! em đã không còn mặt bởi cái cốc a- xít nghiệt ngã kia… em sẽ nghe bằng tai nhé, anh sẽ mở mail cho em ngay trên giường bệnh của em và đọc cho em nghe…
…. Nỗi buồn đã chảy thấm đến ngõ nhỏ- nơi sâu thẳm con tim anh.
Lời yêu thương được viết trên câu chuyện có thật, mời các bạn xem thông tin dưới đây:
Tố Uyên đã nằm ở Viện Bỏng Quốc Gia với thương tích rất nặng, mắt mù vĩnh viễn, mặt nham nhỏ, mất cổ, mũi, miệng, chỉ còn hai bàn tay, hai bàn chân lành lặn, nhưng da tay đã bị lột hết.

