L
Là người thích sống tự do và không muốn bị ràng buộc nên dù đã 33 tuổi rồi mình vẫn chưa muốn lập gia đình. Mình nuôi ước mơ mở một công ty du lịch và giờ đây ước mơ đó sắp trở thành hiện thực. Điều mình khó nghĩ là hiện tại bạn trai mình và gia đình hai bên cứ hối thúc mình cưới vì tuổi hai đứa cũng đã lớn, sợ rằng sẽ khó có con, điều đó cũng có nghĩa nếu cưới mình sẽ có con ngay. Mình sống tự lập và không muốn phụ thuộc vào ai nên luôn mong muốn xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Thời gian này mà lập gia đình liệu mình có chuyên tâm để lo cho công việc của mình không? rồi còn gia đình, con cái, làm sao để cân bằng bây giờ? Có phải phụ nữ khởi nghiệp sẽ có nhiều khó khăn vậy không? Mình rất mong nhận được ý kiến chia sẻ từ mọi người. Chân thành cảm ơn !

