Chắc hẳn trong chúng ta, có cả tôi không ít người đã gặp phải hoàn cảnh của người dưới đây:
Chân ướt chân ráo vào làm việc tại 1 công ty, không ít điều chưa biết đến, đòi hỏi ta phải lỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt công việc được giao. Thế nhưng vị trí của mình trước đó đã có nhân viên "A" làm, rùi thì trăm nghìn lý do mà họ ra đi, chính vì thế mà có ta ngồi ở đó. Cũng chẳng có gì đáng nói thế nhưng vẫn có chút gợn sóng vì sếp luôn khen nhân viên " A" kia làm việc tốt hơn mình về mọi mặt. Một lần nhắc đến==> ukm thì mình cần cố gắng để làm việc cho gần bằng anh ấy, thế nhưng sếp lại nhắc đến cả....trăm nghìn lần. Đặc biệt những sai xót của mình được thổi phồng, phóng đại rùi thì lại ko bằng nv "A",cứ như thế thì hỏi những người " không chịu được áp lực trong công việc chắc chắn sẽ "googbye" và chẳng bao giờ "see you agail", còn những người còn lại chịu cảnh sống mòn chăng???
Anh chị cho em những lời tâm sự!!!
Chân ướt chân ráo vào làm việc tại 1 công ty, không ít điều chưa biết đến, đòi hỏi ta phải lỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt công việc được giao. Thế nhưng vị trí của mình trước đó đã có nhân viên "A" làm, rùi thì trăm nghìn lý do mà họ ra đi, chính vì thế mà có ta ngồi ở đó. Cũng chẳng có gì đáng nói thế nhưng vẫn có chút gợn sóng vì sếp luôn khen nhân viên " A" kia làm việc tốt hơn mình về mọi mặt. Một lần nhắc đến==> ukm thì mình cần cố gắng để làm việc cho gần bằng anh ấy, thế nhưng sếp lại nhắc đến cả....trăm nghìn lần. Đặc biệt những sai xót của mình được thổi phồng, phóng đại rùi thì lại ko bằng nv "A",cứ như thế thì hỏi những người " không chịu được áp lực trong công việc chắc chắn sẽ "googbye" và chẳng bao giờ "see you agail", còn những người còn lại chịu cảnh sống mòn chăng???
Anh chị cho em những lời tâm sự!!!

