T
Đợt vừa rùi xin nghỉ việc, vì thấy chán công việc cũ, kế toán làm hoài 1 đơn vị cũng thấy chán, lại công thêm bất đồng với nhiều thứ, thế là viết cái đơn xin nghỉ, mọi người ko muốn mình nghỉ, mình cũng đôi lúc suy nghĩ là có nên nghỉ bây giờ không? vì kinh tế mình chưa có, lại còn cộng thêm công việc mới chưa có, vợ thì lại mang bầu, híc híc.
Nhưng vẫn nhất quyết là xin nghỉ, ở nhà 1 ngày, 1 tuần, rồi 1 tháng, híc híc công việc đâu rùi, sao tìm hoài chưa thấy, bắt đầu lo lắng, tiền trong nhà thì bắt đầu đang cạn dần, lo lắng quá, đi xin việc thì chỗ đc thì koo muốn làm. Chỗ muốn làm thì không đc, mà buồn cười nhất là nộp hồ sơ vào NH NN mới buồn cười, cứ bắt có bằng TN Cấp 3, mà trong khi mình có bằng ĐH rùi, thế là không nhận, eo ơi.
Thôi mai viết tiếp.:004:
Nhưng vẫn nhất quyết là xin nghỉ, ở nhà 1 ngày, 1 tuần, rồi 1 tháng, híc híc công việc đâu rùi, sao tìm hoài chưa thấy, bắt đầu lo lắng, tiền trong nhà thì bắt đầu đang cạn dần, lo lắng quá, đi xin việc thì chỗ đc thì koo muốn làm. Chỗ muốn làm thì không đc, mà buồn cười nhất là nộp hồ sơ vào NH NN mới buồn cười, cứ bắt có bằng TN Cấp 3, mà trong khi mình có bằng ĐH rùi, thế là không nhận, eo ơi.
Thôi mai viết tiếp.:004:

