Này thì chém gió

Ơ thía là ai ấy nhỷ. chẹp chẹp,mình lại nhầm roài , chít thật dạo này đầu óc lẩm cẩm wa.:wall::wall::wall:
 
Ô hay nói rõ thía mà hem ai hỉu à, hix chị cũng còn chả hỉu chị nói nữa hehe :yo yo (48):
 
Thông báo khẩn
Để nâng cao tinh thần đoàn kết cho dân tb tại hn,hôm nay thông báo cho mọi người về buổi off vào ngày 3/7 2010 tới
địa điểm tổ chức :tại chỗ chũ (quán bia Hải Xồm) hoặc chỗ mới nếu ai bt
chủ trì : a Duy -DVD đã thông qua
kinh phí dự kiếm :150k/1ng
mọi người có thể đk trực tiếp tại đây hoặc qua số đt.........
"sự góp mặt của các bạn là nguồn thu nhập chính của chúng tôi" thank cả nhà
(buồn cũng đi ăn)
 
Sửa lần cuối:
Hehe, Tài Tài bị chém nhìu quá nên buồn, trầm cảm cục bộ roài pà kon ui. Vũ Vũ đâu kíu Tài cái coi
 
Kha kha, Hổ vừa ra ngoài đã nói xấu hổ ah, được đấy. Yên tâm đi chị Dính, hổ không phá box mừ. chỉ vào góp vui thui. chị có muốn hổ làm 1bài thơ tặng chị ko. hêhê...
 
Kha kha, Hổ vừa ra ngoài đã nói xấu hổ ah, được đấy. Yên tâm đi chị Dính, hổ không phá box mừ. chỉ vào góp vui thui. chị có muốn hổ làm 1bài thơ tặng chị ko. hêhê...

Thía cái lão này là ai nhỷ? đã vào đăng ký tên tuổi trong box chưa mà đòi vào đây chém gió hả.
 
Cả nhà đồng ý banned khi chưa rõ tên tuổi mà zô đây chém gió hok nhỉ
 
Thía cái lão này là ai nhỷ? đã vào đăng ký tên tuổi trong box chưa mà đòi vào đây chém gió hả.

Ghê quá đi mất. Tài bị chém trọng thương rùi nên Hoà sót quá ah. Hoà có muốn hổ tặng cho 1bài vè không. Hổ đăng ký rùi mà: " tên em là: Bùi Thị Hoà"
Khẹc khẹc...Thấy anh chị em chém gió ác quá nên em cũng nhảy vô chém thử xem sao.
 
Ghê quá đi mất. Tài bị chém trọng thương rùi nên Hoà sót quá ah. Hoà có muốn hổ tặng cho 1bài vè không. Hổ đăng ký rùi mà: " tên em là: Bùi Thị Hoà"
Khẹc khẹc...Thấy anh chị em chém gió ác quá nên em cũng nhảy vô chém thử xem sao.

Hơ. Chả bít đăng ký ở đâu nữa. Mà ko bít có phải là hổ đồng bằng không hay lại là cái hố đóng băng ấy nhỉ.:004::004:
 
Em ủng hộ!Không rõ tên tuối đập die mang xào sả ớt!!!hic hic


Mai ơi, em có bắt được hổ không mà đòi mang xào xả ớt. Thịt hổ đi lấy ai chém Tài giúp em đây. Từ sáng tới giờ không có hổ chắc Tài chém em rùi đó. Cảm ơn hổ đi. :dance2::dance2:
 
Hơ. Chả bít đăng ký ở đâu nữa. Mà ko bít có phải là hổ đồng bằng không hay lại là cái hố đóng băng ấy nhỉ.:004::004:

Trùi ui, Hoà cứ tìm tên Hổ làm gì nhỉ. Hổ gì thì hổ có sao đâu. Ngày trước đi học thầy giáo hổ có nói câu rất hay là: Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, quan trọng là mèo nào bắt được chuột". Mà Tài ốm rùi kìa, Hoà không lo mà chăm Tài đi cứ soi hổ là sao. :angel:
 
Mai ơi, em có bắt được hổ không mà đòi mang xào xả ớt. Thịt hổ đi lấy ai chém Tài giúp em đây. Từ sáng tới giờ không có hổ chắc Tài chém em rùi đó. Cảm ơn hổ đi. :dance2::dance2:

Hơ hơ! lạ nhỉ? ko bít ai chém ai nữa nhỷ? Một mình em ko thịt nổi rưng mà em đang hưởng ứng với chị Dinh mà!!! hic
 
Hơ hơ! lạ nhỉ? ko bít ai chém ai nữa nhỷ? Một mình em ko thịt nổi rưng mà em đang hưởng ứng với chị Dinh mà!!! hic

Chị Dính ah, rồi hổ sẽ làm tặng chị ý 1bài thơ là ổn cả thui. Mà em có muốn hổ tặng cho 1bài thơ con cóc ko. Lão Tài sợ quá chạy mất dép rùi ah. hêhê.
 
Trùi ui, Hoà cứ tìm tên Hổ làm gì nhỉ. Hổ gì thì hổ có sao đâu. Ngày trước đi học thầy giáo hổ có nói câu rất hay là: Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, quan trọng là mèo nào bắt được chuột". Mà Tài ốm rùi kìa, Hoà không lo mà chăm Tài đi cứ soi hổ là sao. :angel:

Lần này thì cô Hoà chớ cãi nhé, thảo nào suốt ngày thấy đi tu thôi, mà k bít là tu thật hay tu hú? chiều ni Tài đi đâu đấy nhảy, k vào cứu e H đê:angel:
 
Lần này thì cô Hoà chớ cãi nhé, thảo nào suốt ngày thấy đi tu thôi, mà k bít là tu thật hay tu hú? chiều ni Tài đi đâu đấy nhảy, k vào cứu e H đê:angel:

Ông Tài ấy sợ hổ quá nên chạy mất cả dép rùi. Không dám ló mặt ra đâu. Bây giờ có dép đâu mà đi nên đành ở trong nhà. Mà ra bây giờ bị chém liền chạy không kịp. Hix. Ai bảo tranh ăn với Hổ. :057:
 
Mọi người sợ hổ ấy sao mà chạy đâu hết rùi. hix...Buồn cười quá, Bao nhiêu người mà không ai chém được hổ ah.
 
Trùi ui, Hoà cứ tìm tên Hổ làm gì nhỉ. Hổ gì thì hổ có sao đâu. Ngày trước đi học thầy giáo hổ có nói câu rất hay là: Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, quan trọng là mèo nào bắt được chuột". Mà Tài ốm rùi kìa, Hoà không lo mà chăm Tài đi cứ soi hổ là sao. :angel:

Này con hổ kin chít kia. Sợ bị chém hay sao mà phải thay tên đổi họ thía. Kỉu này phải đem xào xả ớt thui. Mai đâu, đun nước đi, để mình thịt con hổ còi này cho.:dance2::dance2::dance2:
 
Back
Top