mấy Pa toàn xạo không, đi chẳng hay gì, mua vé 150 ngàn để đc xem lắc mông và múa cột. Đồ ăn thì dở, toàn đồ cơm thừa canh cặn bên ngoài mang vào bán đắt đỏ ghê. Đồ quốc tế có 40 quốc gia thì chỉ đc vài nước là họ mang nhiều nhiều thì còn đc chút ít, mà hễ mà mang đồ ăn ra là "NÔNG DÂN VIỆT NAM" tranh nhau, xô đẩy vào mua, kết cục là bị bọn "XIN TIỀN, XIN BÓP, XIN ĐIỆN THOẠI, XIN DÂY CHUYỀN" dễ dàng mượn mà không cần hỏi và cũng chẳng cần phải trả lại. Khi có 1 bà người AN GIANG bị "phát hiện" thì các chú công an kiểm tra trong túi có khoảng " ba chục dây chuyền lớn nhỏ" cùng nhiều đồ vật mượn của người " NẾM CẢ THẾ GIỚI". Tui cũng đi cùng 1 người bạn, tôi có 5 vé mời, đi dùng có 1 cái, mua đc 2 chiếc bánh( ko nhớ tên, hình như là bánh của nước MeXiCo, sau mua đc 2 miếng thịt vịt quay Bắc Kinh, lúc này ông bạn đi cùng trong lúc sơ ý " cho người không quen" mượn cái điện thoại mới mua xong. Đích thị mới biết đc cảnh "nếm cả thế giới" nhuộm nhuạm như thế nào. Thế mà chẳng biết mấy ông xếp tui lại đi làm 1 trong những nhà tài trợ chính cho hội chợ ẩm thực này mới chết chứ. Giá mà xếp giành số tiền đó chia cho anh em thì có lẽ mỗi anh em sẽ đủ đc chuyến đi du lich XINGAPORE rùi.