Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!

có anh em của Giang Còi này nói giúp thì Giang còi không có ý kiến gì đâu

Vậy thì tốt rồi, nhưng nhóm mình bảo giờ tập chung vậy để còn biết "dung nhan" anh em chứ
 
Gặp gỡ những người đang...độc thân

Sao sợ quá vậy, học cái ngành này ai cũng dọa nếu không lấy chồng sớm sẽ khó lấy chồng lắm.Thật vậy sao?Các bác cũng thấy vậy a`.Thế thì chết em rùi,em vừa mới ra trường không biết tương lai có sáng lạng hơn ko nữa:drummer:
 
Sao sợ quá vậy, học cái ngành này ai cũng dọa nếu không lấy chồng sớm sẽ khó lấy chồng lắm.Thật vậy sao?Các bác cũng thấy vậy a`.Thế thì chết em rùi,em vừa mới ra trường không biết tương lai có sáng lạng hơn ko nữa:drummer:

hihi, đừng lo bạn ơi, nói vậy thôi chứ anh chị em nhà kế trong này cũng nhiều người nên duyên nên nợ từ những lần offline đấy, vậy nên để khỏi độc thân thì bạn cứ tranh thủ đi offline nhiều nhiều í, thể nào cũng gặp một vài người độc thân giống bạn, thế là hết độc thân thôi!:1luvu:
 
Mấy ông nhiều chuyện quá đi đàn ông con trai mà lo ế, có thời gian rảnh thì tụ tập làm vài li là được rồi. Cứ sống vậy cho mấy bà thèm chơi thôi ( hề hề hề..........) Jô nào.............
 
Mấy ông nhiều chuyện quá đi đàn ông con trai mà lo ế, có thời gian rảnh thì tụ tập làm vài li là được rồi. Cứ sống vậy cho mấy bà thèm chơi thôi ( hề hề hề..........) Jô nào.............

hơ hơ, cho mấy bà thèm chơi hay là do ế quá nên tự an ủi mình dzậy ta? Nghi quá, con trai vốn tính ưa thể hiện mình mà, ko lẽ nhận mình ế, hihi. Cần phải thông cảm cho con trai nhỉ
 
hơ hơ, cho mấy bà thèm chơi hay là do ế quá nên tự an ủi mình dzậy ta? Nghi quá, con trai vốn tính ưa thể hiện mình mà, ko lẽ nhận mình ế, hihi. Cần phải thông cảm cho con trai nhỉ

UH đúng rùi, phải thông cảm cho họ chứ, nhỡ họ tủi thân khóc ra đấy thì khó dỗ lắm em à.
 
nhưng offline toàn các bac nhà kế phải không các bác.Em mới tham gia chưa từng tham gia offline lần nào nên chưa biết các bác thông cảm.Nhưng nếu toàn nhà kế thì cũng khó nhỉ chẳng nhẽ vợ kế chồng lại kế nữa sao?
 
chẳng nhẽ vợ kế chồng lại kế nữa sao?
đó cũng là chuyện thường thôi, chồng kế vợ kế,cả nhà cùng kế, chẳng sao cả.
 
hay quá ta có phải anh quang ko đó

hình như không phải hay sao á! Nhớ máng máng là anh tèo còn độc thân, ko biết có chính xác ko nữa (thôi thì hên xui đi hén)!

Mà chồng kế, vợ kế cũng tốt có sao đâu, như vậy dễ tâm sự và dễ san sẻ chứ có gì đâu. Không khéo lại hạnh phúc đến đầu bạc răng long í chứ nhỉ?:inlove:
 
Chú Quang là điển hình nhất trong cái vụ chồng kế, vợ kế đó, kinh nghiệm đầy mình.
 
Chú Quang là điển hình nhất trong cái vụ chồng kế, vợ kế đó, kinh nghiệm đầy mình.
con bé này thật là, chú có vợ đâu mà cháu nói như thế vậy, như thế thì sao chú kiếm người yêu đây chứ.xử tội cháu sau
 
con bé này thật là, chú có vợ đâu mà cháu nói như thế vậy, như thế thì sao chú kiếm người yêu đây chứ.xử tội cháu sau

Tương lai thui, tạm thời chưa là vợ, chỉ mới là cô của cháu thôi hà hiii.
 
con bé này thật là, chú có vợ đâu mà cháu nói như thế vậy, như thế thì sao chú kiếm người yêu đây chứ.xử tội cháu sau

thật lòng không anh quang, sao anh bảo thuyền anh đã đóng ván rồi cơ mà, thế này thì về ăn mừng thôi vì đang còn hy vọng :mrstraetz :mrstraetz :mrstraetz :mrstraetz
 
thật lòng không anh quang, sao anh bảo thuyền anh đã đóng ván rồi cơ mà, thế này thì về ăn mừng thôi vì đang còn hy vọng :mrstraetz :mrstraetz :mrstraetz :mrstraetz
ối dời ơi
tôi nói đã đóng thuyền khi nào hả trời, ngay cả ván tôi còn chưa có, thì lấy gì mà đóng thuyền. Sao mai nên ăn mừng đi
 
ối dời ơi
tôi nói đã đóng thuyền khi nào hả trời, ngay cả ván tôi còn chưa có, thì lấy gì mà đóng thuyền. Sao mai nên ăn mừng đi

Chú ơi làm gì thì làm cháu của chú cũng ở trong web nay đó, chú mà muốn tối về ngủ ngoài cổng thì cứ liệu nha.
 
Tương lai thui, tạm thời chưa là vợ, chỉ mới là cô của cháu thôi hà hiii.

Chà, chà. Hôm nay mới biết là anh Quang tèo sắp có vợ đấy nhé. Phải khao hội cafe ở Q.Bình Thạnh 1 chầu ra trò chứ anh, ai đời lại dấu vợ tương lai kỹ thế.
To T6tudo & Maitrinh : Chị em mình phải bắt Quang Tèo khao và ra mắt người yêu đúng k 2 em? Lâu quá k cafe rồi, sẵn đây gặp luôn nhé. Hiiiiiiii
 
Back
Top