Những điều XẤU bạn gặp trong cuộc sống, công việc hàng ngày!

  • Thread starter duyvinh
  • Ngày gửi
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Bên cạnh những điều TỐT, không ít người làm những điều XẤU ngay trước mắt ta trong cuộc sống, trong công việc, mời các bạn thống kê giúp tôi nhé!

Một việc Xấu mà tôi, hay chính các bạn đã gặp:
1. Đang đi trên đường giao thông, thấy xe ô- tô phía trước mở cửa kính ném xuống đường máy cái vỏ ngô luộc (bắp) rơi trúng đầu chị đi xe đạp, rõ khổ chị ấy! nếu rơi vào mình thì sao nhỉ?
2...

Lưu ý: Nếu các bạn kể điều TỐT- xin quay ra Topic "Những điều TỐT..." để chúng ta so sánh nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Bữa trước mình về, hẻm vào nhà ko to lắm, chị mua ve chai để chiếc xe đạp ở lề (do chở nhìu đồ nên hơi choáng chỗ , nhưng 1 xe máy có thể qua được) để tìm mấy thứ có thể bán được bên đường. Một chú (nhìn cũng lịch sự, bảnh bao đi con SH) đi qua đưa chân đạp ngã chiếc xe và chửi câu gì đó.=> Hành động trái ngược hình ảnh bên ngoài.
 
D

dth8289

Sơ cấp
6/7/10
12
0
1
Hưng Yên
Úi giòi ơi! ngô luộc thì đã tốt chửng may cái túi gì đó màu đen đen hay đùng đục đôi khi có màu vàng.... rơi tõm xuống cái đầu đang ngơ ngác nhìn đường.....
 
A

amellia239

Trung cấp
26/5/10
52
2
6
Hồ Chí Minh
Úi giòi ơi! ngô luộc thì đã tốt chửng may cái túi gì đó màu đen đen hay đùng đục đôi khi có màu vàng.... rơi tõm xuống cái đầu đang ngơ ngác nhìn đường.....

Đọc xong + tưởng tượng = hãi hùng về văn minh của chủ nhân cái gói quà không mong đợi kia
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Quả thực đọc xong 2 topic chả hiểu sẽ viết bên nào mới đúng. Vì 2 ví dụ đưa ra quả thật chả ăn nhập tí gì. Kể điều tốt và xấu của chính bản thân mình mới hay. Chứ ví dụ tốt xấu "nhà hàng xóm" có khác gì.....

Để bác Duyvinh suy nghĩ bổ sung thêm ý tưởng trong 2 hôm. Nếu không thay đổi sẽ gộp 2 topic lại làm 1 và rời đến chuyên mục: Nhật Ký ngày 24/09 - Nhật Ký Mỗi Ngày.

Vừa tốt (không xóa ngay 2 topic) nhưng cũng rất xấu: ý tưởng của người ta tâm huyết thế mà mình lại bôi bác.

(Dù sao cũng phải thông cảm nhé anh Duyvinh, mở topic thì dễ nhưng để nó vận hành được như Nhật Ký Mỗi Ngày là cả quá trình đấy)
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Chú xoá thì việc của chú xoá! -quyền của chú- anh không có ý định vận hành hay nuôi dưỡng Topic để lấy thành tích, mà cũng chẳng tâm huyết gì cho bản thân cả. Một chút suy nghĩ lúc nghỉ ngơi để mọi ngưòi cập nhập thông tin và cùng suy ngẫm xem cuộc đời này cái Tốt và cái Xấu (theo quan điểm chung) cái nào nhiều hơn thôi. Nếu thấy ý tưởng đó không tốt (tức là xấu) thì chú cứ xoá!
Không biết tiêu chuẩn của Diễn đàn thế nào để xoá hay không xoá, nhưng mình thấy có những topic "nhạt phèo" vẫn thấy để. Còn Topic này mang hàm ý thống kê và giáo dục, phản ánh cái thực tại xã hội, đôi khi gây cười và ai chưa gặp thì còn rút kinh nghiệm nữa! cũng đâu có trùng lặp với cái nào? thế mà chú lại định xoá, kể ra .... cũng còn chưa hết khúc mắc.

Có vẻ cái Xấu nói dễ hơn, lại thấy cái Xấu nhiều hơn thì phải nên đến hôm nay thấy số lượng bài và ngưòi đọc topic Xấu nhiều hơn hẳn!?
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đấy! Rõ ràng là XẤU có được hoan nghênh đâu? Mới có "suy nghĩ" xấu 1 tẹo mà bị anh DuyVinh vào viết 1 bài gay cấn. Nhỡ đưa "hành động" xấu lên đây, không biết tình hình còn thế nào nữa đây?
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Sợ nhất đi trên đường là vụ xe trước nhổ nước bọt xuông đường! kinh khủng cho người đi sau, bắn cả vào mặt. Ở nước ngoài là bị phạt rồi, mà họ cũng không làm thế. Hy vọng ai đó có ý định xin nhịn hoặc rẽ vào lề đường hoặc dừng xe cho xã hội nhờ với
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
"Hốt rác" những công việc của kế toán cũ đã nghỉ việc. :wall:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Một trong những nỗi buồn của những người làm công (nhân viên) là Giám đốc hoặc Trưởng phòng (nói chung là người có chức vụ) cứ coi Công ty là sở hữu của mình. Quát tháo, doạ nạt. Họ thừa biết và không thừa nhận cái mà họ có được bây giờ phần lớn là do anh em nhân viên tạo ra.
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Sợ nhất đi trên đường là vụ xe trước nhổ nước bọt xuông đường! kinh khủng cho người đi sau, bắn cả vào mặt. Ở nước ngoài là bị phạt rồi, mà họ cũng không làm thế. Hy vọng ai đó có ý định xin nhịn hoặc rẽ vào lề đường hoặc dừng xe cho xã hội nhờ với

Nhổ nước bọt còn đỡ, em xin kể chuyện xấu của em :005:

Tối đó đi nhậu lẩu dê với mấy đứa bạn, uống 2 lon bia. Lúc về gió lớn, bụng cồn cào và cổ trào ra mấy thứ hồi nãy ăn. Ko kịp khống chế cổ họng thì nó ộc...ộc...ộc ra và nhờ gió cuốn mấy miếng thịt dê, men đó ra đằng sau vài chục mét. Ngoái đầu lại thì biết chắc vài chiếc xe dính chưởng:004:, sợ bị no đòn quá...rú ga tăng tốc chạy bán mạng...:wall:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Đọc bài nhổ nước bọt mà nhớ lại có lần mình cũng súyt dính ... Hôm đó đi chạy thể dục buổi sáng ... Đi cùng lũ bạn nên vừa chạy vừa nô không để ý bàn dân thiên hạ ... Khi đi qua một dãy nhà, tự nhiên thấy " mưa" ở đâu rơi xuống ... Nhìn lên hóa ra có 1 anh giai đang ... thả cần câu cá ... May mà mình vừa nhìn lên " nó" vừa cất vũ khí đi, chứ không là chọi ngay cho 1 viên đá, đảm bảo ku đó không còn công cụ để mà tạo ra hậu thế .... :004::004::004::004:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
1000 năm Thăng Long - Hà Nội! Đa số người Việt Nam biết đến, rất nhiều người nước ngoài nữa biết đến, lễ hội được tổ chức hoành tráng nhưng cũng ít người biết đến những hình ảnh xấu của người tham gia lễ hội, 1 trong những việc xấu là bê chậu hoa, bẻ cành hoa trang trí ở lễ hội, trên đường phố đem về nhà mình- xấu hổ thật. Còn lâu mới theo kịp các nước khác, ngay cạnh ta là Thái Lan, hoa Phong Lan lúc nào cũng được treo giữa đường quanh năm không ai lấy. Biết bao giờ dân mình mới ý thức được!
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Nhổ nước bọt còn đỡ, em xin kể chuyện xấu của em :005:

Tối đó đi nhậu lẩu dê với mấy đứa bạn, uống 2 lon bia. Lúc về gió lớn, bụng cồn cào và cổ trào ra mấy thứ hồi nãy ăn. Ko kịp khống chế cổ họng thì nó ộc...ộc...ộc ra và nhờ gió cuốn mấy miếng thịt dê, men đó ra đằng sau vài chục mét. Ngoái đầu lại thì biết chắc vài chiếc xe dính chưởng:004:, sợ bị no đòn quá...rú ga tăng tốc chạy bán mạng...:wall:

Bài học rút ra: hạn chế đi đường Quang Trung (GV), nhất là khu vực có các quán lẩu dê.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Dịch vụ mới xuất hiện tại Hà Nội

Từ khi Đại lộ lớn nhất Việt Nam được khánh thành, có một chuyện dở khóc dở cười mà tôi coi là điều không đẹp (mà không đẹp thì coi là xấu):
Dịch vụ khiêng xe qua đường
Loạn giao thông trên Đại lộ Thăng Long

Người dân đi xe máy muốn sang đường sẽ mất khoảng chục km, mà nếu lỡ đi sai làn đường thì thêm 20 km nữa... vậy tốt nhất là thuê 20.000 đồng khiêng xe cho nhanh.
Khâm phục sáng kiến ngừoi Việt Nam và độ nhanh nhạy cực bén!:004:
 

Xem nhiều