Báo 8 hoàn toàn mới

  • Thread starter ziczac
  • Ngày gửi
O

olo

Inactive Users
tranchan79 nói:
Đang lạ ở 1 điểm: không biết còn chỗ nào mình không biết không nhỉ?

Nếu ông biết thì đăng lên đi cho bà con coi chơi. Nếu được thì Báo 8 này biếu không cái thương hiệu luôn đó.

Cảnh báo quý vị độc giả : Các vị có quyền bàn luận , 8 tía lia thoải mái, nhưng cấm cái kiểu kích bác như Trần Thị Chân. Đây là thông tin độc quyền của bổn báo, càng kích càng són ra từ từ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
O

olo

Inactive Users
Tigon-ETC nói:
olo tìm hiểu câu chuyện đến đâu rồi? post bài đi
Tigon rất thích cái vụ của MTT với cả PCA đó.
Đại bàng cướp được nai con rồi nhưng liệu sư tử có bỏ qua? Hay rồi cả hai sẽ thương lượng để chia phần?
Quý báo câu giờ quá

Mọi chi tiết của Phóng sự đã lên khuôn, chỉ chờ phát hành, nhưng nghe Trần Thị Chân kích bác quá nên ghét. Từ từ đã.

Bật mí 1 tí : Cuộc chiến đang cực kỳ căng thẳng, không bên nào chịu nhường, quyết sống mái 1 mất 1 còn. Các vị bô lão trong Hội đồng bảo an WKT hình như cũng chia làm 2 phe để bênh vực quyền lợi cho mỗi bên, do vậy, trải qua 3 vòng đàm phán mà vẫn chưa đạt kết quả gì.

Thông tin liên tục được cập nhật
.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
olo nói:
Nếu ông biết thì đăng lên đi cho bà con coi chơi. Nếu được thì Báo 8 này biếu không cái thương hiệu luôn đó.

Cảnh báo quý vị độc giả : Các vị có quyền bàn luận , 8 tía lia thoải mái, nhưng cấm cái kiểu kích bác như Trần Thị Chân. Đây là thông tin độc quyền của bổn báo, càng kích càng són ra từ từ.
Có gì đâu mà phải kích nhỉ? tại câu chuyện có sao thì tôi nói vậy mà.
Tôi cũng thấy lạ ở chỗ tại sao ông oLo lại lôi cái Hội đồng bảo an - WKT ra đây nhỉ? khổ chủ có lên tiếng gì đâu?
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
olo nói:
Mọi chi tiết của Phóng sự đã lên khuôn, chỉ chờ phát hành, nhưng nghe Trần Thị Chân kích bác quá nên ghét. Từ từ đã.

Bật mí 1 tí : Cuộc chiến đang cực kỳ căng thẳng, không bên nào chịu nhường, quyết sống mái 1 mất 1 còn. Các vị bô lão trong Hội đồng bảo an WKT hình như cũng chia làm 2 phe để bênh vực quyền lợi cho mỗi bên, do vậy, trải qua 3 vòng đàm phán mà vẫn chưa đạt kết quả gì.

Thông tin liên tục được cập nhật
.
Phỏng vấn nóng phóng viên báo 8 1 tý

- Vậy theo ông olo, tình hình sẽ biến chuyển theo chiều hướng nào? Theo quan điểm riêng của ông về vụ Đại bàng - Nai con - Sư tử.
- Thêm một câu hỏi nữa, ông có thể nói đôi điều về hai phe của Hội đồng bảo an WKT?
 
O

olo

Inactive Users
Kỳ 1 : Lịch sử hình thành Mai Thanh Toán và Phí Công Anh

Vài lời về PS điều tra : Câu chuyện nêu trong loạt bài PS là sự thật 100%, báo 8 chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải, nếu các đối tượng được đăng khiếu nại kiện cáo, chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực, đền bù thiệt hại liên quan đến nhân phẩm và quyền con người, vĩnh viễn đóng cửa báo 8 trên WKT !

Sau đây là bài đầu tiên:

Như quý vị cũng có vẻ biết, MTT và PCA là 2 nick của 2 vị đại gia WKT, nhưng tại sao họ lại từ bỏ nick chính để sử dụng nick này ?

Theo hồ sơ của Cơ quan phòng chống tội phạm trên mạng mà chúng tôi tiếp cận được, chuyện này có lịch sử của nó.

Kể từ khi WKT xuất hiện một WKTer xinh đẹp giỏi giang có nick là NL., nàng đã là mục tiêu chú ý và săn đuổi của nhiều WKTer khác. (Để đảm bảo danh dự cho nạn nhân, chúng tôi xin mạn phép dấu tên và nick thật, NL. do PV đặt) , trong đó có 2 vị tai to tướng trong WKT. Sự cạnh tranh ngầm dần dần trở thành công khai, nhiều lúc đã xảy ra một số trận chiến nho nhỏ như: chuốc rượu, chuốc bia say mèm .... Do một vài lý do liên quan đến nhân thân, 2 vị này đã không hẹn mà cùng nhau lập ra 2 nick mới để chảnh choẹ nhau trên WKT.

Cuộc chiến thực sự đã nổ ra khi MTT quyết tâm giành tiên cơ trước PCA bằng việc post 1 bức thư tình gửi NL lên diễn đàn (Quý vị có thể tìm đọc lại bức thư và trận chiến khi đó bằng việc gõ từ khoá "tình yêu của tôi" vào ô Tìm kiếm). Một trận chiến nảy lửa đã nổ ra ....

(Xin lỗi, PV bận đi lấy tin nóng hổi đột xuất, sẽ tiếp tục đăng tải tiếp trong vài giờ tới)
 
cycy

cycy

Trung cấp
22/3/06
133
0
16
Hue - Da Lat
olo nói:
Vài lời về PS điều tra : Câu chuyện nêu trong loạt bài PS là sự thật 100%, báo 8 chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải, nếu các đối tượng được đăng khiếu nại kiện cáo, chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực, đền bù thiệt hại liên quan đến nhân phẩm và quyền con người, vĩnh viễn đóng cửa báo 8 trên WKT !

Sau đây là bài đầu tiên:

Như quý vị cũng có vẻ biết, MTT và PCA là 2 nick của 2 vị đại gia WKT, nhưng tại sao họ lại từ bỏ nick chính để sử dụng nick này ?

Theo hồ sơ của Cơ quan phòng chống tội phạm trên mạng mà chúng tôi tiếp cận được, chuyện này có lịch sử của nó.

Kể từ khi WKT xuất hiện một WKTer xinh đẹp giỏi giang có nick là NL., nàng đã là mục tiêu chú ý và săn đuổi của nhiều WKTer khác. (Để đảm bảo danh dự cho nạn nhân, chúng tôi xin mạn phép dấu tên và nick thật, NL. do PV đặt) , trong đó có 2 vị tai to tướng trong WKT. Sự cạnh tranh ngầm dần dần trở thành công khai, nhiều lúc đã xảy ra một số trận chiến nho nhỏ như: chuốc rượu, chuốc bia say mèm .... Do một vài lý do liên quan đến nhân thân, 2 vị này đã không hẹn mà cùng nhau lập ra 2 nick mới để chảnh choẹ nhau trên WKT.

Cuộc chiến thực sự đã nổ ra khi MTT quyết tâm giành tiên cơ trước PCA bằng việc post 1 bức thư tình gửi NL lên diễn đàn (Quý vị có thể tìm đọc lại bức thư và trận chiến khi đó bằng việc gõ từ khoá "tình yêu của tôi" vào ô Tìm kiếm). Một trận chiến nảy lửa đã nổ ra ....

(Xin lỗi, PV bận đi lấy tin nóng hổi đột xuất, sẽ tiếp tục đăng tải tiếp trong vài giờ tới)

Hic em cũng không có tính 8 đâu nhưng hôm nay lỡ bước lạc đường lang thang vào báo 8 lại đọc được phóng sự điều tra nóng hổi vừa thổi vừa xem vậy là không thể dứt ra được nên viết đôi dòng cảm ơn các bác phóng viên. Thế này thì mình cũng thành 8 mất thôi.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Chuyện tình yêu này "hơn một lần nhắc lại", cũ mèm rồi olo ơi!

olo nói:
Cuộc chiến thực sự đã nổ ra khi MTT quyết tâm giành tiên cơ trước PCA bằng việc post 1 bức thư tình gửi NL lên diễn đàn (Quý vị có thể tìm đọc lại bức thư và trận chiến khi đó bằng việc gõ từ khoá "tình yêu của tôi" vào ô Tìm kiếm). Một trận chiến nảy lửa đã nổ ra ....
Theo nguồn tin vỉa hè mà các phóng viên đấu tranh chống tiêu cực của báo 8 đã thu thập được: Tối nay đã có một thỏa thuận hợp tác đầy mưu ma chước qủy của Phí Công Anh và Mai Thanh Toán nhằm chuốc cho phóng viên olo say mèm bằng bả thịt chó và rượu làng Vân. olo vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi hy vọng sẽ có tin sớm nhất về tai nạn mà phóng viên olo gặp phải vào sáng sớm ngày mai.
 
O

olo

Inactive Users
Nguyen Tu Anh nói:
Chuyện tình yêu này "hơn một lần nhắc lại", cũ mèm rồi olo ơi!


Theo nguồn tin vỉa hè mà các phóng viên đấu tranh chống tiêu cực của báo 8 đã thu thập được: Tối nay đã có một thỏa thuận hợp tác đầy mưu ma chước qủy của Phí Công Anh và Mai Thanh Toán nhằm chuốc cho phóng viên olo say mèm bằng bả thịt chó và rượu làng Vân. olo vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi hy vọng sẽ có tin sớm nhất về tai nạn mà phóng viên olo gặp phải vào sáng sớm ngày mai.

Hiiii! Chị Tú quá lo xa, olo vẫn nguyên vẹn như là ... olo.
Dù sao chị cũng nói đúng, nhưng chỉ một phần thôi. Có mưu ma chước quỷ, không kể thủ đọan nào, từ năn nỉ, van xin, dọa dẫm để bẻ cong ngòi bút Phóng viên, tuy nhiên, xem ra âm mưu đen tối với olo ta chỉ có kẻ được mệnh danh Sư tử thiến , mà bà con ta vẫn quen gọi Mai T. Thanh Tóan. Hắn đã bị bẻ hết nanh vuốt, thẻo mất cái ... nên làm sao dọa nạt nổi olo này ?

Thực sự đến bây giờ PV mới hiểu được nguồn gốc sâu xa tại sao nai con thà bị Đại bàng ăn thịt còn hơn việc nằm trong tay Sư tử bị thiến này .

Theo thông tin cực new PV mới nhận được, nai con vẫn bình yên và đang được Đại bàng chăm sóc. Nàng rất hạnh phúc và cảm thấy cực kỳ ấm áp khi nằm trong tổ Đại bàng.
Mặc dù có bị mất tí chút (...) nhưng sẽ hồi phục nhanh thôi, nhiều khi còn khỏe hơn trước nữa chứ (hiiiiii). Dù sao cũng cất bớt một gánh nặng cho quý vị WKTer.

.
 
Sửa lần cuối:
B

Báo 8

Guest
Không biết Nai con thế nào rồi nhỉ? Cứ theo như các phóng viên báo 8 thì Nai con có vẻ an toàn. Vậy cần gì phải họp hội đổng bảo an WKT nữa.
Thương thay!
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
Báo 8 nói:
Không biết Nai con thế nào rồi nhỉ? Cứ theo như các phóng viên báo 8 thì Nai con có vẻ an toàn. Vậy cần gì phải họp hội đổng bảo an WKT nữa.
Thương thay!
Cái quan trọng không phải là Nai con có gì (tuy nhiên có mất 1 tý ... thì cũng quan trọng đó chứ) mà là tình đoàn kết anh em trong Ban lãnh đạo WKT, gây rối loạn nội bộ nhất là sư tử và đại bàng trước kia tình cảm anh em thân thiết "cái chăn đắp chung, cái quần đùi mặc cùng".
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Báo 8 nói:
Không biết Nai con thế nào rồi nhỉ? Cứ theo như các phóng viên báo 8 thì Nai con có vẻ an toàn. Vậy cần gì phải họp hội đổng bảo an WKT nữa.
Thương thay!
Còn thế nào nữa đây?
Lần này thì hết cơ hội nhé ông oLo, mau mua đường sữa đến thăm và xin lỗi đi.
 
O

olo

Inactive Users
tranchan79 nói:
Còn thế nào nữa đây?
Lần này thì hết cơ hội nhé ông oLo, mau mua đường sữa đến thăm và xin lỗi đi.

Nhà bác tranchan79 đấy phỏng, lại ngứa tim rồi, vào đây bọn em vạch vòi ra cho mà tắm chi mát cái tim
 
O

olo

Inactive Users
Kính thưa quý vị độc giả, báo 8 thề rằng không dám bẻ cong ngòi bút, nhưng không dám thề rằng mình sẽ mói những gì mình biết. Mấy hôm nay báo 8 rất đau lòng, nhưng không dám thông tin với bạn đọc vì những áp lực hậu trường .

Chắc các bạn vẫn nhớ trong vụ PMU18, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc nói rằng : "Nếu tôi không sắp về hưu, tôi không dám làm việc này". Nay Báo 8 cũng vậy, báo 8 còn muốn phục vụ lâu dài vối bạn đọc thân thương, nhưng vụ việc này liên quan đến các vị tai rất to, mặt rất lớn, quá nhiều sức ép từ hậu trường và ông Phan Tuấn Nam, tổng biên tập, do vậy, chúng tôi đau lòng phải "teo d..."mà xin dừng tại đây.

Hy vọng rằng, sau này quyền tự do được phát huy mạnh mẽ, tòan bộ tư liệu của vụ việc này, chúng tôi sẽ làm thành một quyển sách để giới thiệu chi tiết cho quý vị.

Một lần nữa, xin chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả thân thương.

Huuuuhuuuu huuuuu huuu !!!!!!!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
O

olo

Inactive Users
olo nói:
Sau đây là bài đầu tiên:

Như quý vị cũng có vẻ biết, MTT và PCA là 2 nick của 2 vị đại gia WKT, nhưng tại sao họ lại từ bỏ nick chính để sử dụng nick này ?

Theo hồ sơ của Cơ quan phòng chống tội phạm trên mạng mà chúng tôi tiếp cận được, chuyện này có lịch sử của nó.

Kể từ khi WKT xuất hiện một WKTer xinh đẹp giỏi giang có nick là NL., nàng đã là mục tiêu chú ý và săn đuổi của nhiều WKTer khác. (Để đảm bảo danh dự cho nạn nhân, chúng tôi xin mạn phép dấu tên và nick thật, NL. do PV đặt) , trong đó có 2 vị tai to tướng trong WKT. Sự cạnh tranh ngầm dần dần trở thành công khai, nhiều lúc đã xảy ra một số trận chiến nho nhỏ như: chuốc rượu, chuốc bia say mèm .... Do một vài lý do liên quan đến nhân thân, 2 vị này đã không hẹn mà cùng nhau lập ra 2 nick mới để chảnh choẹ nhau trên WKT.

Cuộc chiến thực sự đã nổ ra khi MTT quyết tâm giành tiên cơ trước PCA bằng việc post 1 bức thư tình gửi NL lên diễn đàn (Quý vị có thể tìm đọc lại bức thư và trận chiến khi đó bằng việc gõ từ khoá "tình yêu của tôi" vào ô Tìm kiếm). Một trận chiến nảy lửa đã nổ ra ....

Kỳ 2: Sóng ngầm.

Khi trận chiến xảy ra, trước tình trạng chiến tranh diễn biến cực kỳ căng thẳng và vô cùng tàn khốc, CP WKT đã nhóm họp khẩn và yêu cầu các bên tham chiến ngừng bắn ngay lập tức và bắt buộc phải ngồi vào bàn đàm phán, topic cuộc chiến tình ái bị khóa và sau đó delete luôn. Hiệp định hòa bình đã được các bên ký kết tại Thịt chó Cây Bàng Tân Sơn Nhất, với các điều khỏan chủ yếu như:

- Các bên tham chiến phải rút quân lùi về biên giới của mình trước khi xảy ra chiến tranh, đất đai đã chiếm được phải trả lại về cho bên bị chiếm.

- NL. trở thành mảnh đất trung lập được bảo hộ của Quân Mũ nồi xanh WKT.

- Hai bên vĩnh viễn không được xâm phạm lãnh thổ của nhau và mảnh đất trung lập NL nữa, nếu vi phạm, quân đội WKT sẽ can thiệp tiêu diệt và sung công tòan bộ chiến lợi phẩm ....

Sau khi hiệp định được ký kết xong, các bên bắt tay nhau và cùng nâng ly chúc mừng thắng lợi của Hòa bình.

Tuy nhiên, anh hùng sa ải mỹ nhân, bên ngòai thì như vậy nhưng ....
Các cơn sóng ngầm đã hình thành từ từ , từ từ , không một dấu hiệu nào được lộ ra, và rồi một ngày, cơn địa chấn đã nổ ra, y như trận Tsumani 12/2005 tại Đông Nam Á, đã cuốn phăng tất cả những gì nó gặp phải trong cơn cuồng nộ ...


Kỳ 03 : Cơn sóng ngầm đã được hình thành và phát triển như thế nào, mời quý độc giả xem tiếp trong số báo tới.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
B

Báo 8

Guest
vitconlonton nói:
Quý báo câu giờ quá. Tin nóng hổi vừa thổi vừa 8 mà Quý báo đăng gì mà nhỏ giọt dzữ, nguội hết rồi sao?
Không những câu giờ mà đến nay thì vì một lý do chả ai biết báo 8 đã ngừng đăng bài viết về vụ đó rùi.
 
L

LangLà

Guest
olo nói:
Kính thưa quý vị độc giả, báo 8 thề rằng không dám bẻ cong ngòi bút, nhưng không dám thề rằng mình sẽ mói những gì mình biết. Mấy hôm nay báo 8 rất đau lòng, nhưng không dám thông tin với bạn đọc vì những áp lực hậu trường .

Chắc các bạn vẫn nhớ trong vụ PMU18, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc nói rằng : "Nếu tôi không sắp về hưu, tôi không dám làm việc này". Nay Báo 8 cũng vậy, báo 8 còn muốn phục vụ lâu dài vối bạn đọc thân thương, nhưng vụ việc này liên quan đến các vị tai rất to, mặt rất lớn, quá nhiều sức ép từ hậu trường và ông Phan Tuấn Nam, tổng biên tập, do vậy, chúng tôi đau lòng phải "teo d..."mà xin dừng tại đây.

Hy vọng rằng, sau này quyền tự do được phát huy mạnh mẽ, tòan bộ tư liệu của vụ việc này, chúng tôi sẽ làm thành một quyển sách để giới thiệu chi tiết cho quý vị.

Một lần nữa, xin chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả thân thương.

Huuuuhuuuu huuuuu huuu !!!!!!!!!

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.....

Thế nhưng báo 8-một tờ báo nổi tiếng với các phóng viên gan dạ olo, online, ziczac, vũđại, vuhoaiduc, viva, phantuannam ....sẵn sàng ăn dầm nằm dề dưới gậm giường của đối tượng (nguyên văn VIVA)- đã không chịu nổi dưới áp lực chạy án của đại bàng và sư tử lẫn nai tơ.

Hỏi thế gian này công lý còn có thể tìm ở đâu ?

MỘt phiếu đòi hỏi công lý của LangLà
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
LangLà nói:
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.....

Thế nhưng báo 8-một tờ báo nổi tiếng với các phóng viên gan dạ olo, online, ziczac, vũđại, vuhoaiduc, viva, phantuannam ....sẵn sàng ăn dầm nằm dề dưới gậm giường của đối tượng (nguyên văn VIVA)- đã không chịu nổi dưới áp lực chạy án của đại bàng và sư tử lẫn nai tơ.

Hỏi thế gian này công lý còn có thể tìm ở đâu ?

MỘt phiếu đòi hỏi công lý của LangLà

Tuy báo 8 là 1 bài báo nổi tiếng nhưng nghe đồn hiện nay tình hình nội bộ cũng đang rắc rối như TBT Phan Tuấn Nam thì đang biệt vô âm tín (phải ở nhà lo việc nhà cho vợ là em nhưng em xin thề là em không làm gì có lỗi với quý báo, đó là tại chồng em tình nguyện hy sinh vì sự nghiệp báo 8 của vợ), còn nghe đồn các cộng tác viên đắc lực có liên quan trực tiếp đến vụ đại bàng và sư tử ... Chính vì vậy, báo 8 đã bị áp lực từ bên trong.
Tuy nhiên, vì sự công bằng và tính trung thực của báo chí, tôi chân thành khuyên các thành viên còn lại của báo 8 nên hy sinh tình đồng nghiệp riêng tư mà tiếp tục post bài :drummer:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Có thêm vài nhân vật khả nghi trong nghi án: Thay mặt đổi tên lộ diện.
 
O

olo

Inactive Users
Với tư cách của một nhà báo vô cùng thẳng thắn, thông minh, chính trực, olo tôi hết sức đau xót khi đứa con tinh thần của mình bị người ta modify lại quá nhiều. olo không dám bẻ cong ngùi bút sắc lẻm của mình, nhưng ngòi bút mình lại bị người khác bẻ thì làm sao bây giờ ?

Huhuhuuuu ! Đứa con của tôi bây giờ như một đứa bé bị nhiễm chất độc màu da cam, không ai còn nhận ra hình ảnh thơ ngây bé bỏng và diễm lệ ngày nào ...
 

Xem nhiều