Đây là lần đầu tiên mình tặng quà cho cô ấy nên không biết nên tặng quà gì. Tặng mấy món quà lưu niệm, gấu bông... thì mình sợ cô ấy không thích, vì mình thấy tính cách cô ấy khá thực tế :015:
Các bạn tư vấn giúp mình nha, mình cảm ơn nhiều! :1luvu:
Đây là lần đầu tiên mình tặng quà cho cô ấy nên không biết nên tặng quà gì. Tặng mấy món quà lưu niệm, gấu bông... thì mình sợ cô ấy không thích, vì mình thấy tính cách cô ấy khá thực tế :015:
Các bạn tư vấn giúp mình nha, mình cảm ơn nhiều! :1luvu:
Dù bạn ấy có là ....gì đi chăng nữa thì cũng vẫn là con gái
Mà đã là con gái thì thích tình cảm chân thành từ phía bạn, nếu cô ấy thực tế, hãy chủ động hỏi xem cô ấy thích gì (các nước phương tây rất cởi mở trong vấn đề này)
Đôi khi chỉ cần bạn đến muộn 1 chút gây ấn tượng cũng tốt
Khó nhỉ, theo mình Bạn tạm thời cho khoản này vào TK338(8):004:!!Đây là lần đầu tiên mình tặng quà cho cô ấy nên không biết nên tặng quà gì. Tặng mấy món quà lưu niệm, gấu bông... thì mình sợ cô ấy không thích, vì mình thấy tính cách cô ấy khá thực tế :015:
Các bạn tư vấn giúp mình nha, mình cảm ơn nhiều! :1luvu:
:yo yo (40)::yo yo (40):@cachep87
Hi bạn, mình là dân kỹ thuật bạn ạ :015:
@phinguyen79
Cảm ơn bạn! Có lẽ mình phải tìm hiểu về mấy thuật ngữ và cả nghiệp vụ kế toán nữa :052:
Đây là lần đầu tiên mình tặng quà cho cô ấy nên không biết nên tặng quà gì. Tặng mấy món quà lưu niệm, gấu bông... thì mình sợ cô ấy không thích, vì mình thấy tính cách cô ấy khá thực tế :015:
Các bạn tư vấn giúp mình nha, mình cảm ơn nhiều! :1luvu:
Sáng dẫn ra Hòa Mã ăn bún riêu
Trưa dẫn ra hàng Mành ăn bún chả
Chiều dẫn đi ăn kem tràng tiền
Tối dẫn ra Thái Hà, có quán cơm Huế ăn cũng đc
Cơm xong, dẫn đến ILU uống cafe
Lúc đưa về bồi thêm cho 2 cốc nước mía
Đến cổng, mở nắp cốp xe ra, tặng cho 1 bịch sữa tươi ^^....
Ko đổ mới lạ :004:
Đã thực hiện? đã thành công?
Sáng dẫn ra Hòa Mã ăn bún riêu
Trưa dẫn ra hàng Mành ăn bún chả
Chiều dẫn đi ăn kem tràng tiền
Tối dẫn ra Thái Hà, có quán cơm Huế ăn cũng đc
Cơm xong, dẫn đến ILU uống cafe
Lúc đưa về bồi thêm cho 2 cốc nước mía
Đến cổng, mở nắp cốp xe ra, tặng cho 1 bịch sữa tươi ^^....
Ko đổ mới lạ :004:
Đây là lần đầu tiên mình tặng quà cho cô ấy nên không biết nên tặng quà gì. Tặng mấy món quà lưu niệm, gấu bông... thì mình sợ cô ấy không thích, vì mình thấy tính cách cô ấy khá thực tế :015:
Các bạn tư vấn giúp mình nha, mình cảm ơn nhiều! :1luvu:
- Thứ nhất: bạn phải tạm ứng cho bằng được (theo nghĩa bóng nhé), chứ bạn đừng khờ dại mà deposit nhé....
- Thứ hai: phải tính cho được tỉ suất sinh lợi của vốn đầu tư (tính cả chi phí cơ hội vào nhé)....
- Thứ ba: xem xét về đối thủ cạnh tranh, cũng như so sánh với dự án đầu tư khác...
- Thư tư: mức độ khả thi cũng như sinh lợi của dự án...
- Thứ năm: chi phí bảo trì, bảo hành, tái cấu trúc sau đầu tư,...
==> Tóm lại, nếu muốn tán tỉnh nhanh chóng/hiệu quả 1 em kế toán thì phải dùng cái đầu của người quản trị/trái tim của một nghệ sĩ thì kết quả sẽ rất bất ngờ...!
Hôm tớ ra HN, có cô gái sáng đưa đi ăn Phở, trưa đưa đi ăn bún chả, chiều đưa đi ăn bún ốc Phủ Tây Hồ, tối đưa đi ăn kem... toàn ăn là ăn. Có đổ gãy gì đâu?Hi, Gơị ý cho chủ topic thôi:dance2:
Dân nhà ta, cái gì cũng nên nhìn vào chữ Tùy mà hành động:015: