Báo 8 hoàn toàn mới

  • Thread starter ziczac
  • Ngày gửi
A

AQ.

Guest
14/11/05
7
0
0
AQ chính truyện
tranchan79 nói:
Cảm ơn chú AQ. nhé!
nhờ cái Thị mà chú AQ. tôn vinh: Trần Thị Chân.
Nói có sách, mách có chứng, được thêm Thị chả là đã cảm ơn tôi rối rít sao?

tranchan79 nói:
Tôi là tôi chưa hỏi đến cái "." trong "AQ." của ông đâu đấy!

Đào hỏi thì Mận đây xin thưa :

Đào có thấy cái móc dài dài hơi cong cong dưới chữ "Cu" không ? Đó, dấu chấm là từ đó mà ra đó, chiến đấu chưa? Chắc chắn là Đào thích nó mà, đúng không ? Công nhận ngay đi, đừng thẹn thùng làm chi nữa.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
bài phỏng vấn Tú Anh thưc hiện hồi 23h30 ngày 16/5/06

Không còn nghi ngờ gì nữa, mấy ngày nay trên khắp các trang báo cả nước đều đưa lên trang nhất thông tin Đoàn đàm phán của Việt Nam cơ bản đã đạt được thống nhất với Hoa Kỳ, một trong những quốc gia được xem là trở ngại lớn nhất trong quá trình đàm phán gia nhập tổ chức WTO. Quả nhiên là Đoàn đã gặp phải những căng thẳng trong quá trình đàm phán nhưng rồi một lần nữa hình ảnh “Tre Việt Nam” lại được tái hiện khi Đoàn vượt qua được những yêu cầu mà phía bạn đề ra, vấn đề không chỉ dừng ở đây, ngay lập tức thì các thành viên đàm phán bắt tay vào vấn đề cho hậu WTO. Báo 8 với tư cách là một kênh thông tin 8 mong muốn được chia sẻ những thành công bước đầu này và muốn cùng tham gia diễn đàn với một khía cạnh rất khác mà hầu như các Báo bạn không hề khai thác đó là vấn đề “Tình yêu hậu WTO và xu hướng chọn lựa của các bạn gái trẻ hiện nay” với mong muốn sẽ cùng trao đổi cùng độc giả những suy nghĩ của những người trong cuộc, để thực hiện cho ý tưởng này chúng tôi đã mời Smod Nguyễn Tú Anh – một luật sư trẻ đại diện cho các bạn gái trẻ mà có nguuy cơ sẽ bước vào thời kỳ hậu WTO khi vẫn còn ...trẻ.

Xin chào Tú Anh, trông bạn hôm nay khá trẻ trung và năng động trong bộ đồ này, tôi chắc rằng bạn đã sẵn sàng cho cuộc nói chuyện của chúng ta chứ?

Vâng xin chào Anh, Tôi rất vui khi nhận được lời mời từ Báo 8 tham dự cuộc nói chuyện này, tôi chắc rằng mình sẽ không khó khăn lắm để bộc bạch những suy nghĩ của mình một cách cởi mở vì ít nhất tôi cũng là cộng tác viên của bản báo hơn nữa đây cũng là một cơ hội để Tú Anh có dịp trao đổi cùng độc giả cũng như tất cả Quý vị.

Vâng cảm chị, Tôi sẽ đi thẳng vào chủ đề câu chuyện hôm nay, chủ đề mà chị cũng đã biết, Theo chị thì vấn đề vấn đề hậu WTO có ảnh hưởng lớn tới cái mà chúng ta bàn tới hôm nay không?

Đối với tôi thì hậu WTO thực chất là mức độ ảnh hưởng tới cuộc sống sau khi VN gia nhập tổ chức này và vì vậy khía cạnh tình yêu hôn nhân hay quan niệm của giới trẻ hay đặc biệt là bạn nữ trẻ thật sự là một phần của cuộc sống, cho dù không ít thì nhiều nó cũng sẽ có ảnh hưởng.

Thế theo chị thì nó ảnh hưởng như thế nào?

Việc gia nhập WTO được báo động trước là sau đó thì các Doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn và người tiêu dùng thì được nhiều cái lợi hơn, chắc hẳn như vậy thì ít nhất trong mỗi chúng ta sẽ có những lo âu nhất định nhưng cũng lại có những thú vị nhất định, với tôi thì công việc hiện tại khiến tôi sẽ lại vắt óc ra suy nghĩ làm sao để tham mưu một cách tốt nhất và có hiệu quả cho sếp nhưng bù lại trong cuộc sống đơn chiếc của tôi, tôi sẽ có nhiều lựa chọn có hiệu quả hơn.

Chị vừa nói đến từ đơn chiếc? Tôi chắc rằng đó không phải là cô đơn hay độc thân nhưng chị vui lòng giải thích rõ hơn?

Vâng, Anh khá nhanh trong việc nắm bắt câu chữ đấy nhưng với tôi thì cũng không có gì nghiêm trọng cả, tôi hiện tại có công việc, gia đình và tham gia vào cộng đồng kế toán tôi không hề đơn lẻ hay cô đơn hay độc thân tuy nhiên tôi thuộc thế hệ cuối của 7x tức là rất gần với 8x (thế hệ được coi là tương lai của đất nước) và tôi cảm thấy khá tự tin.

Chị có thể lấy một ví dụ cụ thể chứ ?


Gần đây cũng có một số anh bạn cũng thuộc thế hệ cuối của 7x có ý đặt vấn đề, tôi cũng cho rằng đó là điều hết sức bình thường, tuy nhiên họ không thể hiện cho tôi thấy rằng họ sẵn sàng với hậu WTO, họ đặt trọn vẹn lý tưởng của họ vào những con đường mà người ta đã vạch sẵn, thiếu sáng tạo và sự độc lập tự chủ.

Chị có sẵn sàng để độc giả Báo 8 giao lưu trực tuyến với chị về nhân vật này không, ý chúng tôi muốn khắc hoạ sâu hơn về sự giao thoa giữa thế hệ mà chị đang nói tới và những người được coi là tương lai của đất nước.

Vâng, không có gì cả Tôi vốn thẳng thắn và cũng mong có dịp giao lưu cung độc giả Báo 8.

Thưa chị, lẽ ra thì chúng tôi muốn hỏi chị nhiều điều nưa nhưng chúng tôi muốn dành quyền này cho độc giả báo 8, và như chị đã khẳng rất mong chị thẳng thắn trong trao đổi cùng độc giả. Và ngay sau bài báo này chúng tôi rất mong quý vị độc giả sẽ cùng trao đổi trực tuyến với Tú Anh về “người đàn ông trong bóng đêm” – cái được coi là hậu WTO của luật sư này.
 
Sửa lần cuối:
A

AQ.

Guest
14/11/05
7
0
0
AQ chính truyện
Câu hỏi Phỏng vấn Tú Anh

Thưa chị, chị có cảm giác như thế nào khi phát hiện ra người một thời mình "Tưởng rằng đã yêu" lại là một Kẻ lưỡng tính, mất khả năng chiến đấu ? Điều đó có làm chị Shock không ạ ?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Trong thời gian qua, vì phải đi tháp tùng Bộ trưởng thương mại Trương Đình Tuyển để gửi về những tin tức nóng hổi nhất trên bàn nghị sự "Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)" nên tôi không còn thời gian trả lời một số vấn đề mà các độc giả mong muốn tôi lên tiếng trong những bài viết liên quan tới tôi gần đây. Thật thiếu sót quá! Kính mong các độc giả yêu qúy của báo 8 thông cảm.

Về đây, khi thấy số lượng phát hành của báo 8 hơn một tuần gần đây đã lên một con số kỷ lục đáng kinh ngạc. Thật hiếm và qúy hóa quá! Cùng một lúc, hàng loạt các phóng viên của báo 8 đang từ nơi ẩn dật cũng phải ló mặt ra góp vài bài. Điều này chứng tỏ: một vấn đề cần phải được mổ xẻ, phân tích trên mọi góc độ thì mới có một cái nhìn toàn diện và khi đó mới lên tiếng để phán xét. Đây là một trong những đòi hỏi mà các độc giả trung thành của báo 8 luôn luôn mong muốn và ủng hộ. Tôi hy vọng, từ đây, các phóng viên của báo 8 phải có ngòi bút sắc nét và thẳng thắn hơn nữa, tránh tình trạng ỡm ờ, khiến độc giả chả hiểu gì sất, cứ thế là đoán mò loạn tùng bậy và mang tiếng cho nhiều người oan uổng.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Tôi xin chân thành cám ơn phóng viên ziczac đã tạo cho tôi một cơ hội để giao lưu với các độc giả báo 8. Được nói lên suy nghĩ, chia sẻ tình cảm của mình với nhiều người thật là hạnh phúc.

Nào, tôi xin bắt đầu cuộc giao lưu với qúy độc giả từ câu hỏi của AQ.

AQ. nói:
Thưa chị, chị có cảm giác như thế nào khi phát hiện ra người một thời mình "Tưởng rằng đã yêu" lại là một Kẻ lưỡng tính, mất khả năng chiến đấu ? Điều đó có làm chị Shock không ạ ?
Thật đúng là miệng lưỡi của phóng viên. Sự thẳng thắn và trực diện của câu hỏi này phải cho điểm 8 phết 5.

Cuộc đời có nhiều tình huống thật tình cờ và thật bất ngờ lắm! Nhiều khi cứ nghĩ "tưởng" ở Việt Nam, ai ngờ "tưởng" lại ở bên Đài Loan ạ. Cái gì đến thì ta đành phải chấp nhận thôi, dù rằng cũng phải trải qua một cú shock nặng. Đó là tôi muốn nói về nhiều vấn đề trong cuộc sống, chứ không có chỉ trong tình yêu.

Yêu và được yêu là một nhu cầu và đòi hỏi như hàng vạn thứ khác: ăn, uống, ngủ, ở... Nhưng một khi, yêu chỉ đến từ một phía: yêu mà chẳng được yêu hoặc không yêu mà lại bị yêu thì thật mất cân bằng quá! Chúng ta luôn luôn mong muốn giữ cho "olo" ở trạng thái thăng bằng.

Tôi là một người yêu chuộng hòa bình, với những con người có dòng máu chiến đấu chảy hừng hực trong người thì lại sợ. Nhưng như Max nói "sống là đấu tranh" thì mới thấy sống phải chiến đấu, nếu không chiến đấu được thì còn có ý nghĩa quái gì chứ!

Xin hẹn qúy vị độc giả trong những câu hỏi tiếp theo.
 
A

AQ.

Guest
14/11/05
7
0
0
AQ chính truyện
Cảm ơn câu trả lời của chị, trong phần trả lời của chị, chúng tôi thấy chị rất nhấn mạnh đến "yêu", "olo", "mất khả năng chiến đấu"," shock" ... Để hiểu rõ hơn vấn đề, xin phép chị cho phép hỏi một câu hơi riêng tư, mong chị sẵn sàng chia sẻ cho quý vị độc giả:

Thưa chị, theo như chúng tôi biết thì việc phát hiện ra Trần Thị Chân là công lao của chị, vậy:

- Bằng cách nào chị phát hiện được giữa Trần và Chân có chữ Thị ? Ý chúng tôi muốn hỏi là chị đã dùng cách nào ? Nhìn, sờ, tóm hay phải test hệ thống như anh PAT test ERP để phát hiện ra ạ ?

- Cơ sở lý luận và cơ sở khoa học nào mà chị đánh giá được hắn ta mất khả năng chiến đấu ? Một kẻ biết chiến đấu và một kẻ mất khả năng chiến đấu đối với chị có khác nhau nhiều lắm không? AQ. nghĩ rằng dù hắn "bị" như vậy nhưng ít nhất cũng có một kỹ thuật "tiền chiến đấu" nào đó để làm chị đê mê đắm đuối trước khi triển khai giai đoạn cuối cùng , để đến khi phát hiện ra sự thật hiển nhiên thì bị quả shock nặng?

- Nghe chị nhắc đến "olo", vậy xin hỏi chị tình trạng của hắn như "olo thu nhỏ", hay "ol", hay "lo", hay chỉ là "l", hoặc "không có gì hết" ?

Rất mong chị trả lời. Xin chân thành cảm ơn!
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Nguyen Tu Anh nói:
Về đây, khi thấy số lượng phát hành của báo 8 hơn một tuần gần đây đã lên một con số kỷ lục đáng kinh ngạc. Thật hiếm và qúy hóa quá! Cùng một lúc, hàng loạt các phóng viên của báo 8 đang từ nơi ẩn dật cũng phải ló mặt ra góp vài bài. Điều này chứng tỏ: một vấn đề cần phải được mổ xẻ, phân tích trên mọi góc độ thì mới có một cái nhìn toàn diện và khi đó mới lên tiếng để phán xét. Đây là một trong những đòi hỏi mà các độc giả trung thành của báo 8 luôn luôn mong muốn và ủng hộ. Tôi hy vọng, từ đây, các phóng viên của báo 8 phải có ngòi bút sắc nét và thẳng thắn hơn nữa, tránh tình trạng ỡm ờ, khiến độc giả chả hiểu gì sất, cứ thế là đoán mò loạn tùng bậy và mang tiếng cho nhiều người oan uổng.

Với tư cách Thư ký toà soạn trước hết xin chân thành cảm ơn chị sau một thời gian dài công tác nay lại trở về hội tụ cùng anh chị em phóng viên báo 8. Và tôi muốn bày tỏ tinh thần cầu thị ở tất cả các phóng viên cũng như độc giả cả nước về những lời góp ý chân thành và thẳng thắn để báo ta ngày một khởi nét.

Liên quan đến bài phỏng vấn với luật sư Tú Anh tôi cũng mong muốn các phóng viên hội tụ về để cùng trao đổi với Tú Anh, hiện rất mong chờ câu hỏi từ các PV: VHĐ, MTT, PCA, SQ, BT, olo, Sami, XK-MN, "olala12343"...v.v...
 
Sửa lần cuối:
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
ziczac nói:
Với tư cách Thư ký toà soạn trước hết xin chân thành cảm ơn chị sau một thời gian dài công tác nay lại trở về hội tụ cùng anh chị em phóng viên báo 8. Và tôi muốn bày tỏ tinh thần cầu thị ở tất cả các phóng viên cũng như độc giả cả nước về những lời góp ý chân thành và thẳng thắn để báo ta ngày một khởi nét.

Liên quan đến bài phỏng vấn với luật sư Tú Anh tôi cũng mong muốn các phóng viên hội tụ về để cùng trao đổi với Tú Anh, hiện rất mong chờ câu hỏi từ các PV: VHĐ, MTT, PCA, SQ, BT, olo, Sami, XK-MN, "olala12343"...v.v...
Th­ư ký toà soạn gì mà thiên vị thế? Toàn mời phóng viên trao đổi với Tú Anh, còn thành phần quan trọng nhất của báo 8 là "ĐỘC GIẢ BÁO" thì chẳng được đoái hoài gì.

Kiện Thư ký toà soạn

Độc giả báo 8
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Tigon-ETC nói:
Th­ư ký toà soạn gì mà thiên vị thế? Toàn mời phóng viên trao đổi với Tú Anh, còn thành phần quan trọng nhất của báo 8 là "ĐỘC GIẢ BÁO" thì chẳng được đoái hoài gì.

Kiện Thư ký toà soạn

Độc giả báo 8

Thứ nhất: ví dụ như bài này của Tigon tôi không thể cấm được và tại sao lại không dành để hỏi Tú Anh mà lại hỏi ZAC.
Thứ hai: ZAC có mời 1 đại diện cho độc giả Báo 8 là "olala12343" đấy thôi.
Thứ ba: Nếu có thì người duy nhất mà tôi quên đó là tranchan79, cũng xin mời vào cùng giao lưu với độc giả và cũng là để đối chất

- Tôi hiểu rằng Tigon-ETC đang rất muốn nổi tiếng tại Báo 8, nhưng tôi khuyến cáo bạn nên suy nghĩ kỹ và cũng cần cố gắng 8, chứ đừng nhảy múa trước mắt các phóng viên Báo 8 như thế.
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
ziczac nói:
Với tư cách Thư ký toà soạn ...

Liên quan đến bài phỏng vấn với luật sư Tú Anh tôi cũng mong muốn các phóng viên hội tụ về để cùng trao đổi với Tú Anh, hiện rất mong chờ câu hỏi từ các PV: VHĐ, MTT, PCA, SQ, BT, olo, Sami, XK-MN, "olala12343"...v.v...

Đang mon men trở thành độc giả trung thành Báo 8 của Zắc, thế mà đã được cấp Thẻ Phóng viên ngay...

Cám ơn Zắc nhá! (Đem về nhà treo...)
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
ziczac nói:
- Tôi hiểu rằng Tigon-ETC đang rất muốn nổi tiếng tại Báo 8, nhưng tôi khuyến cáo bạn nên suy nghĩ kỹ và cũng cần cố gắng 8, chứ đừng nhảy múa trước mắt các phóng viên Báo 8 như thế.
Oạch, thôi xong.
Gớm nhà cháu nào muốn nổi tiếng ở báo 8 làm gì, cũng chả dám "nhảy múa trước mắt các phóng viên báo 8 như thế" (nhà cháu chả biết nhảy và cũng chả biết múa). Ông Thư ký toà soạn sao lại cố tình hiểu sai sự thật như thế chứ nhỉ?
Thứ nhất, nhà cháu chỉ là lên tiếng cho độc giả báo 8
Thứ hai, ông thư ký nói mời một đại diện là độc giả báo 8 nhưng mà chả ai biết độc giả đó là ai, và lần đầu tiên thấy xuất hiện tên trên diễn đàn (trên yahoo thì có nhưng ai biết đó là đâu)
Thứ ba, Con kiến mà kiện củ khoai, thôi chả dám dây vào nữa
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đã định chốn rồi mà ông ZZ này vẫn lôi mình vào đối chất, đã thế thích đối đây cho đối.
Xin hỏi Tú Anh 1 câu rất chi là đối chất:
+ Xin Tú Anh cho biết bao giờ thì chuyện của chúng ta được công bố trước báo giới nhỉ?
+ Cuối cùng, 1 câu ngắn gọn và vô cùng riêng tư: Dự định của Tú Anh sau khi thông tin về chúng ta được công bố trước báo giới là gì?
 
B

Ba Tam

Guest
9/12/05
4
0
0
45
Buôn Mê Thuột
tranchan79 nói:
Đã định chốn rồi mà ông ZZ này vẫn lôi mình vào đối chất, đã thế thích đối đây cho đối.
Xin hỏi Tú Anh 1 câu rất chi là đối chất:
+ Xin Tú Anh cho biết bao giờ thì chuyện của chúng ta được công bố trước báo giới nhỉ?
+ Cuối cùng, 1 câu ngắn gọn và vô cùng riêng tư: Dự định của Tú Anh sau khi thông tin về chúng ta được công bố trước báo giới là gì?

Càng ngày tôi càng cảm thấy không thể chịu đựng được cái tay Trần Chân này.
Dù sao Tú Anh cũng là phận nữ nhi, tình cảm cần được sự e lệ kín đáo. Làm sao nàng dám ưỡn ngực cong mông khoe khoang ra trước bàn dân thiên hạ được? Thân làm trai phải chủ động trong chuyện này, vậy mà ông cũng không quyết đinh được, lại còn khủng bố doạ dẫm con gái người nữa, xời ơi, hèn quá ! Thảo nào người ta bảo ông là dân "xăng pha nhớt" không sai tí nào.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Rất cám ơn các phóng viên đã gửi cho tôi hàng loạt câu hỏi để tạo cho tôi có nhiều điều kiện giao lưu với các độc giả yêu qúy của chúng ta hơn.

Cũng như lần trước, tôi cũng xin được trả lời các câu hỏi với sự chân thành đầy thẳng thắn.

AQ. nói:
Thưa chị, theo như chúng tôi biết thì việc phát hiện ra Trần Thị Chân là công lao của chị
Đừng cho rằng đây là công lao và thành tích của tôi. Còn gì buồn hơn thế chứ? Tôi đã thực sự bị shock nặng khi biết được điều này. Và luôn luôn muốn nghĩ điều này không phải là sự thật.

AQ. nói:
- Bằng cách nào chị phát hiện được giữa Trần và Chân có chữ Thị ? Ý chúng tôi muốn hỏi là chị đã dùng cách nào ? Nhìn, sờ, tóm hay phải test hệ thống như anh PAT test ERP để phát hiện ra ạ ?
Con người có 5 giác quan nhưng còn một giác quan thứ 6 nữa mà ít ai có được. Hoặc có được đôi khi chỉ là gió thoảng mây trôi mà thôi. Tôi đâu cần phải nhìn, sờ, tóm, test hay taste để mà biết được điều đó chứ! Nhưng linh cảm của tôi chỉ có thể được khằng định qua một số điều tra của các phóng viên báo 8. Nhân tiện đây, tôi cũng vô cùng cám ơn các phóng viên chân chính đã cho tôi biết được nhiều điều.

AQ. nói:
- Cơ sở lý luận và cơ sở khoa học nào mà chị đánh giá được hắn ta mất khả năng chiến đấu ? Một kẻ biết chiến đấu và một kẻ mất khả năng chiến đấu đối với chị có khác nhau nhiều lắm không? AQ. nghĩ rằng dù hắn "bị" như vậy nhưng ít nhất cũng có một kỹ thuật "tiền chiến đấu" nào đó để làm chị đê mê đắm đuối trước khi triển khai giai đoạn cuối cùng , để đến khi phát hiện ra sự thật hiển nhiên thì bị quả shock nặng?
Tôi là người thực tế! Mọi lý luận và khoa học sẽ đổ cái rụp khi đối diện với thực tế. Con người ai cũng có thời kỳ cả. Biết đâu, khả năng chiến đấu bị suy yếu chỉ là tạm thời? Tôi luôn hy vọng vào điều kỳ diệu đó. Trong muôn vàn điều kỳ diệu, sẽ có điều kỳ diệu dành cho tình yêu.

AQ. nói:
- Nghe chị nhắc đến "olo", vậy xin hỏi chị tình trạng của hắn như "olo thu nhỏ", hay "ol", hay "lo", hay chỉ là "l", hoặc "không có gì hết" ?
Tôi không phải là bác sĩ nên không có khả năng thẩm định. Mọi cái chỉ có thể biết được rõ nếu nhìn vào sâu thẳm bên trong. Nhìn ngoài mọi cái đều bình thường cả, làm sao đánh giá nổi? AQ. công nhận với tôi điều đó chứ?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
tranchan79 nói:
+ Xin Tú Anh cho biết bao giờ thì chuyện của chúng ta được công bố trước báo giới nhỉ?
Chuyện của chúng ta đã được công bố từ lâu rồi còn gì? Sau hơn một tuần không gặp nhau mà tranchan79 nỡ quên nhanh vậy? Bắt đầu từ "Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!", rồi đến "Tham gia Cafe trưa tại Láng Hạ", "Tham gia Cafe Báo - 62 Trần Quốc Toản" và ngay lúc này đây "Báo 8 hoàn toàn mới".

tranchan79 nói:
+ Cuối cùng, 1 câu ngắn gọn và vô cùng riêng tư: Dự định của Tú Anh sau khi thông tin về chúng ta được công bố trước báo giới là gì?
Điều gì phải đến sẽ đến, Tú Anh không dự định bất cứ cái gì cả.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nguyen Tu Anh nói:
Chuyện của chúng ta đã được công bố từ lâu rồi còn gì? Sau hơn một tuần không gặp nhau mà tranchan79 nỡ quên nhanh vậy? Bắt đầu từ "Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!", rồi đến "Tham gia Cafe trưa tại Láng Hạ", "Tham gia Cafe Báo - 62 Trần Quốc Toản" và ngay lúc này đây "Báo 8 hoàn toàn mới".


Điều gì phải đến sẽ đến, Tú Anh không dự định bất cứ cái gì cả.
Đối chất kết thúc.
 
P

Phí Công Anh

Guest
7/12/05
1
0
0
U Minh Thượng
Nguyen Tu Anh nói:
Tôi là người thực tế! Mọi lý luận và khoa học sẽ đổ cái rụp khi đối diện với thực tế. Con người ai cũng có thời kỳ cả. Biết đâu, khả năng chiến đấu bị suy yếu chỉ là tạm thời? Tôi luôn hy vọng vào điều kỳ diệu đó. Trong muôn vàn điều kỳ diệu, sẽ có điều kỳ diệu dành cho tình yêu.

Theo ý của chị, chị cho rằng Tình yêu có thể làm sống lại khả năng chiến đấu của một con người, tôi hoàn toàn đông ý với chị về điều đó.
Chỉ có điều ... tình yêu đó là tình yêu gì thôi.

Theo thực tế mà các Phóng viên trong quá trình đi thu thập tin tức ghi nhận, trong cuộc sống có rất nhiều mối tình giữa những người đồng giới với nhau, và có vẻ tình yêu giữa họ còn mãnh liệt hơn nhiều so với tình yêu khác giới, khả năng chiến đấu thì thôi rồi ... không nói ra thì ai cũng biết.

Như vậy, theo suy nghĩ của chị, chị vẫn hy vọng Tình yêu của chị sẽ làm sống lại "khả năng" của hắn ? Chị có thể bật mí một chút về Tình yêu đó được không ạ ?
 
H

H2O

Guest
17/4/06
0
0
0
Hà Nội
Phí Công Anh nói:
Như vậy, theo suy nghĩ của chị, chị vẫn hy vọng Tình yêu của chị sẽ làm sống lại "khả năng" của hắn ? Chị có thể bật mí một chút về Tình yêu đó được không ạ ?


Một câu hỏi rất hay!!!
Nào , chúng ta cùng đợi chờ câu trả lời !!!
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
có 1 câu chuyện cổ tích vào 1 ngày đẹp giời chuyện là như thế này:
Tại 1 góc nhỏ của cái ao bèo xanh mát, có 1 chú vịt ngây thơ, trong sáng, xinh đẹp, dễ thương, thông minh và rất khiêm tốn. vào 1 ngày đẹp giời chú ta cảm thấy mình rảnh quá chẳng biết làm gì nên quyết định lang thang ra ngoài bìa rừng và thật kinh hoàng chú ta gặp ngay 1 con cáo già mang tên ZZ. Chú vịt con thật sự hoảng sợ, run rẩy, thì bổng nhiên cáo ZZ dịu dàng bảo "em đi nhậu với anh nhé? anh hứa không ăn thịt vịt đâu mà chỉ ăn thịt dê hay chó thui". Ôi chao, tiếng "nhậu" sao mà nghe lạ lẫm và êm tai thế! Thế là chú Vịt đồng ý ngay không suy nghĩ và theo cáo ZZ vào động 15 LTT của hắn. Y như lời hứa, cáo ZZ không ăn thịt vịt mà còn mời bia vịt một cách ân cần; ngoài ra, các chiến hữu của ZZ như bác VũHoàiĐức (mà theo như cuộc tranh cãi nảy lửa tại bàn nhậu thì bác ấy rất có thể là MTT), bác Vivavina, chị Lannhư, bác Pat đã tiếp đãi Vịt con 1 cách ân cần --> vịt ta rất lấy làm sung sướng. Khi vịt đã ngà ngà say, cáo ZZ bắt đầu rủ rê 1 cách ngọt ngào nào là "em có vào báo 8 chưa" rồi "báo 8 rất vui", còn bác Pat thì kể chuyện này chuyện nọ...nói chung là hấp dẫn vô cùng. Chao ôi, vịt nghĩ, đúng là thân vịt dưới ao bèo như ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết gì là thú vui trên đời ngoài mấy tài khoản nợ có chán như con gián. chẳng suy nghĩ lâu, vịt con gật đầu cái cụp "em sẽ vào báo 8 xem như thế nào" rồi nâng ly 100% với mọi người mà không nhận ra nụ cười nửa miệng ranh mãnh của ZZ. Thế là ngay sáng hôm sau, vit con thức dạy và chạy ngay đến "báo 8" đọc lấy đọc để, càng đọc càng thấy trong người trở nên khác lạ, đọc được đến bài vẽ táo bằng mông thì thấy lòng trở nên đen tối, đọc thêm vài bài nữa thì cái mõ vịt vốn đã nhọn trở nên nhọn hơn và cạp cạp liên hồi. đọc xong, thẩn thờ 1 lúc thì chép miệng "Mình đã trở thành vitconxixon mất rồi, ôi thời thơ ngây nay còn đâu, ZZ đã lấy mất tấm lòng trong sáng của mình rùi" ---> quyết định trở thành CTV của báo 8 :mrstraetz
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
vitconlonton nói:
... ---> quyết định trở thành CTV của báo 8 :mrstraetz
Quan trọng nhất là cái chữ gắn trên icon ấy, nhất trí TO
 

Xem nhiều