Báo 8 hoàn toàn mới

  • Thread starter ziczac
  • Ngày gửi
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Phí Công Anh nói:
Như vậy, theo suy nghĩ của chị, chị vẫn hy vọng Tình yêu của chị sẽ làm sống lại "khả năng" của hắn ? Chị có thể bật mí một chút về Tình yêu đó được không ạ ?
Tôi đã trả lời câu hỏi của AQ. rồi đấy: Tôi chỉ biết được sự thật qua linh cảm và qua sự điều tra của các phóng viên báo 8 mà thôi. Chứ nào đã được "nhìn, sờ, tóm, test hay taste". Anh có thực sự bất ngờ vì điều này không? Nhưng đó cũng lại là một sự thật nốt.

Đối với tôi, tình yêu là trạng thái thăng hoa của tinh thần. Với hai người yêu nhau, chỉ cần lửa tình trong ánh mắt thôi cũng đã làm họ quay cuồng cả một đời rồi chứ đâu cần phải có những thứ khác mới tạo nên được một tình yêu vĩ đại?

Vẫn biết rằng như thế chưa phải là hoàn hảo nhưng trên đời này thử hỏi: Làm gì đạt đến được sự hoàn hảo? Chúng ta chỉ có thể cố gắng đạt đến nó trong khả năng có thể thôi.

Tôi sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi liệu pháp điều trị về mặt tâm lý mà bác sĩ đã hướng dẫn. Ngay lúc này đây, tôi không muốn tạo thêm một sức ép tâm lý lên một ai đó nữa.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

AQ.

Guest
14/11/05
7
0
0
AQ chính truyện
Thưa chị, chúng tôi rất thông cảm với hòan cảnh của chị, dù sao đây cũng là một nỗi đau quá lớn vượt quá sức chịu đựng của một người phụ nữ.

Tuy vậy, nếu chị còn có thể, xin phép chị cho chúng tôi đặt tiếp một câu hỏi nữa được không ạ ?

- Theo chúng tôi được biết, khi xưa chị đã có một tình cảm rất sâu nặng với 1 người đệ tử tên là Vũ Đại (chúng tôi rất khâm phục anh bởi những kiến thức sâu sắc và mức độ thẳng thắn của anh ấy).

Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, anh ấy đã hy sinh vì Thánh nữ Tú Anh, mặc dù sau này chị đã tìm lại được anh ấy, nhưng sau cú sập hầm tại Playcu, Vũ Đại đã mất lửa hòan tòan, không còn trí dũng như ngày nào, coi như người thừa đối với chị.

Vì vậy, chị đã dành tình cảm cho Trần Thị Chân có lẽ là để khỏa lấp nỗi trống trải trong con tim đang riên siết vì cô đơn của chị.

Cuối cùng, tất cả đều trở về vạch xúât phát (vì hắn không phải là Trần Trân nữa).

vậy, là một phụ nữ, chị có suy nghĩ gì khi luôn gặp phải tình cảnh trái ngang khi yêu: Người thì "hy sinh", người thì mất hết lý trí, phiêu du lãng đãng ( http://www.webketoan.com/forum/showthread.php?t=16728) chỉ trong một thời gian ngắn như vậy ?

2/ Qua các kinh nghiệm về tình như vậy, chị có dự định gì trong tương lai không ạ?

Rất mong chị giãi bày cùng độc giả.

Xin chân thành cảm ơn.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
AQ. nói:
Thưa chị, chúng tôi rất thông cảm với hòan cảnh của chị, dù sao đây cũng là một nỗi đau quá lớn vượt quá sức chịu đựng của một người phụ nữ.

Tuy vậy, nếu chị còn có thể, xin phép chị cho chúng tôi đặt tiếp một câu hỏi nữa được không ạ ?
Vâng, các anh có thể đặt tiếp các câu hỏi. Trước khi tuyên bố chuyện của mình ra báo giới, tôi đã rất phân vân trước lời đề nghị của phóng viên ziczac. Suy đi rồi tính lại thì tôi cũng đồng ý trả lời câu hỏi của các anh với sự thật và chỉ sự thật mà thôi vì không mấy khi tôi có cơ hội giao lưu với các độc giả vô cùng yêu mến của mình.

AQ. nói:
- Theo chúng tôi được biết, khi xưa chị đã có một tình cảm rất sâu nặng với 1 người đệ tử tên là Vũ Đại (chúng tôi rất khâm phục anh bởi những kiến thức sâu sắc và mức độ thẳng thắn của anh ấy).

Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, anh ấy đã hy sinh vì Thánh nữ Tú Anh, mặc dù sau này chị đã tìm lại được anh ấy, nhưng sau cú sập hầm tại Playcu, Vũ Đại đã mất lửa hòan tòan, không còn trí dũng như ngày nào, coi như người thừa đối với chị.

Vì vậy, chị đã dành tình cảm cho Trần Thị Chân có lẽ là để khỏa lấp nỗi trống trải trong con tim đang riên siết vì cô đơn của chị.
Tình cảm của mọi người dành cho tôi, tôi đều rất trân trọng, dù là với tư cách nào đi chăng nữa.

Những kỷ niệm thì không thể nào xóa nhòa trong ký ức nhưng chúng ta không thể sống mãi với ký ức và kỷ niệm được nên việc tôi dành tình cảm tiếp cho người khác là điều hết sức bình thường. Vâng, có thể khi đó trái tim tôi đang rên siết vì nỗi cô đơn mà cần phải tìm một chỗ dựa tinh thần để thoát khỏi trạng thái đó. Hoặc cũng có thể tình cảm người ta dành cho tôi quá chân thành và mãnh liệt mà trái tim tôi lại đầu hàng một lần nữa... Phụ nữ thì luôn luôn nhẹ dạ mà, anh biết tỏng và rõ như ban ngày rồi đấy!

AQ. nói:
Cuối cùng, tất cả đều trở về vạch xúât phát (vì hắn không phải là Trần Trân nữa).

vậy, là một phụ nữ, chị có suy nghĩ gì khi luôn gặp phải tình cảnh trái ngang khi yêu: Người thì "hy sinh", người thì mất hết lý trí, phiêu du lãng đãng ( http://www.webketoan.com/forum/showthread.php?t=16728) chỉ trong một thời gian ngắn như vậy ?
Tôi thật sự đau lòng khi những người bên tôi lại luôn gặp phải tình cảnh trớ trêu vì tôi. Tôi cảm thấy mình vô cùng có lỗi khi đẩy họ vào tình huống như vậy. Giá mà... tôi có thể làm được điều gì đó vì họ thì tôi cũng sẵn sàng. Tôi đang cố thử đây nhưng không biết có nên cơm cháo gì không. Để cho người ta đi trên đường một mình, tha thẩn đếm lá vàng rơi, và miệng lẩm nhẩm hát hò là điều tôi không ngờ tới. Dù gì, cũng phải xin lỗi tất cả.

AQ. nói:
2/ Qua các kinh nghiệm về tình như vậy, chị có dự định gì trong tương lai không ạ?

Rất mong chị giãi bày cùng độc giả.

Xin chân thành cảm ơn.
Nếu những cố gắng của tôi thất bại thì tôi muốn đi xa một thời gian để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn và biết đâu một ngày nào đó trái tim yêu sẽ run lên và thoi thóp đập trở lại.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Quả thật là đường đời thì vẫn cứ muôn vạn nẻo chả biết đâu mà lần, câu chuyện của PV-LS Tú Anh thật quả là đầy biến cố và xúc động. Xin phép được thay mặt BBT gửi lời cảm ơn chân thành tới PV-LS Tú Anh, chúc chị sớm hoàn thành tâm nguyện của mình. Cuộc phỏng vấn trực tuyến với PV-LS Tú Anh xin được tạm dừng tại đây, các câu hỏi tiếp theo sẽ được Tú Anh trả lời tiếp tới từng người hỏi bằng văn bản. Xin cảm ơn độc giả đã theo dõi.


Trở lại với các phóng sự của Báo 8, thì chúng tôi đã thu thập - tổng hợp một số thông tin nóng trong tuần vừa qua và có nổi cộm một thông khá bất ngờ, một câu chuyện bi - hài xảy ra vào kỷ nghỉ cuối tuần vừa qua của một số vị đại gia tại Đồng Nai.

Vâng, song song với các thông tin chúng tôi thu thập được về một số vụ bắt cóc con tin ở Quận 7 - Tp. HCM hay tình hình hậu quả cơn bão số 1 tại các tỉnh Duyên hải miền trung thì chứng tôi đặc biệt quan tâm tới thông tin liên quan sát sườn tới WKT, thông tin về một số vị đại gia WKT (như PCA, MTT...) trong chuyến du hí cuối tuần vừa rồi, cuộc chiến 1 mất 1 còn đã xảy ra ngay trong đoàn đi và vẫn đang tiếp diễn nóng bỏng. Phóng sự mà chúng tôi sẽ kể chi tiết sau đây sẽ ghi lại toàn bộ quá trình chuẩn bị, hành trình và các hoạt động của chuyến đi này, điều gì đã khiến một con đại bàng phải cắp một chú nai bay xuyên rừng rậm trong đêm thâu?, điều gì đã khiến một con sư tử phải khóc ròng trong đêm thâu nơi chốn rừng thẳm, tình trạng sức khoẻ chú nai con giờ đã ra sao?

Chúng tôi sẽ lần lượt đăng chi tiết trong các số tiếp theo của Báo 8. Kính mời Quý vị độc giả đón đọc.
 
Sửa lần cuối:
M

Mai Thanh Toán

Guest
8/12/05
0
0
0
55
BTC
Chậc, thế có đau em không chứ ? Sợ chú Zắc luôn !
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ông ZZ này thông tin nhanh nhậy phết.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
ziczac nói:
Trở lại với các phóng sự của Báo 8, thì chúng tôi đã thu thập - tổng hợp một số thông tin nóng trong tuần vừa qua và có nổi cộm một thông khá bất ngờ, một câu chuyện bi - hài xảy ra vào kỷ nghỉ cuối tuần vừa qua của một số vị đại gia tại Đồng Nai.

Vâng, song song với các thông tin chúng tôi thu thập được về một số vụ bắt cóc con tin ở Quận 7 - Tp. HCM hay tình hình hậu quả cơn bão số 1 tại các tỉnh Duyên hải miền trung thì chứng tôi đặc biệt quan tâm tới thông tin liên quan sát sườn tới WKT, thông tin về một số vị đại gia WKT (như PCA, MTT...) trong chuyến du hí cuối tuần vừa rồi, cuộc chiến 1 mất 1 còn đã xảy ra ngay trong đoàn đi và vẫn đang tiếp diễn nóng bỏng. Phóng sự mà chúng tôi sẽ kể chi tiết sau đây sẽ ghi lại toàn bộ quá trình chuẩn bị, hành trình và các hoạt động của chuyến đi này, điều gì đã khiến một con đại bàng phải cắp một chú nai bay xuyên rừng rậm trong đêm thâu?, điều gì đã khiến một con sư tử phải khóc ròng trong đêm thâu nơi chốn rừng thẳm, tình trạng sức khoẻ chú nai con giờ đã ra sao?
Bái phục :angel: , cứ như là phóng viên báo 8 toàn nằm dưới gầm giường nhà người ta đấy :drummer:
Đề nghị kể nhanh lên, không câu giờ
 
Sửa lần cuối:
P

Phí Công Anh

Guest
7/12/05
1
0
0
U Minh Thượng
không biết 8 ZAC lấy thông tin thất thiệt từ nguồn nào nhưng mà biết có PCA và MTT dính trong cái vụ này thì quả nhà 8 Zac có con mắt 8 cũng ác đấy, đừng có kể bậy kể bạ mà MTT lại thành... cơm khê đấy, PCA này chả ngại đâu.
 
O

olo

Inactive Users
Chắc các quý độc giả đã nghe câu danh ngôn :" Công anh xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò dò lên cây".

Ở đây, thưa các bạn, ở đây là sư tử bao lâu nuôi được chú nai tơ, vỗ béo chuẩn bị xơi thì bị Đại bàng đớp mất ngay trước khi bỏ vào mồm. Cú băng rừng vĩ đại nhất trong lịch sử WKT đã diễn ra, Con Đại bàng cắp con nai thơm tho vượt rừng ngay trong đêm tối, con sư tử gầm rú thảm thiết trong đêm vắng giữa rừng sâu mà không làm gì được. Trời đất cũng như nổi cơn cuồng phong hoà nhịp tiếng gầm của con sư tử. Đại bàng lạng lách vẫy vùng thoát ra khỏi cơn lốc xoáy, cực kỳ li kỳ, cực kỳ hấp dẫn như Bộ phim xác ướp Ai cập của Hollywood, cuối cùng cũng cướp được chú nai về tổ an toàn.

Đây chỉ là màn quảng cáo dạo đầu cho phóng sự về Cuộc chiến vĩ đại giữa 2 Đại gia WKT : Phí Công Anh và Mai Thanh Toán mà báo 8 chuẩn bị đăng tải. (Đảm bảo chuyện thật 100%).

Kính mời quý vị đón xem chi tiết vào các số báo sau.
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
Quả này nó chui xuống gậm giường thật rồi. Vừa phải thôi chú ZZ - Chết cả lũ bây giờ đó
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
olo nói:
con sư tử gầm rú thảm thiết trong đêm vắng giữa rừng sâu mà không làm gì được.
Thật thương cho con sư tử quá! Híc híc híc...

olo nói:
cuối cùng cũng cướp được chú nai về tổ an toàn.
Và cũng thật may mắn khi nai con đã về tổ an toàn. Nhưng rồi... nó có thật sự may mắn một lần nữa không khi ở trong tay của sư tử?
 
O

olo

Inactive Users
Nguyen Tu Anh nói:
Thật thương cho con sư tử quá! Híc híc híc...


Và cũng thật may mắn khi nai con đã về tổ an toàn. Nhưng rồi... nó có thật sự may mắn một lần nữa không khi ở trong tay của sư tử?

(Đáng lẽ phải hỏi là : Nai con có thóat chết hay không khi ở trong tay Đại Bàng.)

Tú Anh thật là người có lòng nhân đạo cao cả. Nhưng đáng tiếc thay, con Đại bàng cướp được người đẹp (ấy quên : Nai con) về tổ của nó, và còn gì đâu em ..... Nghe đâu, sau khi ăn thịt con nai, Đại bàng còn chép mẹng : thịt thơm quá. Ôi, đau đớn làm sao !

Cuộc chiến đẫm máu đã, đang xảy ra và sẽ tiếp diễn với những trận đánh tưng bừng làm rung chuyển WKT. Ôi, những ngày thanh bình đã trôi về dĩ vãng ...

(Theo nguồn tin chúng tôi vừa cập nhật lúc 00h00 đêm nay, các vị bô lão WKT đã có những chuyến ngọai giao con thoi vô cùng tích cực để lôi 2 bên vào bàn đàm phán, tìm cơ hội chấm dứt cuộc chiến này, tín hiệu báo về vẫn chưa có gì khả quan, chúng tôi sẽ thông tin tiếp đến quý vị độc giả trong số báo tới)
 
Sửa lần cuối:
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Viva nói:
Quả này nó chui xuống gậm giường thật rồi. Vừa phải thôi chú ZZ - Chết cả lũ bây giờ đó
Bác Viva đừng nói là sợ nhé. Có tật giật mình roài he he
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Còn gì nữa không nhỉ? hay chỉ đến đấy là chấm hết rồi?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tigon-ETC nói:
Từ từ rồi khoai sẽ nhừ, làm gì mà nóng vội thế, nóng vội là hỏng hết chuyện
Nói thế thôi, chứ anh biết câu chuyện chỉ đến đó là kết thúc rồi, còn gì nữa đâu...
 
O

olo

Inactive Users
tranchan79 nói:
Nói thế thôi, chứ anh biết câu chuyện chỉ đến đó là kết thúc rồi, còn gì nữa đâu...
Hehe, Trần Thị Chân muốn trả tiền mua báo à ?

Nếu có lòng thì cứ chuyển tiền vào TK đi, tôi sẽ gửi phóng sự đầy đủ cho.

.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
olo nói:
Hehe, Trần Thị Chân muốn trả tiền mua báo à ?

Nếu có lòng thì cứ chuyển tiền vào TK đi, tôi sẽ gửi phóng sự đầy đủ cho.

.
Đang lạ ở 1 điểm: không biết còn chỗ nào mình không biết không nhỉ?
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
olo nói:
Chắc các quý độc giả đã nghe câu danh ngôn :" Công anh xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò dò lên cây".

Ở đây, thưa các bạn, ở đây là sư tử bao lâu nuôi được chú nai tơ, vỗ béo chuẩn bị xơi thì bị Đại bàng đớp mất ngay trước khi bỏ vào mồm. Cú băng rừng vĩ đại nhất trong lịch sử WKT đã diễn ra, Con Đại bàng cắp con nai thơm tho vượt rừng ngay trong đêm tối, con sư tử gầm rú thảm thiết trong đêm vắng giữa rừng sâu mà không làm gì được. Trời đất cũng như nổi cơn cuồng phong hoà nhịp tiếng gầm của con sư tử. Đại bàng lạng lách vẫy vùng thoát ra khỏi cơn lốc xoáy, cực kỳ li kỳ, cực kỳ hấp dẫn như Bộ phim xác ướp Ai cập của Hollywood, cuối cùng cũng cướp được chú nai về tổ an toàn.

Đây chỉ là màn quảng cáo dạo đầu cho phóng sự về Cuộc chiến vĩ đại giữa 2 Đại gia WKT : Phí Công Anh và Mai Thanh Toán mà báo 8 chuẩn bị đăng tải. (Đảm bảo chuyện thật 100%).

Kính mời quý vị đón xem chi tiết vào các số báo sau.
ôi đáng sợ, thiệt là đáng sợ, còn hơn king kong và khủng long quyết đấu giành người đẹp.
Có thật là đại bàng cướp được chú nai là một điều may mắn (nghe đồn đại bàng cái ở nhà cũng ghê gớm vô cùng)? Sư tử gầm rú thảm thiết rồi sẽ bỏ qua? Sự thật rồi như thế nào? Hồi sau sẽ rỏ vì tui cũng không rỏ (hôm đó nằm trên giường mình chứ không chui xuống gầm giường người ta như zz)
ZZ 8 tiếp đi chứ anh, tò mò quá ah
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
olo nói:
Hehe, Trần Thị Chân muốn trả tiền mua báo à ?

Nếu có lòng thì cứ chuyển tiền vào TK đi, tôi sẽ gửi phóng sự đầy đủ cho.

.
olo tìm hiểu câu chuyện đến đâu rồi? post bài đi
Tigon rất thích cái vụ của MTT với cả PCA đó.
Đại bàng cướp được nai con rồi nhưng liệu sư tử có bỏ qua? Hay rồi cả hai sẽ thương lượng để chia phần?
Quý báo câu giờ quá
 

Xem nhiều