| Lúc sinh thời, Bác rất quan tâm tới Nhà máy Cơ khí xe lửa Gia Lâm. Đã hơn một lần Người về thăm nhà máy. Lần ấy, cũng là lần đầu Bác về thăm nhà máy. Từ anh hùng lao động Ngô Gia Khảm đến cán bộ lãnh đạo cùng toàn thể nam nữ công nhân nhà máy phấn khởi hò reo đón Bác.
Bác chuyện trò, hỏi thăm tình hình sản xuất của nhà máy, đời sống của cán bộ công nhân, đầm ấm như cha con trong gia đình.
Anh hùng lao động Ngô Gia Khảm thay mặt toàn thể cán bộ công nhân nhà máy cám ơn Bác, kính chúc Bác mạnh khoẻ, sống lâu để lãnh đạo toàn dân đấu tranh xây dựng đất nước và xin hứa làm đúng những lời dạy của Bác. Anh hùng lao động vừa dứt lời, Bác hỏi: Bác vào nhà máy thấy biển trên cổng nhà máy đề “Nhà máy có khỉ già lắm...” bây giờ các cô các chú cho Bác xem.
Mọi người ngớ ra nhưng rồi nhiều người đã nhanh trí nhận thấy lời phê bình khéo của Bác. Cái biển vắt ngang trên cổng nhà máy mang dòng chữ “Nhà máy cơ khí Gia Lâm” nhưng không một chữ nào có dấu thành ra có thể khôi hài, đọc trệch đi là “Nhà máy có khỉ già lắm”.
Nhận ra sai sót, cán bộ lãnh đạo vội vàng xin lỗi Bác, xin nhận khuyết điểm và hứa với Bác sửa chữa ngay.
Thế đấy, từ việc nhỏ đến việc to Bác không hề bỏ sót. Bác biết là khéo léo uốn nắn ngay, được phê bình mà người có khuyết điểm vẫn vui vẻ nhận.
Lời dạy của Bác không chỉ trong một phạm vi hẹp, Bác nhắc nhở mọi người, mọi ngành, mọi cấp làm việc gì cũng phải hết sức thận trọng chu đáo không được để xẩy ra sai sót dù là rất nhỏ. Đặc biệt là đối với người cầm bút phải hết sức thận trọng và có trách nhiệm từng chữ từng câu trước xã hội.
Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng lời nhắc nhở nhỏ nhẹ ấy của Bác cho đến nay và mãi mãi vẫn là bài học sâu sắc.
Theo Phó Đức An_CTQ số 14