Vợ mình mà được thế tốt biết mấy nhỉ, phải cho vợ đi học em K và chị VH khoản này để mỗi trưa CN mình không phải ở nhà trông con nữa.
Thế thì mời cụ vào đây cắp tráp học lại từ đầu!
Vợ mình mà được thế tốt biết mấy nhỉ, phải cho vợ đi học em K và chị VH khoản này để mỗi trưa CN mình không phải ở nhà trông con nữa.
Tưởng trông mẹ thì đăng ký 1 suất.Bởi katherine
Yêu cầu:
- Yêu trẻ con, thông thạo đường phố SG, có thể đưa cu tí đi chơi cả buổi mà ko làm cho con khóc nhè. À, còn phải biết cho con ăn nữa. (Đi chơi mà ko ăn uống chắc xỉu quá)
- Ưu tiên chị em có con hoặc cháu gái... <= 27 tháng tuổi (tạo cơ hội cho con giai tí)
- Thông tin ngoài luồng: Con giai 27 tháng, ngoan ngoãn, lễ phép, thích đi chơi, thích các bạn, các cô ... xinh xinh!
@Hoalan_chi: May cho em đấy nhé! Suýt nữa thì.... :dance2:
Đọc tít cứ tưởng như anh Thiện:angel:Tưởng trông mẹ thì đăng ký 1 suất.
Hôm nay mới biết tin sắp tới chị sẽ vào SG. Trước khi lên máy bay chị call cho em số cũ em ra đón 2 mẹ con chị nhé! Welcome you to HCMC!Cần tuyển thanh niên, nam nữ, già trẻ, gái trai tuổi từ 20 - 50 làm bảo mẫu, trông con giai nhân lúc mẹ Ka trong phòng thi... tại SG (Ngày 28/10/2010)
Yêu cầu:
- Yêu trẻ con, thông thạo đường phố SG, có thể đưa cu tí đi chơi cả buổi mà ko làm cho con khóc nhè. À, còn phải biết cho con ăn nữa. (Đi chơi mà ko ăn uống chắc xỉu quá)
- Ưu tiên chị em có con hoặc cháu gái... <= 27 tháng tuổi (tạo cơ hội cho con giai tí)
- Thông tin ngoài luồng: Con giai 27 tháng, ngoan ngoãn, lễ phép, thích đi chơi, thích các bạn, các cô ... xinh xinh!
- Lý lịch trích ngang rõ ràng (Không lại thành bố mẹ mìn thì chít, híc!)
* Quyền lợi được hưởng: Được quyền đưa con giai đi chơi 1/2 ngày miễn phí, hihihi.
Mọi chi tiết liên hệ:
Mẹ Ka
Địa chỉ: DD webketoan
Thời gian hết hạn ứng tuyển: 15h, ngày 25/10/2010
Có biết Jerry là gì không mà đưa nó vào sở thú hảsau đó đưa cháu đi chơi sở thú và đợi chị thi ra được không?
Buồn chán,mệt mỏi.
Mẹ nằm viện
Con ho hen
TT suy giảm
Dự định không thành! Lại chờ đến tháng 3 vậy.
Tks tất cả mọi người nhé!![]()
Chú TAT, câu này phải để anh hỏi nhá, chú đừng có mà dành với anh. Mà anh nói cho chú biết là cháu nó chỉ ho, ở nhà chứ chưa đi viện.Con nằm viện có sao không?
Chú TAT, câu này phải để anh hỏi nhá, chú đừng có mà dành với anh. Mà anh nói cho chú biết là cháu nó chỉ ho, ở nhà chứ chưa đi viện.
Nhanh nhảu quá cái ông Vũ già!
Nhưng đúng là con ở nhà thật
Mẹ của mẹ con mới nằm viện
Mẹ của con thì buồn!
TAT hiểu chửa!
Hic hic![]()