Mỗi người mỗi tính làm sao cho vừa

  • Thread starter bienxanh9001
  • Ngày gửi
B

bienxanh9001

Guest
17/9/10
0
0
0
Tp. HCM
Mình mới ra trường và đi làm được nửa năm nay. Công ty mình làm về ngành dịch vụ nên nhân viên cũng không nhiều, vậy mà cũng lắm chuyện, mỗi người mỗi tính không biết làm sao cho vừa. Lúc mình mới vào làm, lại là người chưa có kinh nghiệm nên thường bị sai vặt và có vô số việc không tên như pha trà, lau bàn ghế, mua đồ ăn…, nhưng vì nghĩ mình chưa có kinh nghiệm nên có chịu thiệt thòi chút cũng không sao, miễn là mấy anh chị ấy chịu chỉ bảo mình là được. Thế nhưng, càng ngày họ càng làm tới, hay bắt nạt và xem thường mình, có chuyện gì không vui đều kiểu “giận cá và chém…mình” vậy. Mình buồn và khổ tâm lắm, không biết ứng xử sao cho phải đây. Cứ như vậy mình không thể phát huy được bản thân. Mọi người cho mình lời khuyên với nhé !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Mình mới ra trường và đi làm được nửa năm nay. Công ty mình làm về ngành dịch vụ nên nhân viên cũng không nhiều, vậy mà cũng lắm chuyện, mỗi người mỗi tính không biết làm sao cho vừa. Lúc mình mới vào làm, lại là người chưa có kinh nghiệm nên thường bị sai vặt và có vô số việc không tên như pha trà, lau bàn ghế, mua đồ ăn…, nhưng vì nghĩ mình chưa có kinh nghiệm nên có chịu thiệt thòi chút cũng không sao, miễn là mấy anh chị ấy chịu chỉ bảo mình là được. Thế nhưng, càng ngày họ càng làm tới, hay bắt nạt và xem thường mình, có chuyện gì không vui đều kiểu “giận cá và chém…mình” vậy. Mình buồn và khổ tâm lắm, không biết ứng xử sao cho phải đây. Cứ như vậy mình không thể phát huy được bản thân. Mọi người cho mình lời khuyên với nhé !

Nhờ cậy người khác không bằng chính bản thân Bạn tự lực. Kiến thức kinh nghiệm thì phải đúc kết từ thực tế, có thời gian và chỉ có cách là tự học hỏi, đừng bao giờ phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Chính như webketoan đây là nơi Bạn có thể học hỏi, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm. Ngay như mình đây, khi đi làm thì có ai chỉ bảo tận nơi cho, tất cả những gì có được đều phải trải qua sự tích lũy hàng ngày. Bạn buồn và khổ tâm chỉ vì bị họ bắt nạt và xem thường, vậy sao Bạn không chứng tỏ cho họ thấy không có Họ Bạn vẫn tự bước đi được, và sẽ sau này sẽ giỏi hơn Họ. Hãy cố gắng Bạn nhé!
 
M

meoconhoaianh

Guest
15/6/10
0
0
0
40
TPHCM
Nếu họ đã cố tình bắt nạt bạn như vậy thì chưa chắc họ đã nhiệt tình, tận tâm chỉ bảo cho bạn. Bạn hãy tự tin vào chính mình. Kiến thức thì rất nhiều và rộng, chúng ta có thể tự đúc kết được trong quá trình làm việc, siêu tầm học hỏi thêm nhiều nguồn từ sách báo, internet, bạn bè…không nên phụ thuộc nhiều vào người khác.
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
" Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao". Nhưng k có nghĩa người ta sai gì làm nấy bạn à. Nếu giúp ích bạn trong công việc thì làm, những việc đó người ta có tay có chân mà. Đừng có tự xem thường mình thế, bạn xem thường chính bản thân bạn thì làm sao người khác coi trọng bạn được. Chưa có kinh nghiệm thì học hỏi thêm. Quan trọng là sự nổ lực của chính bản thân bạn
Vượt lên chính mình nha!
Cố lên!!!!!
 

Xem nhiều