Hoa Sữa

  • Thread starter thuy_doankth
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Cái gì quá đều không tốt, hoa sữa cũng không nằm ngoài cái lệ đó. Nếu ai chưa một lần tận mắt chứng kiến và chỉ được nghe kể lại qua thơ ca thì có lẽ người đó sẽ hình dung ra Hoa sữa chắc hẳn phải đẹp lắm, và mùi hương hẳn quyến rũ lắm. Nhưng khi đã gặp rồi thì chợt nhận ra rằng: hoa sữa quá đỗi bình thường; hoa thì nhỏ; cánh hoa thô ráp, xù xì, màu sắc thì chẳng bắt mắt tẹo nào …; và mùi hương nữa chứ! Có thể tưởng tượng được không nhỉ? Ai cũng nghĩ nó thật là thơm, khi cầm một nhành hoa sữa trên tay muốn đưa ngay lên mũi hít một hơi thật dài, thật lâu … nhưng quả thật là quá sốc cho ai đó làm như vậy… có thể nói là một thứ mùi rất hắc xộc ngay vào mũi, gây rất khó chịu ….
Đó là cảm nhận của những người chỉ nghe đến hoa sữa, và chỉ bắt gặp nó một vài lần thoảng qua. Còn những ai sông cùng với nó, cảm nhận nó từ từ, để nó thấm dần dần vào máu … thì hoa sữa thật là thơ mộng. Mùi hoa quá nồng nhưng nếu ở xa một chút thì hương hoa đó thật là dễ chịu; hoa nở về đêm; một đêm nào đó lang thang trên đường Nguyễn Du; không gian yên tĩnh; không còn tiếng xe; tiếng người… chỉ còn mùi hoa sữa…..
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
45
Somewhere with U :)
Bác Tranchan79 lãng mạn phết nhỉ?
Em nhớ 2 năm trước em có dịp lang thang trên đường LTK ở Quảng Bình, cũng vào dịp mùa thu này, cả con đường trồng toàn cây hoa sữa mà chẳng bói ra được bông nào. Cứ tưởng hoa sữa chỉ trồng ở HN nó mới ra hoa, ai dè bây giờ.....
 
yen85

yen85

Trung cấp
14/3/05
65
0
6
40
in your heart
em thấy hoa sũa chảng có gì thú vị cả. Thế mà hai bên đuòng tù chỗ em tói giảng đuòng toàn hoa sũa, nhung hôm mát tròi thì thôi rồi, chạy thật nhanh ra khỏi con đuòng đó luôn. Mà tại sao các nhạc sĩ lại ca ngọi thế nhỉ?
 
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
51
HCM City
Ðề: Hoa Sữa

Quả thật hoa sữa không xinh như hoa hồng, hoa cúc, không thơm nhẹ nhàng như hoa lise , hoa lan. Nhưng may mắn thay, hoa sữa luôn gắn liền với mùa thu, với tíết trời se lạnh, với trời thu xanh ngăn ngắt và ánh trăng huyền hoặc. Những ai đã từng yêu, từng gắn kỷ niệm của mình dưới con đường thoang thỏang mùi hoa sữa mới cảm thấy mùi hoa sữa rất thân quen. hình như hoa sữa là một phần của mùa thu, một phần của kỷ niệm mình.
 
N

nhugiao

Guest
20/1/05
2
0
0
46
HCMC
Ðề: Hoa Sữa

Ôi trời ơi ! Mừng qúa, mình ở TPHCM chang thấy hoa sữa bao giờ, cũng chưa ra Hà Nội bao giờ, cũng chỉ từng nghe thơ ca ca ngợi hoa sữa, mình cũng hao hức muốn biết mùi hoa sữa. Thế mà.......quê mình ở Buôn Ma Thuột, chắc các chú, các bác lãnh đạo cũng giống các chú các bác o Quãng Bình, cho trồng hoa sữa 2 bên đường. May mắn thay, con đường nhà mình chỉ được trồng có 2 cây, cách nhà mình khoảng 500m ( vì con đường nhà minh đã có nhiều loại cây khác rồi). Cách đây 2 năm mình về nhà đi làm 2 tháng đúng vào mùa hoa sữa. Thế mà....Cả 1 tuần liền minh cứ vật vờ, nôn oẹ vì.....mình cảm thấy 1 mùi gì đó mà chẳng ai cảm thấy,huhuhuhuu. Sau đó, vô tình mình ngang qua cây hoa sữa, mừng quýnh lên sau khi biết la cây hoa sữa vì.....không còn thắc mắc là... tại sao nhà mình có cái mùi kinh khủng như vậy :) nhưng 2 tháng liền vẫn.....nôn oẹ như thường :).
Mình ôm nỗi buồn hoa sữa vào TPHCM và kể cho mọi người nghe nhưng...chẳng ai tin, thế là ôm sầu 1 mình. Cứ tưởng chỉ có 1 mình mình...nhà quê, không biết thưởng thức hoa sữa. Hôm nay phát hiện ra...có nhiều người như mình, trời ời.....mừng quá.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
hoangloc nói:
Bác Tranchan79 lãng mạn phết nhỉ?
Em nhớ 2 năm trước em có dịp lang thang trên đường LTK ở Quảng Bình, cũng vào dịp mùa thu này, cả con đường trồng toàn cây hoa sữa mà chẳng bói ra được bông nào. Cứ tưởng hoa sữa chỉ trồng ở HN nó mới ra hoa, ai dè bây giờ.....
Hoa sữa ở Hà Nội là những cây lâu năm rồi nó cao khoảng 15, 20m(và cũng chỉ ở Quang Trung, Nguyễn Du) lại trồng nơi thoáng gió(gần hồ Bảy Mẫu) nên mùi Hương mới quyến rũ.
Nơi khác trồng: thứ 1: mật độ quá dầy; thứ 2: cây mới trồng; thứ 3: cây vẫn còn thấp; thứ 4: trồng nơi kín gió(phố nhỏ); thứ 5: không phải ở HN => làm sao mà có thứ mùi thơm hấp dẫn được.............
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
nhugiao nói:
Ôi trời ơi ! Mừng qúa, mình ở TPHCM chang thấy hoa sữa bao giờ, cũng chưa ra Hà Nội bao giờ, cũng chỉ từng nghe thơ ca ca ngợi hoa sữa, mình cũng hao hức muốn biết mùi hoa sữa. Thế mà.......quê mình ở Buôn Ma Thuột, chắc các chú, các bác lãnh đạo cũng giống các chú các bác o Quãng Bình, cho trồng hoa sữa 2 bên đường. May mắn thay, con đường nhà mình chỉ được trồng có 2 cây, cách nhà mình khoảng 500m ( vì con đường nhà minh đã có nhiều loại cây khác rồi). Cách đây 2 năm mình về nhà đi làm 2 tháng đúng vào mùa hoa sữa. Thế mà....Cả 1 tuần liền minh cứ vật vờ, nôn oẹ vì.....mình cảm thấy 1 mùi gì đó mà chẳng ai cảm thấy,huhuhuhuu. Sau đó, vô tình mình ngang qua cây hoa sữa, mừng quýnh lên sau khi biết la cây hoa sữa vì.....không còn thắc mắc là... tại sao nhà mình có cái mùi kinh khủng như vậy :) nhưng 2 tháng liền vẫn.....nôn oẹ như thường :).
Mình ôm nỗi buồn hoa sữa vào TPHCM và kể cho mọi người nghe nhưng...chẳng ai tin, thế là ôm sầu 1 mình. Cứ tưởng chỉ có 1 mình mình...nhà quê, không biết thưởng thức hoa sữa. Hôm nay phát hiện ra...có nhiều người như mình, trời ời.....mừng quá.

Đọc bài này thấy cũng hay ! cam to cũng thấy thế nhưng thực sự đêm đi trên các tuyến phố như NGuyễn du đấy thấy mùi hoa sữa thơm thật đúng mùi của hà nội. nhưng những người quy hoạch trồng cây ven đường cứ cách nhau 20m lại 1 cây thì chẳng khác gì mùi phân gà. Các bạn hãy tưởng tượng đến mùi sầu riêng mà xem, khi thoáng qua thấy thơm quyến rũ đó chứ nhưng bạn thử để mấy quả chín vào trong cái phòng thì mùi của nó khác gì ngồi trong nhà xí ăn mít đâu. Nhưng quen rồi thì chắc khó ai xa được.
 
T

trangHVTC

Cao cấp
28/7/05
208
0
0
HN
tranchan79 nói:
Hoa sữa ở Hà Nội là những cây lâu năm rồi nó cao khoảng 15, 20m(và cũng chỉ ở Quang Trung, Nguyễn Du) lại trồng nơi thoáng gió(gần hồ Bảy Mẫu) nên mùi Hương mới quyến rũ.
Nơi khác trồng: thứ 1: mật độ quá dầy; thứ 2: cây mới trồng; thứ 3: cây vẫn còn thấp; thứ 4: trồng nơi kín gió(phố nhỏ); thứ 5: không phải ở HN => làm sao mà có thứ mùi thơm hấp dẫn được.............
Điều làm nên nét quyến rũ của mùi hoa sữa HÀ Nội chính là cái se lạnh của mùa thu đó bác.
 
N

nhugiao

Guest
20/1/05
2
0
0
46
HCMC
Có lẽ không phải hoa sữa o Hà Nội, ma cũng co thể mình không phải người Hà Nội nên không cảm nhận được mùi hoa sữa. Ừ mà nói đi nói lại, cuối cùng thì .....mình vẫn .....nhà quê.....vì không cảm nhận được mùi hoa sữa. Ôi, chóng mặt qúa.................:atom:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
nhugiao nói:
Có lẽ không phải hoa sữa o Hà Nội, ma cũng co thể mình không phải người Hà Nội nên không cảm nhận được mùi hoa sữa. Ừ mà nói đi nói lại, cuối cùng thì .....mình vẫn .....nhà quê.....vì không cảm nhận được mùi hoa sữa. Ôi, chóng mặt qúa.................:atom:
Hoa sữa rất giống một loài hoa được trồng rất nhiều ở miền nam(cả ở khu vực tây nguyên - Buôn ma thuột) đó là hoa Dạ Lan Hương! mùi hương của nó thì thôi rồi(nhất là cái khoản nồng và hắc) nhưng thoảng qua thì nó rất thơm đấy chứ!
Đừng cố hít lấy hương thơm của nó làm gì; chỉ cần thoảng qua thôi .... làm như vậy mới thấy mùi thơm được. Chúc bạn có cảm nhận tốt hơn về Hoa Sữa
 
N

nhugiao

Guest
20/1/05
2
0
0
46
HCMC
tranchan79 nói:
Hoa sữa rất giống một loài hoa được trồng rất nhiều ở miền nam(cả ở khu vực tây nguyên - Buôn ma thuột) đó là hoa Dạ Lan Hương! mùi hương của nó thì thôi rồi(nhất là cái khoản nồng và hắc) nhưng thoảng qua thì nó rất thơm đấy chứ!
Đừng cố hít lấy hương thơm của nó làm gì; chỉ cần thoảng qua thôi .... làm như vậy mới thấy mùi thơm được. Chúc bạn có cảm nhận tốt hơn về Hoa Sữa
Cám ơn ban, minh chắc chắn rằng cây hoa gần nhà mình là cây hoa sữa, bây giờ thì mình sợ lắm không dám cố hít lấy hương thơm của nó đâu, nhưng ma mình cũng hy vọng có lần được ra Hà Nội để được thưởng thức hương hoa sữa ở Hà Nội:biggrin:
 
D

DoDo

Guest
11/1/05
24
0
0
Hai Duong
Nói hoa sữa lại thấy nhớ ngoài Bắc, nhớ Hà Nội quá. Bây giờ chắc đang thu, hoa sữa thơm về đêm chắc tuyệt lắm.

Chỉ cách đây 2 năm thôi, vẫn là cô sinh viên năm cuối đi thực tập, tóc xoã ngang vai và đánh son môi hồng, chỉ thế thôi, ngày nào cũng đi xe buýt qua đường Nguyễn Du và hít hà cái mùi hoa sữa thơm đầy không gian. Vào SG, cố miêu tả hết lời về hương vị của hoa sữa mà chẳng ai biết cả, người SG không hiểu hoa sữa là cái quái gì mà bọn HN nó lãng mạn dở hơi thế, lúc nào cũng nhắc đến đầy vẻ tự hào.

Nhớ cả quán trà HN 55 Phan CHu Trinh, 30 Nguyên Hồng. Thèm nôn nao cả người.
Đứa bạn bảo gửi tiền ra cho tao tao gửi chuyển phát nhanh hoa sữa vào cho, bây giờ HN đầy, ra mà ngửi, vé máy bay rẻ thối 2 triệu khứ hồi. Giá mà lương kế toán cao cao trên của sổ một chút thì cũng ra đấy nhưng dằn lòng đành thôi.
 
T

toilatoi

Guest
13/10/05
53
0
0
thien dang
DoDo nói:
Nói hoa sữa lại thấy nhớ ngoài Bắc, nhớ Hà Nội quá. Bây giờ chắc đang thu, hoa sữa thơm về đêm chắc tuyệt lắm.

Chỉ cách đây 2 năm thôi, vẫn là cô sinh viên năm cuối đi thực tập, tóc xoã ngang vai và đánh son môi hồng, chỉ thế thôi, ngày nào cũng đi xe buýt qua đường Nguyễn Du và hít hà cái mùi hoa sữa thơm đầy không gian. Vào SG, cố miêu tả hết lời về hương vị của hoa sữa mà chẳng ai biết cả, người SG không hiểu hoa sữa là cái quái gì mà bọn HN nó lãng mạn dở hơi thế, lúc nào cũng nhắc đến đầy vẻ tự hào.

Nhớ cả quán trà HN 55 Phan CHu Trinh, 30 Nguyên Hồng. Thèm nôn nao cả người.
Đứa bạn bảo gửi tiền ra cho tao tao gửi chuyển phát nhanh hoa sữa vào cho, bây giờ HN đầy, ra mà ngửi, vé máy bay rẻ thối 2 triệu khứ hồi. Giá mà lương kế toán cao cao trên của sổ một chút thì cũng ra đấy nhưng dằn lòng đành thôi.
Nghe bạn nói làm tôi nao nao theo.SG cũng có hoa sữa nhưng chưa bao giờ tôi có được cảm giác được thưởng thức trọn vẹn." Hn mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông ......Hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lớp , đường cổ ngư xưa chầm chậm bước ta về."
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
toilatoi nói:
Nghe bạn nói làm tôi nao nao theo.SG cũng có hoa sữa nhưng chưa bao giờ tôi có được cảm giác được thưởng thức trọn vẹn." Hn mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông ......Hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lớp , đường cổ ngư xưa chầm chậm bước ta về."
Chết một nửa đời người rồi tôi ơi!
 
N

November-rain

Guest
14/11/04
37
0
0
42
Ha Noi
Hoa sữa chỉ thơm khi mùi hương của nó nhẹ nhàng thôi, nếu không thì ai cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu, không chỉ riêng bạn đâu. Bạn thử nghĩ mà xem, trong cuộc sống cũng thế, cái gì vừa đủ cũng thích hơn là khi nó trở lên quá nhiều.
Mấy hôm nay trời đã bắt đầu se lạnh, đi học buổi tối về đã thấy thoang thoảng thơm mùi hoa sữa. Đêm về chat với một đứa bạn đang làm việc trong TP HCM, kể cho nó nghe bây giờ đi đường đã thấy mùi hoa sữa rồi đấy, nó kêu sao mà nhớ HN đến thế. Nhugiao thử đến HN vào mùa thu mà xem, mình nghĩ rằng bạn sẽ rất thích mùi hoa sữa đấy.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Nói về hoa sữa mà không có hình hoa sữa nhỉ? Trăm nghe không bằng một thấy.

Hoa sữa nở thành từng chùm:
 

Đính kèm

  • hoasua_003.jpg
    hoasua_003.jpg
    85.3 KB · Lượt xem: 56
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhầm rồi Tú Anh ơi!
Đấy không phải là hoa sữa đâu.
Nhưng phải nói là giống hoa này tuyệt đẹp, ngày đường Láng chưa kè bờ, cứ đến khi xuân về bên bờ sông hoa trắng xoá(khác gì hoa Anh Đào của Nhật Bản đâu, chỉ mỗi tội sông Tô Lịch không được thanh lịch cho lắm).
Nói rõ hơn để các bạn hình dung về thứ hoa này nhé: mùa đông cây rụng hết lá, đến đầu xuân khi chồi non bắt đầu nhú thì cũng là lúc nó trổ hoa, những chiếc lá non chỉ lác đác trên cành còn hoa thì đúng như Tú Anh nói: nở từng chùm rất đẹp => Cả cây chỉ có màu trắng của hoa => Đẹp lắm(chỉ tiếc là không có mùi thơm)
(Xin lỗi nhé vì không biết tên loài cây này)
 
T

toilatoi

Guest
13/10/05
53
0
0
thien dang
tranchan79 nói:
Nhầm rồi Tú Anh ơi!
Đấy không phải là hoa sữa đâu.
Nhưng phải nói là giống hoa này tuyệt đẹp, ngày đường Láng chưa kè bờ, cứ đến khi xuân về bên bờ sông hoa trắng xoá(khác gì hoa Anh Đào của Nhật Bản đâu, chỉ mỗi tội sông Tô Lịch không được thanh lịch cho lắm).
Nói rõ hơn để các bạn hình dung về thứ hoa này nhé: mùa đông cây rụng hết lá, đến đầu xuân khi chồi non bắt đầu nhú thì cũng là lúc nó trổ hoa, những chiếc lá non chỉ lác đác trên cành còn hoa thì đúng như Tú Anh nói: nở từng chùm rất đẹp => Cả cây chỉ có màu trắng của hoa => Đẹp lắm(chỉ tiếc là không có mùi thơm)
(Xin lỗi nhé vì không biết tên loài cây này)
Tranchan có vẻ như am hiểu về hoa sữa nhỉ?Không những thế còn biết rất nhiều về các loài hoa khác nữa, là mình thì mình đã mở một cửa hàng hoa rùi đó.:eek:know:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Biết Tú Anh lấy hình ảnh đó ở đâu rồi nhé!
Cũng đang định kiếm bức ảnh nào về Hoa Sữa để post lên nhưng vào google kiếm phát hiện ngay ra bức ảnh của Tú Anh(sai rồi không phải Hoa sữa)
Đây mới là Hoa Sữa này:
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
toilatoi nói:
Tranchan có vẻ như am hiểu về hoa sữa nhỉ?Không những thế còn biết rất nhiều về các loài hoa khác nữa, là mình thì mình đã mở một cửa hàng hoa rùi đó.:eek:know:
Ý kiến của bạn cũng hay đấy!
Nhưng có một điều: Những thứ mình thích không bao giờ gắn nó với đồng tiền(dù có thứ phải mất rất nhiều tiền mới có được).
"Hoa điểu ngư trùng thiên nhiên thú
Tự cổ anh hùng hữu tình đa"
 

Xem nhiều