Thương về miền Trung - Bắc Trung Bộ đang hứng chịu các trận lũ lớn

  • Thread starter Thread starter MINA
  • Ngày gửi Ngày gửi

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Các bạn ở khúc miền Trung có tin tức gì về tình hình, cập nhập vào topic để thành viên cùng chia sẽ.
Thông tin mình biết được, người thân mình ở Lệ Thủy, Quảng Bình đang ở trong tình trạng nhà ngập nước, năm nay nước ngập khá cao. Điện thì cúp đến cả mấy ngày nay. Cả nhà đang sống ở trên lầu 1.
 
Nhà nội em ở Tuyên Hóa cũng bị ngập rồi. Tối qua gọi về thì được biết hiện nước đã lên đến sàn tầng 2, cả xóm chìm sâu trong biển nước rồi ...
Nhà ở Huế thì nước cũng lên lưng nhà rồi, cả nhà hiện cũng đang phải sống trên lầu 2 ... Điện nước thì bị cắt, đồ ăn thì thiếu quá trời ...

Ôi bão lũ thật đáng sợ ...

Thật " ngộ" khi ở HN ng ta tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền của để chào mừng cái ngày kỷ niệm ... Còn ở Miền trung thì người dân ngay cả 1 cọng mỳ cũng chẳng có mà ăn ...
 
Sửa lần cuối:
mỗi tỉnh có một tỷ đồng nhưng có biết bao nhiêu nhân khẩu không? một tỷ đồng đó chia cho mỗi người được bao nhiêu?
Cái này thì lại phải chờ lòng hảo tâm của toàn dân còn Nhà nước thì lo việc " lớn" hơn ...
 
Chuyện thường ngày ở huyện thôi, có gì đâu mà các Anh/chị ca cẩm ghê vậy. Dân miền Trung đã quen sống chung với lũ lụt rồi, năm nào mà chẳng có! Và nước ta cũng có hẳn một ban chuyên về phòng chống bão lũ ấy chứ (tôi hide chữ phòng đi vì ban này chưa thể hiện được chữ này "phòng").

Còn cứu trợ (hỗ trợ) uh, ông bà ta nói: có còn hơn không, một miếng khi đói bằng một gói khi no mà (vậy 1 tỷ khi cơ hàn thì có khi bằng 1 ngàn tỷ khi sung túc ấy chứ, vậy có phải gấp 20 lần chi phí tu bổ bờ hồ sao?).

Và quan trọng hơn hết là, nếu đầu tư vào xây dựng bờ hồ, dịp đại lễ thì tiền sẽ "đẻ" ra tiền (ai đẻ ra tiền, tiền đẻ cho ai,...thì không dám chắc). Còn nếu hỗ trợ thiên tai thì có đẻ ra đồng nào đâu? (vậy mà có địa phương còn dùng tiền hỗ trợ bỏ tk ngân hàng cá nhân, lập danh sách không nhân quà hỗ trợ, phân chia qua hỗ trợ không công bằng - đồng đều,...).

Tóm lại, đã là dân thì phải chịu khổ, và đã là dân miền trung thì phải sống chúng với lũ.!!!
 
Quên em mỗi năm cũng được ban cho vài ba trận lũ, nhẹ thì đồng lúa ra đi..nặng thì ...khó tính hết
Mà quen quá roài nên cứ có lũ về thfi anh em mò ra kéo củi (bọn lâm tặc chưa chuyển đi bị nước cuốn xuống) về đun được quang năm khỏi phá rừng
Nói có vẻ tàn nhẫn một chút , chứ chuyện này cứ lặp đi lặp lại hoài riết sống với nó quen luôn
 
Dạ mò ra kéo gỗ mới đúng anh nhỉ? Có người vì tiếc gỗ mà quên đi cả tính mạng của mình.
 
Dạ mò ra kéo gỗ mới đúng anh nhỉ? Có người vì tiếc gỗ mà quên đi cả tính mạng của mình.

ncxn chả dám kéo gõ he he, chỉ kiếm củi thoai, cái kia dành cho người to gan hơn he he
 
Trước tiên mình xin chia sẻ nỗi buồn đau mất mát của Miền Trung thân yêu!!! Mình ở Miền bắc, mình quê ở Bắc Ninh lên chưa biết lũ lụt như thế nào, chưa phải trải qua cảm giác như Miền trung đã phải gánh chịu. Lũ lụt, mưa bão là hiện tượng thiên nhiên của trời đất và nó xảy ra ở đâu thì nơi đó phải gánh chịu. Nhân dân Miền Trung hãy cố gắn lên, cố gắng chống chọi với thời tiết, với thiên tài này. Tất cả nhân dân cả nước đang hướng về Miền Trung, mọi người sẽ cùng chung tay giúp sức để khắc phục khó khăn này.
 
Dân đen chúng ta hướng về miền Trung, nhưng Mina nghĩ không chỉ là cứu đói tạm thời trong thời gian này. Mà nên nghĩ nguyên nhân sau xa vì đâu nên nỗi này......
- Với mình, một cách đơn giản để bảo vệ môi trường. Trong văn phòng ráng dùng giấy A4 tiết kiệm, dùng giấy in đã qua sử dụng cho những giấy tờ không cần thiết. Mục đích: để giảm bớt diện tích rừng và hóa chất thải ra để sản xuất giấy.
- Đi chợ, hạn chế nhận bao nilong từ các bà bán hàng càng nhiều càng tốt.
- Khuyên ba mẹ ở quê nên dùng gas chứ đừng nấu than và củi, góp phần cho người ta phá rừng làm than để bán.
Mình về quê chồng thấy hay, củi sử dụng hàng ngày chính là những cây nhánh nhỏ trong vườn. Vùng quê yên bình và môi trường rất trong lành
Mình chỉ là một cá thể nhỏ, nên chỉ làm những việc thật nhỏ như vậy.
 
7D878487B14A8EB77283FAED3DF70DD6.jpg



Nhìn bức hình này mà xót xa quá ...
 
@mina: Gas ở quê bán mắc lém chị oai, dùng gas tự chế thì được hông thì dùng củi trong vườn thui, chứ nay rừng đâu còn cây nữa mà kiếm củi
@ coc yeu: sao cứ giống phim kinh dị thía
 
Thương lắm Miền Trung ơi!

Chưa kịp khắc phục những hậu quả nặng nề sau cơn lũ thứ nhất thì giờ đây những người dân Miền Trung lại sắp sửa chịu thêm một cơn lũ mới tràn về. Những ngôi mộ mới đắp lên đất chưa kịp khô lại ngập chìm trong biển nước, biết bao giờ những người dân vùng lũ mới vượt qua được những khó khăn và đau thương này. Khi mà những nỗi đau khi mất người thân còn chưa nguôi, những nỗi lo về cuộc sống thường nhật còn đang túc trực bỡi những gì họ có đã bị cuốn trôi.
Ghi nhận của PV Dân trí tại rốn lũ Hương Khê vào lúc 6h sáng nay (16/10), trời mưa tầm tã như trút, mực nước sông Ngàn Sâu đang lên cao tràn vào các cánh đồng, làng mạc với tốc độ rất nhanh và hung dữ, uy hiếp nhà cửa, cuộc sống, tính mạng của hàng ngàn hộ dân. Các tuyến đường về các xã nằm ở tâm lũ theo dọc sông Ngàn Sâu đã bị chia cắt, cô lập hoàn toàn
Theo báo cáo ban đầu của Ban Phòng chống lụt bão huyện, mưa lớn đã kéo dài liên tục từ ngày 14 - 16/10. Đến 9h sáng nay, lượng mưa đo được là gần 150mm, đỉnh lũ đo được tại trạm thủy văn Chu Lễ đã vượt mức báo động 3 (13,04m), mực nước của đập thủy điện Hố Hô là 67m/72m và đã tiến hành xả lũ nhưng nước trên bề mặt đập vẫn không ngừng dâng lên. Đã xuất hiện sạt lở đất ở các xã Phú Gia, Hương Lâm, Hương Liên…Hiện tại, mưa lớn vẫn tiếp tục mà ko có xu hướng giảm.
Con người Miền Trung kiên cường là thế nhưng để trải qua những đau thương và khắc phục được những khó khăn này thì cần lắm một tấm lòng của mọi người...chung tay hướng về Miền trung ruột thịt.
 
Cho đến giờ phút này vẫn chưa thấy các bạn ở Miền Trung lên tiếng. Có ai có gia đình hay bạn bè ở Miền Trung ơi hãy lên tiếng đi nào!
Nếu có thể khó khăn do không vào được mạng thì hãy liên lạc bằng điện thoại nhé!
 
Em cũng là người dân miền trung. quê em ở Quảng Bình. Tội nghiệp người dân lắm các anh chị ơi. Trận lút trước chưa qua, mấy ngày này người dân Miền Trung lại phải hứng chịu thêm trận lụt nữa
 
Back
Top