Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!

@ Maitrinh: Thành thật xin lỗi em, anh không thể cho em chân thật được vì như thế anh sẽ thành .... chân giả... mất (đau đớn lắm em à ). Nhưng vì em anh sẽ liên hệ stephen để mua cho em cái chân giả, và em sẽ không còn .... chân thật nữa ... huhuhu....[/QUOTE]

Anh Quân ui em đâu nỡ lòng nào lấy đi chân thật của anh,mà em cũng không muốn vì em mà anh phải bươn chải đi mua chân giả cho em đâu, cảm ơn anh nhiều nhé.
 
@ Maitrinh: Thành thật xin lỗi em, anh không thể cho em chân thật được vì như thế anh sẽ thành .... chân giả... mất (đau đớn lắm em à ). Nhưng vì em anh sẽ liên hệ stephen để mua cho em cái chân giả, và em sẽ không còn .... chân thật nữa ... huhuhu....

Anh Quân ui em đâu nỡ lòng nào lấy đi chân thật của anh,mà em cũng không muốn vì em mà anh phải bươn chải đi mua chân giả cho em đâu, cảm ơn anh nhiều nhé.[/QUOTE]

Đừng tin thằng ấy em à.Anh mới là chân thật nè, còn hắn ta toàn chân giả.
 
chào cả nhà, mình là lính mới đây, cũng độc thân hy vọng vào trang này hết độc thân thi tốt quá
 
chào cả nhà, mình là lính mới đây, cũng độc thân hy vọng vào trang này hết độc thân thi tốt quá
có vào trang này thì độc thân càng dài dài

Chí Phèo nói:
Đừng tin thằng ấy em à.Anh mới là chân thật nè, còn hắn ta toàn chân giả.
có thật không đấy?:bigok:
phải kiểm chứng lại à nghen
 
có anh quangtèo đẹp trai lắm em ơi! em cứ gọi cho ảnh! ảnh tới chở đi liền còn được miễn phí tiền kem nữa đấy!
 
có anh quangtèo đẹp trai lắm em ơi! em cứ gọi cho ảnh! ảnh tới chở đi liền còn được miễn phí tiền kem nữa đấy!
Đang Khóa Quần cứ gắp lửa bỏ tay người, mí em gọi khoái thấy mồ mà còn đẩy qua cho tèo. chắc anh chàng đang bận khóa quần nên không thể đi được, mới đẩy đưa như thế. khổ cái thân quá nhỉ?chạy sô nhiều quá nên khóa quần không kịp. tội nghiệp :bigok: :bigok:
 
Chào các bạn!
Tôi có một số người bạn làm kế toán đến bây giờ ngoài "băm" mà vần ở vậy! nhiều lúc tâm sự có người nói: "Cũng 1 phần là do cái nghề kế toán này nó khắt khe quá, lo nghĩ nhiều, ít có thời gian để tìm được 1 nửa".
Còn những ai đang làm kế toán mà vẫn... phòng không, mời các bạn giới thiệu để những người cùng cảnh ngộ có thể gặp gỡ giao lưu, biết đâu lại... nên duyên thì sao nhỉ?
:two: :two: :two: :two:
 
Anh quang tèo ơi sao anh lại lên thớt nhanh vậy. Mới thấy anh độc thân vậy bây giờ anh đã chuận bị lên thớt rồi. em buồn quá... hết hy vọng rồi ..........
 
Anh quang tèo ơi sao anh lại lên thớt nhanh vậy. Mới thấy anh độc thân vậy bây giờ anh đã chuận bị lên thớt rồi. em buồn quá... hết hy vọng rồi ..........

Có nơi có chốn rùi không có được làm chú ý nuôi hy vọng rùi lại càng thất vọng nhìu nha.
 
Có nơi có chốn rùi không có được làm chú ý nuôi hy vọng rùi lại càng thất vọng nhìu nha.

Vẫn còn hy vọng phải không anh Quang. Thuyền đóng ván rồi vẫn còn tháo ra được mà:mrstraetz
 
Có quá nhiều người độc thân trong web

Nhiều người thế này biết dựng Vợ gả Chồng đến bao giờ mới hết đây? heheheh Các bác độc thân cố lên.Nói thế thui chứ e cũng đang trong tình trạng môt mình đi về mà
 
Mình chẳng muốn tham gia hội như thế này đâu?
Nhưng hiện tại thì vẫn sô lô nên các bác cho em 1 chân trong nhóm với nhé.
 
Mình chẳng muốn tham gia hội như thế này đâu?
Nhưng hiện tại thì vẫn sô lô nên các bác cho em 1 chân trong nhóm với nhé.

Bạn cứ tham gia vào hội đi, ở hội có anh Giang còi đẹp trai và nhiệt tình lắm, có gì bạn cứ liên hệ cùng anh ý ha.
 
Bạn cứ tham gia vào hội đi, ở hội có anh Giang còi đẹp trai và nhiệt tình lắm, có gì bạn cứ liên hệ cùng anh ý ha.

Vậy khổ chủ có ý kiến gì không vậy? Nếu không thì cho địa chỉ liên lạc với nhé?
 
Vậy khổ chủ có ý kiến gì không vậy? Nếu không thì cho địa chỉ liên lạc với nhé?
có anh em của Giang Còi này nói giúp thì Giang còi không có ý kiến gì đâu
 
Vẫn còn hy vọng phải không anh Quang. Thuyền đóng ván rồi vẫn còn tháo ra được mà:mrstraetz
hehe, thời xưa thì ván đóng thuyền thì ....
còn thời nay thì cho dù ván đã đóng thuyền thì cũng còn tháo ra được mà
:dance2:
 
Back
Top