1000 năm Thăng Long
Mình thấy thùng rác vẫn chưa đầy mà cũng có thấy ai bỏ vào đó nữa đâu :057:. Mình cũng thấy vậy ý thức quá kém. Đúng là tốn tiền của thật, nhưng đã tổ chức ra có thấy mấy ai giữ gìn trọn vẹn trong những ngày Đại Lễ trở lên trọng đại. Lên Bờ Hồ tối hôm 07/10, lúc mới đầu thì còn thấy đông vui đường phố trang trí rất đẹp dù hơi đông một tí cũng không sao ngày hội mà. Nhưng thật buồn, chán, thất vọng, càng vào trong thì càng không thể chịu được nhất là trung tâm xung quanh Bờ Hồ, ngoài những bức vẽ xếp thành một bức tranh về nhân dân mình đã bị xô đẩy( cũng may là vẫn hiểu nó được ghép thành một bức vẽ), thì còn lại nhìn Bờ Hồ như thê thảm hơn ngày bình thường: trên đường rác vất chất đống đâu đâu cũng thấy rác là rác toàn những bãi rác to đùng đoàng lan xuống cả mặt hồ những chai lọ và vô số những rác khác, những chỗ lúc trước trồng cỏ với hoa thì nay chẳng còn ngọn cỏ nào đất trơ ra, có chỗ nào còn thì cỏ cũng đã bị nát, hoa cũng bị dập, giỏ hoa chỗ có chỗ không, người dân ở khắp mọi nơi về chào đón Đại Lễ, một góc một góc chải chiếu ngồi trong như đang đi tản cư vậy, bao biểu tượng dân mình thi nhau trèo lên chụp ảnh thi nhau lấy được cái nào để có hình mình trên những gì là đẹp nhất, được thể khách nước ngoài cũng lên cùng chụp ảnh.... ôi ... ôi ... kể sao hết ... mình không giữ thì không ai giữ cho mình cả...:wall::wall::wall:
[/LIST][/RIGHT][/CENTER][/CENTER]