Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!

Alo, cho tomorrow hỏi cái, nếu đang alone nhưng ko làm kế toán có được tham gia hội độc thân ko nhỉ?
 
Hơ hơ.. dám rũ chị Táo đi ăn kem cơ đấy, thế mà em mời đi uống cà phê lại trốn. Ở mãi hội độc thân là phải, sẽ ở đến già.hix

Trốn hồi nào. Thế mà bảo là trốn à.:wall::wall:
Anh bị ốm mà. Chứ anh mà khỏe thì em chết với anh heheheh:dance2::dance2:
 
Giới thiệu những gì nhỉ?
Thứ nhất :NGUYEN TRAN là họ và tên ,cái nào là họ cái nào là tên thì tùy
Thứhai: là nữ
Đang làm kế toán tai HCM
Lý do nhập hội:Từ lúc học phổ thông đã lập ra một hội như vậy,nhưng bà con lại tự khai trừ hết còn mỗi một mình nên phải gia nhâp hội(giống hội cũ) lại thôi.
Cuộc sống "sắc sắc- không không",như phù vân ấy,sao lại phải khổ thêm chứ.Độc thân là chắc nhất.

Chị liên hệ gấp cùng chị Cẩm Thúy hội trưởng hội độc thân phía nam nhé.:bigok:
 
@VAT: Cái anh này, biết rồi lại còn hỏi. :wall:
 
Hì hì, nếu có chàng hoàng tử nào đủ dũng cảm, đủ sức mạnh mang em ra khỏi hội thì sao? có đc ko vậy? ^^

Heheeeee, cứ thử xem sao, ko chừng chàng hoàng tử đó cũng nhập vô hội luôn đó
 
Lúc nào cũng No-Co Co . . . hay No No . . . .-Co Vậy mà thành lập hội như ý hvtgroup mình chắc là sẽ mãi lẻ bóng mất vì nay lại để có hai người sống bên nhau mà luôn biết tỏng ruột gan nhau thì ối Khiếp Quá. Nếu có thì chỉ nên lập hội Giúp Đỡ Tình yêu Thôi (hy vọng 02 người KT sẽ tìm được cái gì gì . . . . đó đồng điệu để ở bên nhau).
 
Lúc nào cũng No-Co Co . . . hay No No . . . .-Co Vậy mà thành lập hội như ý hvtgroup mình chắc là sẽ mãi lẻ bóng mất vì nay lại để có hai người sống bên nhau mà luôn biết tỏng ruột gan nhau thì ối Khiếp Quá. Nếu có thì chỉ nên lập hội Giúp Đỡ Tình yêu Thôi (hy vọng 02 người KT sẽ tìm được cái gì gì . . . . đó đồng điệu để ở bên nhau).

ý kiến bác này hay đấy, hay chúng ta lập hội đó đi.:flowersun
 
Ế là ế thế nào?, tất cả đều là sự đánh đổi cả thôi, nếu thích có thể đổi nghề mà, có ai bắt minh phải làm vậy đâu, Phải ko.
 
Hiiiiiiiii, từ nay em là thành viên của hội rùi ^ ^.

Cả nhà ơi em chán quá, sáng nay vừa đi thi về, làm bài như điên, toàn sai vớ vẩn...Chán quá đi!

À, chúc cả nhà sang tuần mới gặp nhìu may mắn ha! ^ ^
 
Hiiiiiiiii, từ nay em là thành viên của hội rùi ^ ^.

Cả nhà ơi em chán quá, sáng nay vừa đi thi về, làm bài như điên, toàn sai vớ vẩn...Chán quá đi!

À, chúc cả nhà sang tuần mới gặp nhìu may mắn ha! ^ ^
Chán gì mà chán.........lười học thì sai chứ sao? lần sau trước khi đi thi uống thuốc vào cho nó khỏi điên nhá!
Đôi dòng chia sẻ...........:bigok:
 
Em Mèo yêu của anh, công chúa của anh đâu rồi ?
 
Trời ơi ! Nghe mấy bác nói vậy chắc tớ phải làm đám cười ngay thôi chứ kẻo con bồ tớ nó bỏ đi mất.
 
Thấy cũng zuizui, cho tui nhập hội với các pác!
Dạo này đám cưới khắp nơi nên ...thấy cô đơn ghê!

bác suy nghĩ giông tui đấy . May mà HT ko tín nhiệm mình lém thui từ mai rút khỏi hội độc thân đi tìm hội nào đó để hẹn hò cho đỡ cô đơn ah:friend:
 
Chán gì mà chán.........lười học thì sai chứ sao? lần sau trước khi đi thi uống thuốc vào cho nó khỏi điên nhá!
Đôi dòng chia sẻ...........:bigok:


úi chị taoxanh sao nỡ nói em thế? kì này em chăm lắm í,em ko iu để tập trung cho việc học thì chị bít em quyết tâm thế nào rùi đấy!!!!!

Nhưng mà thấy...mình càng chăm thì kết quả cũng chả khá khẩm hơn năm trước là mấy...Ôi, lại thấy chán.......

Chẹp! Tóm lại là chả cố nữa, chơi thôi! ^ ^
 
Back
Top