Hoa Sữa

  • Thread starter thuy_doankth
  • Ngày gửi
T

thuy_doankth

Guest
3/10/05
5
0
0
Hue
Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
Bỗng một hôm em trở thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu tôi vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất ven hồ.

Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trong áo em và trog mái tóc
Mối tình đầu tưởng kô gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương khói mong manh.

Tại mùa thu tại em hay tại anh
Tại sang đông kô còn hoa sữa nữa
Tại siêu hình tại gì kô biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay đi.

Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời Rômêô & Juliet
Nên chẳng đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương.

Chỉ có mùa thu tron vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp đường cổ ngư xưa chầm chậm bước em về....
Hi, hoa sữa ấm nồng trong gío thu tháng tám, ai về Hà Nội nhớ mùi hoa sữa đậm sắc hương.
 
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
49
HCM City
Ở Sài Gòn không có mùa thu
Không có hoa sữa thơm nồng ngòai ngõ
Nếu có hôm nào em về qua phố cổ
Mua giùm tôi chút hương sắc thu vàng
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
tien map nói:
Ở Sài Gòn không có mùa thu
Không có hoa sữa thơm nồng ngòai ngõ
Nếu có hôm nào em về qua phố cổ
Mua giùm tôi chút hương sắc thu vàng
Ở Sài gòn hai mùa mưa nắng
Có mai vàng trong sắc nắng xuân
Hà nội, Em, có mùa đông lạnh giá,
Có mùa xuân sặc sỡ sắc hoa đào
********
Em gửi cho anh một chút thu Hà Nội,
Gửi mùi hương hoa sữa thơm nồng.
Nhớ gói lại vì mùa đông đã tới,
Hoa sữa rơi, nằm lạnh dưới đường.
 
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
19
Bến Tre
Hoa sữa!
Đúng là mùa lạnh (cuối thu) mà đi dạo cùng người ấy trên các con phố Hà nội, nghe thoang thoảng mùi hoa sữa thì còn gì bằng.
Cũng lý do đó mà mình mới mang hai cây từ HN về miền Nam trồng ngay cạnh cửa nhà mình một cây và nhà người ấy một cây. Nhưng lạ là cây đã cao lắm và xanh tốt mà sao nó chẳng chịu ra hoa.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Xa một tuần có lâu quá không anh?
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời

Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy

Hà nội bồng bềnh trôi theo heo may
Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh lấp mãi chẳng đầy.!!!

(st)
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Em lỗi hẹn với mùa thu năm nay
Với hoa sữa nồng nàn góc phố
Với anh và cả chút gió mùa se lạnh
Hà Nội chớm đông- nghe mắt cay cay

Em không về để đi dưới trời đêm
Có ánh trăng bàng bạc của nước
Hình như sương khóc, làm bờ vai em ướt
Và hoa sữa nồng nàn toả đậm hương thơm

Không thể nào chối bỏ được yêu thương
Cũng như quên chùm hoa màu trắng
Nếu có một phút thả hồn mình phiêu lãng
Em chọn nơi nào có mùi hoa sữa thân quen.
 
R

redpper

Guest
1/10/04
33
0
6
45
Ha noi
Em vô duyên khi nói Hà Nội của riêng em
Bởi chưa một đêm sống trong lòng Hà Nội
Hoa sữa ít lưòi em thành nông nổi
Chiều Hồ tây tóc rối em bay

Em gửi cho anh chút gió heo may
Còn sót lại của mùa thu Hà Nội
Ngọt ngào lắm có lần em nói
Hà Nội của anh nằmg gối lên thơ

Em về Hà Nội bằng những giấc mơ
Con tàu anh cập hai bờ nỗi nhớ
Ai đó ngân nga bài ca Hà Nội phố
Thắp một vùng nắng gió chơi vơi

Em nhớ anh nhiều lắm Hà Nội ơi
Thành phố thắp rực trời hoa phượng cháy
Quá khứ nằm ngang nỗi buồn ngày ấy
Em lạc đường trên những dãy hoang vu

Đường đón em chân cầu mùa thu
Hà Nội đẹp mà lời ru ấm quá
Em sợ một ngày trái tim vấp ngã
Hà Nội buồn làm buốt giá tim anh!!!!!!!!!!
 
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
49
HCM City
Quote:
Em gửi cho anh một chút thu Hà Nội,
Gửi mùi hương hoa sữa thơm nồng.
Nhớ gói lại vì mùa đông đã tới,
Hoa sữa rơi, nằm lạnh dưới đường.
-------------------------------

Cảm ơn em, cảm ơn mùa thu
Cảm ơn con đường chiều lá rụng
Hoa sữa trên cành, hoa rơi trên tóc
Cánh hoa nào em đã gởi cho anh
Hoa trót úa rồi mà hương vẫn quẩn quanh
Có phải hương luyến người nên ở lại?
Đêm trở trời nhớ dáng ai mềm mại
Đêm nay em có thắp lửa đón đông về?
 
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
49
HCM City
Quote:
Em gửi cho anh một chút thu Hà Nội,
Gửi mùi hương hoa sữa thơm nồng.
Nhớ gói lại vì mùa đông đã tới,
Hoa sữa rơi, nằm lạnh dưới đường.
-------------------------------

Cảm ơn em, cảm ơn mùa thu
Cảm ơn con đường chiều lá rụng
Hoa sữa trên cành, hoa rơi trên tóc
Cánh hoa nào em đã gởi cho anh
Hoa trót úa rồi mà hương vẫn quẩn quanh
Có phải hương luyến người nên ở lại?
Lúc trở trời nhớ dáng ai mềm mại
Đêm nay em có thắp lửa đón đông về?
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
tien map nói:
Quote:
Em gửi cho anh một chút thu Hà Nội,
Gửi mùi hương hoa sữa thơm nồng.
Nhớ gói lại vì mùa đông đã tới,
Hoa sữa rơi, nằm lạnh dưới đường.
-------------------------------

Cảm ơn em, cảm ơn mùa thu
Cảm ơn con đường chiều lá rụng
Hoa sữa trên cành, hoa rơi trên tóc
Cánh hoa nào em đã gởi cho anh
Hoa trót úa rồi mà hương vẫn quẩn quanh
Có phải hương luyến người nên ở lại?
Lúc trở trời nhớ dáng ai mềm mại
Đêm nay em có thắp lửa đón đông về?

Hoa s­­­ữa trên cành, hoa rơi trên tóc
Em gửi cho anh cả sắc hương thơm
Anh có nhận thấy mùi hương hoa sữa
Chút ấm nồng còn lại của mùa thu ?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Hà nội nồng nàn đâu chỉ nhờ Hoa sữa
Một chút hương chẳng nói được điều chi......
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
tranchan79 nói:
Hà nội nồng nàn đâu chỉ nhờ Hoa sữa
Một chút hương chẳng nói được điều chi......
Hà nội nồng nàn bởi mùi hương hoa sữa
Thoang thoảng khắp phố phường anh không thấy thế sao?
Hương hoa sữa nồng nàn đến lạ
Bởi mùa thu - hoa sữa thơm nồng
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
tranchan79 nói:
Hà nội nồng nàn đâu chỉ nhờ Hoa sữa
Một chút hương chẳng nói được điều chi......
Hà nội nồng nàn bởi mùi hương hoa sữa
Thoang thoảng khắp phố phường anh không thấy thế sao?
Hương hoa sữa nồng nàn đến lạ
Bởi mùa thu - hoa sữa thơm nồng
 
L

lien_aps

Guest
2/4/04
28
0
0
Em cũng thích mùa thu, nhưng ko phải bởi mùa thu có mùi hoa sữa.
Chỉ đơn giản em thích cái nắng thu nhè nhẹ, cái gió se lạnh. Và con người cũng trở nên dễ gần hơn.
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Em thì em sợ hoa sữa lắm rùi.
Còn nhớ năm thứ 2 đại học, đi cùng đứa bạn, mắt trước mắt sau trèo lên cây bẻ cho được 1 cành ( to vật vã ). Về đến nhà bị chia 5 sẻ 7, cuối cùng mình cũng có một cành bé xíu, nâng niu, trân trọng, lẩm nhẩm " hoa sữa thơm mùi hương chờ đợi" _ ( nhưng mà chẳng hiểu đợi ai đâu nhé )
Đến nửa đêm, đành phải dậy vứt nó ra khỏi nhà. Không có ngày mai báo lại đăng tin " có một vụ tự tử bằng hương hoa" thì .....
 
Sửa lần cuối:
S

Sangvo

Trung cấp
13/4/05
145
0
16
TP Ho Chi Minh
Ôi nói về Hoa sữa thì mình chỉ nghe trong bài hát nhiều còn thật sự thì chỉ thấy 1 lần duy nhất do 1 anh làm chung về Hà Nội mang vào ... Do mình cứ thắc mắc không biết hoa sữa dẹp làm sao và mùi hương thế nào mà các nhạc sĩ hay sử dụng trong nhạc anh ấy về mang vào 1 chùm luôn...
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
61
Ho chi Minh city
phuonghoanglua nói:
Em thì em sợ hoa sữa lắm rùi.
Còn nhớ năm thứ 2 đại học, đi cùng đứa bạn, mắt trước mắt sau trèo lên cây bẻ cho được 1 cành ( to vật vã ). Về đến nhà bị chia 5 sẻ 7, cuối cùng mình cũng có một cành bé xíu, nâng niu, trân trọng, lẩm nhẩm " hoa sữa thơm mùi hương chờ đợi" _ ( nhưng mà chẳng hiểu đợi ai đâu nhé )
Đến nửa đêm, đành phải dậy vứt nó ra khỏi nhà. Không có ngày mai báo lại đăng tin " có một vụ tự tử bằng hương hoa" thì .....

Đúng tình cảnh của Quảng Bình phải phát động chiến dịch chặt hoa sữa do không chịu nổi "mùi hoa sữa nồng nàn" .

Lý do tại sao các quan chức tỉnh trả lời : Tớ có biết đâu chỉ vì nghe ca ngợi nó trong ca nhạc và thơ lãnh mạn quá mới mang về trồng đại trà ở tỉnh.

Thế mới biết cái gì thoang thoảng thì thích chứ nhiều quá sẽ bội thực.

Nhưng cũng phải công nhận mùi hoa sữa Hà Nội thi vị thật
 
T

thuy_doankth

Guest
3/10/05
5
0
0
Hue
Kô phải Quảng Binh mà chỉ có Đồng Hới thôi ,trồng một cách ồ ạt và hậu quả là những người sống trên đường Lý Thường Kiệt gánh chịu "mùi thơm".
 
N

ngocnguyen

Guest
7/9/05
2
0
0
38
Hanoi
Hoa sữa ở Hà Nội nghe ra có vẻ lãng mạn thật. Nhưng nói thật em ngót 20 năm ở Hà Nội vậy mà chẳng mấy khi có hứng thú đi dạo để thưởng thức mùi hoa sữa. Chỉ thỉnh thoảng tình cơ đi ngang qua mấy dãy phố, ai đó nói thì mới biết đấy là mùi hoa sữa ^_^. Còn từ hồi vào đại học đến giờ, nghe con bạn nói thì mới biết. Bọn nó ở kí túc, mùi hoa sữa thơm nồng tới mức ko chịu được, phải đem gậy chọc cho hoa rơi bớt T_T hic, còn gì là thi vị nữa. Vậy đấy, thế nhưng cho đến bây giờ, nhắc đến hoa sữa em vẫn ko tưởng tượng được hình thù nó ntn ! Hình như là nhỏ nhỏ, trăng trắng thì phải >_< ???
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA