Mấy bạn bình loạn vui thiệt, bào sếp "khủng", nào "mấy bả để ý " vì em xinh (em là nam hay nữ, nguy hiểm thật ah), nào là soi từng tí ....mà các bạn không rèn cho mình một tính cách "đầu độc mẹ chồng" để đối phó (cầu chuyện này ai chưa nghe thì nhắn tin đây , mình gửi cho đọc chơi) Những đức tính quý báu trên của các sếp gặp phải ncxn thì đảm bảo xách dép chạy còn không kip chứ nói gì đến gây áp lực. Chất trơ không sợ phản ứng hóa học nhé , vàng thì cứ đốt cũng vẫn là vàng, các bạn tự "soi" mình trước, tự "để ý" mình trước, tự "khủng" với trước nhé.
Mấy tình huống các bạn đưa ra thì cũng như ăn cơm từng ngày thôi,
Đầu tiên , gặp sếp trình độ kém hơn mà muốn "giỏi" hơn mình thì bye ngay tắt lự. Chỉ sợ mình trình độ thấp kém chứ đời ai sợ người ta kém mình bao giờ.
Thứ hai, sếp giao cho đống việc rồi "soi". Việc mình mình làm chứ giao cho 1 đống là sao (hiếm hoi lắm có phát sinh đột biến thì phải "nhờ" lịch sự chứ). Mà soi kiểu gì ,mình làm việc cho công ty chứ làm gì cho sếp mà căng thẳng thế hỉ. Mà chỉ khi nào làm sai mới bị "soi" chứ làm đúng thì soi kiểu chi chi . mà chắc bạn hơi "quá tải" trong công việc nhỉ, share bớt đi.. cụ thể share luôn cho sếp là khỏe nhất,hihi