hì...biết ưu tiên gì không...vì con trai làm kế toán rất ít...có thể nói là quý hiếm....nên được ưu tiên đó...hìhì
đáp án chính xác là đây:
Ưu tiên là mỗi lần có việc nặng là dành cho nam làm thôi.
nhân tiện phòng kế toán nhiều nữ, mình góp vui các bạn nhé
cái phòng làm việc của mình, lạ lém,
mình hỏi, chiều nay mời các bạn ăn chè bà ba nhé >//// YEH, YEH,
mình hỏi, chiều nay các bạn phụ mình dọn cái kho sắp xếp chứng từ của phòng mình nhé>///// (xì....(tiếng thở dài) kèm theo mấy lời bình luận thế này " dọn gì dọn hoài ? (mặc dù 2 năm mới dọn), ôi dơ quá (chẳng biết ai làm dơ nữa)...
Hình như là phản xạ tự nhiên hay sao á (mặc dù sau đó cũng phải làm tất)
(nói nhỏ các bạn nhé: những ai có thái độ thế mình lật sổ ra đánh 1 dấu chéo note luôn ngày tháng, vụ việc, để làm gì em biết không, để đánh giá thái độ đối với công việc- chỉ tiêu quan trọng mỗi lần mình muốn đề bạt ai vào vị trí nào đó cao hơn) há há..
Các bác thử cho ý kiến về tình huống này xem sao??
Một nam kế toán - lấy một nữ tiếp viên hàng không. Chồng là siêu cao thủ Quản lý tiền - Vợ là sát thủ kiếm tiền. Chắc nhanh giàu lắm ấy nhở. Biết thế ngày xưa em chọn ngành này, để còn có cơ hội lấy chồng làm kế toán:007::007::007::007:
Đàn ông làm kế toán tiêu tiền hơn người khác!
Nữ tiếp viên hàng không chưa chắc kiếm tiền nhiều!
-> nghèo mà vui!