Có nên đi tiếp con đường học của mình không??

  • Thread starter thupro
  • Ngày gửi
T

thupro

Sơ cấp
13/10/09
45
0
0
38
bắc ninh
Mình đang rất buồn không biết đưa cho mình quyết định như thế nào. Mình học cao đẳng ra và bây
giờ muốn liên thông lên Đại học học ngoài giờ và mình đã nộp hồ sơ rồi và đầu tháng 10 tới là đến
kỳ thi.Nhưng cuối tháng 7 vừa rồi nhà mình vừa có chuyện buồn, đứa em trai yêu quý nhất của
mình qua đời, nó bỏ lại mọi gánh nặng cho mình. Bố mẹ mình đã suy sụp rất nhiều, vì bố mẹ đã
phải vất vả kiếm từng đồng tiền để nuôi 3 chị em ăn học. Mình học kế toán và đi làm rồi. em trai
xấu số của mình vừa học hết năm thứ 3 trường Y Hà Nội. Vậy là mọi hy vọng và mong mỏi của gia
đình bị tan biến khi biết tin em trai mình qua đời. Sắp đến ngày thi rồi mà mình không biết mình có
nên thi không?nếu mình mà đi học bố mẹ biết trông mong vào ai. bố mẹ sẽ rất buồn.Ai chia sẻ với
mình với, cho mình lời khuyên với. Mình thật sự thấy buồn và bế tắc
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Mình đang rất buồn không biết đưa cho mình quyết định như thế nào. Mình học cao đẳng ra và bây
giờ muốn liên thông lên Đại học học ngoài giờ và mình đã nộp hồ sơ rồi và đầu tháng 10 tới là đến
kỳ thi.Nhưng cuối tháng 7 vừa rồi nhà mình vừa có chuyện buồn, đứa em trai yêu quý nhất của
mình qua đời, nó bỏ lại mọi gánh nặng cho mình. Bố mẹ mình đã suy sụp rất nhiều, vì bố mẹ đã
phải vất vả kiếm từng đồng tiền để nuôi 3 chị em ăn học. Mình học kế toán và đi làm rồi. em trai
xấu số của mình vừa học hết năm thứ 3 trường Y Hà Nội. Vậy là mọi hy vọng và mong mỏi của gia
đình bị tan biến khi biết tin em trai mình qua đời. Sắp đến ngày thi rồi mà mình không biết mình có
nên thi không?nếu mình mà đi học bố mẹ biết trông mong vào ai. bố mẹ sẽ rất buồn.Ai chia sẻ với
mình với, cho mình lời khuyên với. Mình thật sự thấy buồn và bế tắc

1. Tiếp tục đi thi đi bạn, được thì học. Tất nhiên vất vả là cái chắc rùi,
2. Điều quan trọng là hướng về phía trước, những mất mát và đau khổ ở thời điểm này đừng để trở thành " giá như " của tương lai
Chúc bạn thành công trên đường công danh
Xin chia buồn với gia đình bạn
 
H

hoangthuy898

Guest
29/9/10
0
0
0
bình phước
mình rất hiểu tâm trạng của bạn, nhưng bạn hãy cố gắng lên
gia đình nào cũng có những lúc bi thương như vậy
vì thế bạn cứ nên tiếp tục thi, em trai của bạn đã ra đi vì thế bạn phải thay thế chỗ em trai của bạn,
hãy làm cho ba mẹ lấy lại niềm tin
chúc bạn thành công, hãy đi lên phía trước bạn nhé, chuyện j wa hãy để đi wa
 
nhohan212

nhohan212

Trung cấp
21/8/10
69
2
8
Ha Noi
Thành thật chia buồn với bạn.
Bạn mình cũng từng ở trong hoàn cảnh như bạn. Mình rất phục nó, vì nó mạnh mẽ lắm(con gái nhé), nó tiếp tục học và hoàn thành nốt chương trình học của nó. Vì nó biết h nó là hy vọng của cả nhà, nó mà k nỗ lực học, bỏ giữa chừng, tương lai lỡ dở thì bố mẹ nó còn buồn gấp vạn lần. Chúc bạn cũng mạnh mẽ như vậy. Cố gắng lên nhé!
 
T

thupro

Sơ cấp
13/10/09
45
0
0
38
bắc ninh
Cảm ơn lời khuyên trân thành của các bạn đã dành cho mình.Thật sự mình là con gái và bây giờ đã 24t rồi. Gia đình mất đi một thành viên rồi, nên niềm an ủi với ba má của mình bây giờ là mình tìm được hạnh phúc riêng của mình. Còn việc mình đăng ký học liên thông lên đại học thật tình là bố mẹ mình không đồng ý cho mình đi học tiếp nhưng mình cứ thử đăng ký xem sao. Nếu như trước còn em trai mình thì có lẽ em nó sẽ thuyết phục bố mẹ cho mình đi, nhưng bây giờ gia đình đang buồn mình lại lôi chuyện đi học của mình ra thì sợ bố mẹ lại phiền lòng thêm vì mình. Vì thật tình mình đi làm lương lậu được ít lắm nên ko phụ giúp được gì cho bố mẹ cả, bây giờ mình mà đi học chắc lại phải xin thêm tiền của bố mẹ nữa. Trong khi đó kinh tế gia đình nhà mình đang rất khó khăn, bố mẹ làm ăn thua lỗ nên phải lo tiếp việc học của mình nữa thì bố mẹ sẽ rất vất vả. Mình vừa muốn nghĩ cho bản thân mình, đi học biết đâu tương lai sau này của mình sẽ tốt hơn nhưng lại làm bố mẹ thêm gánh nặng. Mình giận bản thân mình sao kém cỏi quá nhỉ? 24t rồi mà vẫn chưa kiếm tiền đủ để lo cho bản thân mình...................Tiền, tiền, tiền đó là nỗi ám ảnh đã đeo bám gia đình nhà mình bao nhiêu năm nay mà bây giờ cuộc sống vẫn chưa có gì tốt đẹp hơn.
 
snowapricot

snowapricot

Money full pocket!
17/8/10
43
1
0
36
Hà Nội
Cảm ơn lời khuyên trân thành của các bạn đã dành cho mình.Thật sự mình là con gái và bây giờ đã 24t rồi. Gia đình mất đi một thành viên rồi, nên niềm an ủi với ba má của mình bây giờ là mình tìm được hạnh phúc riêng của mình. Còn việc mình đăng ký học liên thông lên đại học thật tình là bố mẹ mình không đồng ý cho mình đi học tiếp nhưng mình cứ thử đăng ký xem sao. Nếu như trước còn em trai mình thì có lẽ em nó sẽ thuyết phục bố mẹ cho mình đi, nhưng bây giờ gia đình đang buồn mình lại lôi chuyện đi học của mình ra thì sợ bố mẹ lại phiền lòng thêm vì mình. Vì thật tình mình đi làm lương lậu được ít lắm nên ko phụ giúp được gì cho bố mẹ cả, bây giờ mình mà đi học chắc lại phải xin thêm tiền của bố mẹ nữa. Trong khi đó kinh tế gia đình nhà mình đang rất khó khăn, bố mẹ làm ăn thua lỗ nên phải lo tiếp việc học của mình nữa thì bố mẹ sẽ rất vất vả. Mình vừa muốn nghĩ cho bản thân mình, đi học biết đâu tương lai sau này của mình sẽ tốt hơn nhưng lại làm bố mẹ thêm gánh nặng. Mình giận bản thân mình sao kém cỏi quá nhỉ? 24t rồi mà vẫn chưa kiếm tiền đủ để lo cho bản thân mình...................Tiền, tiền, tiền đó là nỗi ám ảnh đã đeo bám gia đình nhà mình bao nhiêu năm nay mà bây giờ cuộc sống vẫn chưa có gì tốt đẹp hơn.

Chào bạn! Nếu như bạn học tại Hà Nội thì mình nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể tự nuôi bản thân trong thời gian học liên thông (Tất nhiên nó không dễ dàng).Chương trình học liên thông thường thì sẽ nhàn hơn học chính qui rất nhiều.Chỉ học 1 buổi vậy bạn có thể xin dc nhiều việc làm ca. Như m thấy thì lương kế toán mới ra trường cực kỳ thấp. Còn không bằng cả 1 lao động phổ thông. Bạn có thể làm ca ở các nhà hàng, các shop thời trang, lương ở những nơi đó cũng tạm đủ để lo cho cuộc sống của bạn.Cái chính là bạn phải có quyết tâm và nghị lực!
Không có con đường nào là bằng phẳng cả.Chúc bạn may mắn! Goodluck!!!
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Cảm ơn lời khuyên trân thành của các bạn đã dành cho mình.Thật sự mình là con gái và bây giờ đã 24t rồi. Gia đình mất đi một thành viên rồi, nên niềm an ủi với ba má của mình bây giờ là mình tìm được hạnh phúc riêng của mình. Còn việc mình đăng ký học liên thông lên đại học thật tình là bố mẹ mình không đồng ý cho mình đi học tiếp nhưng mình cứ thử đăng ký xem sao. Nếu như trước còn em trai mình thì có lẽ em nó sẽ thuyết phục bố mẹ cho mình đi, nhưng bây giờ gia đình đang buồn mình lại lôi chuyện đi học của mình ra thì sợ bố mẹ lại phiền lòng thêm vì mình. Vì thật tình mình đi làm lương lậu được ít lắm nên ko phụ giúp được gì cho bố mẹ cả, bây giờ mình mà đi học chắc lại phải xin thêm tiền của bố mẹ nữa. Trong khi đó kinh tế gia đình nhà mình đang rất khó khăn, bố mẹ làm ăn thua lỗ nên phải lo tiếp việc học của mình nữa thì bố mẹ sẽ rất vất vả. Mình vừa muốn nghĩ cho bản thân mình, đi học biết đâu tương lai sau này của mình sẽ tốt hơn nhưng lại làm bố mẹ thêm gánh nặng. Mình giận bản thân mình sao kém cỏi quá nhỉ? 24t rồi mà vẫn chưa kiếm tiền đủ để lo cho bản thân mình...................Tiền, tiền, tiền đó là nỗi ám ảnh đã đeo bám gia đình nhà mình bao nhiêu năm nay mà bây giờ cuộc sống vẫn chưa có gì tốt đẹp hơn.

Con người ta thường bị đặt vào hoàn cảnh phải lựa chọn là quá nhiều.
Hãy sáng suốt lựa chọn con đường đi cho mình. Khi đã tìm thấy rùi đừng nhìn về phía sau lưng bạn nữa, cố gắng đi tiếp
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Con đường chúng ta đi
Nghe Bài Hát Tại Đây

Đây hành lý anh mang
Tôi cầm cương dắt ngựa
Nhìn ngắm trời cao chập chùng
Lòng lo lắng không yên

Đường thỉnh kinh thật xa
Không màng hiểm nguy cất bước
Ngày tháng cùng năm trôi dần
Ngọt bùi đắng cay đều qua
Biết đi hướng nào về đâu
Là la là la la lá la la là la

Thấp thoáng chân mây biết phương nào
Thấp thoáng chân mây xa tít mù
Về Thiên Trúc còn quá xa
Bao khó khăn vượt qua
Nguyện không lùi bước
Khó khăn luôn vượt qua


Thấp thoáng chân mây biết phương nào
Thấp thoáng chân mây xa tít mù
Về Thiên Trúc còn quá xa
Bao khó khăn vượt qua
 
nhungnhthtb

nhungnhthtb

Guest
21/8/10
56
1
8
thai binh
Trong khó khăn sẽ có cái thuận lợi.
Nên bạn hãy giữ vững niềm tin vào bản thân nhé.
Theo mình thi trong thời gian này bạn vừa đi học vừa đi làm được, hơn nữa sau khi hai năm bạn vừa có kinh nghiệm vừa có bằng đại học thì sẽ thuận lợi hơn nhiều.
mình chúc bạn thành công. Cố gắng lên bạn nhé. tất cả vì tương lai phia trước mà.
 
B

banglangtim1987

Sơ cấp
31/3/10
7
0
1
quê lúa!!!!!!!!!!
Cảm ơn lời khuyên trân thành của các bạn đã dành cho mình.Thật sự mình ................................Tiền, tiền, tiền đó là nỗi ám ảnh đã đeo bám gia đình nhà mình bao nhiêu năm nay mà bây giờ cuộc sống vẫn chưa có gì tốt đẹp hơn.
Mong bạn sớm lấy lại chính mình,Cố gắng nha mình tin rằng gia đình luôn ủng hộ quyết định của bạn!!!Thân.
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Mình đang rất buồn không biết đưa cho mình quyết định như thế nào. Mình học cao đẳng ra và bây
giờ muốn liên thông lên Đại học học ngoài giờ và mình đã nộp hồ sơ rồi và đầu tháng 10 tới là đến
kỳ thi.Nhưng cuối tháng 7 vừa rồi nhà mình vừa có chuyện buồn, đứa em trai yêu quý nhất của
mình qua đời, nó bỏ lại mọi gánh nặng cho mình. Bố mẹ mình đã suy sụp rất nhiều, vì bố mẹ đã
phải vất vả kiếm từng đồng tiền để nuôi 3 chị em ăn học. Mình học kế toán và đi làm rồi. em trai
xấu số của mình vừa học hết năm thứ 3 trường Y Hà Nội. Vậy là mọi hy vọng và mong mỏi của gia
đình bị tan biến khi biết tin em trai mình qua đời. Sắp đến ngày thi rồi mà mình không biết mình có
nên thi không?nếu mình mà đi học bố mẹ biết trông mong vào ai. bố mẹ sẽ rất buồn.Ai chia sẻ với
mình với, cho mình lời khuyên với. Mình thật sự thấy buồn và bế tắc

Chào bạn!
Hạnh phúc thì ai cũng như ai, còn bất hạnh thì mỗi người một cảnh, dù sao cũng chia buồn với bạn.
Con người kỳ diệu lắm, càng trong hoàn cảnh khó khăn thì bản thân sẽ càng có nhiều nghị lực để vượt qua, nhiều khi không hiểu nổi sao mình lại có sức mạnh phi thường để vượt qua tất cả như thế... Biển học là vô bờ, chỉ có kiến thức mới làm thay đổi cuộc sống của bạn. Bạn suy sụp thì ai sẽ là nguồn an ủi, ai sẽ làm bố mẹ bạn lại có niềm tin và hi vọng nữa đây? Cố lên bạn nhé!
 
T

thupro

Sơ cấp
13/10/09
45
0
0
38
bắc ninh
Mình cảm ơn tất cả những lời khuyên chân thành của các bạn. Tất cả mọi người đều khuyên mình lên đi học tiếp. Mình cũng biết là nếu bây giờ mình học tiếp thì vẫn đề khó khăn nhất không phải là tiền, mà thời gian của mình. Mình sinh ra ở một vùng quê, được bố mẹ cho đi học là điều rất tốt rồi, vì bằng tuổi mình các bạn đã có gia đình hết rồi. Còn mình học ra trường và đi làm được 2 năm rồi, nhà mình lại vừa mất đi một thành viên nên bây giờ niềm động viên lớn nhất mình làm được cho bố mẹ bớt buồn phiền là mình đi lấy chồng. Đó mới là mục đích lớn nhất bố mẹ mong ở mình chứ không phải là việc học vấn của mình như thế nào. Mình mà bỏ ra 1 năm rưỡi nữa để đi học thì khi học xong mình đã 26t rồi. Có lẽ các bạn sẽ cho rằng ở quê mình cổ hủ, cho là quê mình lấy vợ chồng sớm. Nhưng mình sống ở đâu thì phải quen ở đó thôi. Vả lại mình có học lên bằng đại học thì sau này không biết mình có xin được ở đâu xưng đáng với bằng của mình không. Ôi càng suy nghĩ càng phức tạp quá. Nhưng mình sẽ quyết định không học tiếp nữa,mình vẫn đi làm công việc hiện tại và hàng ngày về nhà phụ giúp bố mẹ công việc nhà cửa và còn lo lắng công việc cho đứa em quá cố của mình trọn vẹn và đầy đủ từ giờ đến lúc bốc hót cho em. Mình mong rằng mọi người sẽ ủng hộ quyết định này của mình và mình có muốn tâm sự gì mong các bạn trên web sẽ chia sẻ cùng mình nhé!!!! Mình ở Từ Sơn - Bắc Ninh.
 
P

PhuongSg

Guest
2/10/10
0
0
0
36
Q. Bình Thanh
Chào ban!
Mình biết mất đi người mà mình yêu thương là rất đau khổ nhưng bạn phải cố gắng lên he. Cố lên bạn ơi. BẠN PHẢI HỌC TIẾP.OK
 
K

ktoanvien210

Sơ cấp
19/8/10
25
0
0
Miền cát trắng
Đại học ! ko cần thiết đâu bạn ạk . theo mình ngĩ .thì bạn nên dừng học lại một thời gian . và cố tâm vào việc đi làm hái ra tiền và kinh nghiệm nửa . Còn tấm bằng đại học mà bạn nói học ngoài giờ thì "ui, lấy chừng nào ko dc " wan trọng là có tiền .mình cũng đang liên thông đây bạn ạk .có học dc bao nhui đâu. có để oai oai thui .chứ kinh nghiệm và khả năng làm việc mới là trên hết . mà bạn lại có cao đẳng nửa chứ . Mình ngĩ bây giờ bạn nên đi làm có tiền phụ cấp gia đình,và ở gần ba mẹ động viên giúp đở ít nhùi cho gia đình nửa như vậy là tốt rùi . Còn bạn nói ở tuổi 24 . thì thấy bình thường thui chứ có gì đâu .mình đi học chung với mấy người lớn hơn 1 con giáp ko chứ .có gì là muộn đâu .
Có gì thì hảy chia sẽ cùng mọi người nha bạn . tất cả mọi người ở đây điều luôn lắng nge và wan tâm bạn . chúc bạn luôn vui vẽ trong cuộc sống .pp
 
N

NORIKO SAKAI

Guest
9/9/10
9
0
0
tp hcm
Mình thành thật chia sẻ cung bạn.
đúng thế,lương kế toán mới ra trường thấp lém ban ui.bạn đừng tư trách minh nữa, hãy tư chấp nhận và yêu mến bản thân mình bạn ạ. như vậy người khac mới chấp nhận va yêu mến bạn. mình nghĩ bạn nên cố găng học liên thông ngay từ bây giờ.tương lai sẽ tốt đẹp ho8n, bây giờ còn trẻ bạn hãy tranh thủ học và học cả phần em bạn nữa. cố lên bạn nhé !!!!
 
Binh Thanh

Binh Thanh

Guest
13/4/08
29
0
0
40
Hai Phong
Mình xin chia buồn cùng bạn, nếu bây giờ bạn chưa có điều kiện để học tiếp thì mình nghĩ bạn có thể lui lại một thời gian nữa rồi học, bây giờ chưa học không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ học nữa. Bạn hãy cố gắng làm việc, an ủi động viên ba mẹ vượt qua thời gian khó khăn này. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi, bây giờ muốn có bằng đại học cũng không phải là khó đâu bạn, bạn cứ đi làm tích lũy kinh nghiệm và kinh tế khi nào hoàn cảnh phù hợp thì bạn đi học lên. Chúc bạn thành công.
 
K

ktoanvien210

Sơ cấp
19/8/10
25
0
0
Miền cát trắng
Đại học ! Có cần thiết lắm ko . mình nghĩ bạn nên ngưng học một thời gian .tập trung vào công việc làm.để có tiền, có kinh nghiệm, rùi phụ cấp cho gia đình, ở bên ba mẹ an ủi động viên, giúp ít nhùi cho gia đình nửa ,còn cái bằng đại học ngoài giờ thì .chừng nào lấy mà ko dc bạn ơi .mình cũng đang học đây .nói đi học chứ học dc bao nhui đâu .huống chi bạn đã có bằng cao đẳng rùi . wan trọng là kỹ năng làm việc của bạn thui chứ bằng đại học thì lúc nảy thì chưa cần thiết lắm đâu . Cỏn ở tủi 24 thì mình thấy cũng ko già đâu .vì mấy người học chung với mình có khi lớn hơn cả chục tuổi là ít .(rất nhùi ) .
Một số ý kiến gữi đến bạn .
có gì thì cứ chia sẽ típ với mọi người nha bạn ,nơi đây chúng mình là nhà người một nhà mà .mọi người sẽ luông lằng nge vả wan tâm bạn .pp
 
T

thupro

Sơ cấp
13/10/09
45
0
0
38
bắc ninh
Mình cam ơn các bạn đã cho mình những lời chia sẻ đúng lúc. Và đặc biệt mình rất thíc quan điểm của bạn ktoanvien210 và Binhthanh. Bởi vì theo mình nghĩ môi trường công tác ở quê mình không quá quan trọng bằng cấp, điều quan trọng là họ cần người kế toán có kinh nghiệm, yêu nghề và chân thành. Còn bằng cấp cũng là cái thiết yếu cho mình nhưng không học năm nay không có nghĩa là mình sẽ mãi mãi không học. Mục đích còn đó quan trọng là mình không đánh mất niềm tin ở chính mình thôi. Và người em quá cố của mình đã báo mộng cho mình là em không còn được học nữa thì chị không nên đi học bây giờ vì chị còn phải lo nhiều vấn đề thay em nữa. Và mình tin mình quyết định như thế này là không hối tiếc và mình sẽ cố gắng phấn đấu hơn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Sinh nhật này của mình sẽ buồn lắm vì không có được lời chúc của em tôi nữa rồi............
 
nhungnhthtb

nhungnhthtb

Guest
21/8/10
56
1
8
thai binh
uh
Mình mong là bạn đã suy nghĩ kỹ trước khi quyết định để sau này không phải dùng tới 2 từ" Giá như hay là Biết vậy...." nhé.
Mà giờ bạn mới có 24t thì đâu có nhiều hơn nữa thì lập gia đình rồi đi học tiếp cũng được mà nhưng cần có người chồng luôn ủng hộ mình nhé.
Chúc bạn thành công.
 
T

thupro

Sơ cấp
13/10/09
45
0
0
38
bắc ninh
Bạn Nhung nói đúng rồi đó. Một người con gái thì mục đích lớn nhất và cần phấn đấu nhất vẫn là gia đình riêng của mình. Và điều quan trọng nhất của người con gái là tìm đựơc người chồng hiểu và thông cảm cho mình trong mọi khía cạnh và đặc biệt có thể người chống của mình luôn tôn trọng và ủng hộ những dự định riêng của mình. Với mình rất cần sự tôn trọng lẫn nhau giữa con người với con người. Và mình cũng mong rằng với những nỗi đau mình đã trải qua và những sự mất mát của mình trong quá khứ sau này mình sẽ tìm được người chồng yêu thương mình và đem lại hạnh phúc thực sự cho mình. Mình không muốn trong cuộc sống của mình sẽ phải tồn tại từ " Giá như " hoặc " Hối tiếc" nữa.
 

Xem nhiều